Bạn đang ở đây

Bi hài vợ chồng bị bắt quả tang khi đang "yêu"

Đang mải miết "hành sự", những cặp vợ chồng này tá hỏa và luống cuống đứng như trời trồng khi bất chợt bị người thân và hàng xóm bắt quả tang.
Mang tiếng có nhà riêng nhưng vợ chồng Huyền, 27 tuổi (phố Huế, Hà Nội) cũng không được thoải mái tự do tự tại nhiều. Bởi nhà Huyền ngay sát nhà bố mẹ chồng nên ông bà và các cháu có thể bất chợt chạy sang nhà Huyền bất cứ lúc nào.
 
“Vợ chồng được bố mẹ chồng xây nhà riêng cho thật nhưng nhà cứ có người ra vào liên tục nên vợ chồng chẳng bao giờ dám làm chuyện ấy ở các địa điểm khác để đổi gió bao giờ ngoài phòng ngủ của hai đứa. Thậm chí, vợ chồng cũng chẳng dám yêu vào ban ngày dù có hứng thú đến đâu. Toàn phải đợi yêu vào buổi tối” - Huyền ngại ngùng kể.
 
Hơn 1 năm làm dâu nhà chồng, cặp vợ chồng trẻ này luôn "yêu" khá kín đáo. Thế nên chưa bao giờ Huyền rơi vào tình huống dở khóc dở cười nào. Nhưng mới đây, vì một phút cẩu thả ngẫu hứng mà vợ chồng Huyền đã bị chính mẹ chồng bắt quả tang.
 
Huyền đỏ bừng mặt nhớ lại: “Đó là một buổi sáng cách đây gần 1 tháng, hai vợ chồng đã ăn sáng và chuẩn bị quần áo chỉnh tề để chuẩn bị đi làm rồi. Vậy mà khi mình đang ngồi đợi chồng ở phòng khách và chải lại mái tóc, chồng xuống nhìn thấy vợ xinh xẻo và quyến rũ lại bỗng dưng máu quá. Thế là vợ chồng lại tèn tén ten ngay trên ghế sopha lúc sáng sớm”.
 
Cười ngoác miệng với phi vụ bị bắt quả tang khi đang “hành sự” 1
 
Mới đây, vì một phút cẩu thả ngẫu hứng mà vợ chồng Huyền đã bị chính mẹ chồng bắt quả tang khiến Huyền vô cùng xấu hổ (Ảnh minh họa)
 
Kể đến đây, Huyền không khỏi xấu hổ nói tiếp: “Vợ chồng đang cao trào thì bỗng mẹ chồng chạy từ cửa ngõ đi thẳng vào phòng khách. Vừa đi bà vừa hỏi lớn: Hai đứa đã đi làm chưa? Vợ chồng mình nghe tiếng bà, ngẩng lên nhưng không kịp nữa. Mẹ chồng thì từ đứng như trời chồng sau định hình lại chắc xấu hổ quá nên chạy vụt về nhà. Vợ chồng mình thì cứ luống cuống, vơ vội quần áo và chạy vào phòng ngủ. Riêng mình ngượng đến mức thay xong quần áo khác vẫn không dám dắt xe ra khỏi nhà đi làm vì sợ đụng phải mẹ chồng thì không biết giấu mặt ở đâu. Đắn đo mãi, tận lúc muộn giờ mình mới dám vác mặt đi làm, mặc kệ chồng rủ kiểu gì cũng không dám đi. Giờ đã gần 1 tháng sau tai nạn ấy xảy ra mà mình vẫn ngượng và đỏ bừng mặt. Cũng may bà không bao giờ nhắc tới chuyện xấu hổ ấy”.
 
Từ sau lần “yêu vội” và bị mẹ chồng bắt quả tang ngay tại phòng khách, Huyền không bao giờ dám “chiều chồng” kiểu ngẫu hứng ấy nữa: “Đúng là có rơi vào tình cảnh ấy rồi mới biết nó dở khóc dở cười thế nào. Vì thế, sau lần đó, mình rút kinh nghiệm triệt để không có kiểu ngẫu hứng như thế một lần nào nữa. Giờ nhắc lại vẫn thấy ngượng kinh lên đây”.  
 
Không những 1 lần bị bắt quả tang mà với vợ chồng Loan (Hai Bà Trưng, HN) còn có tới 2 lần bị bắt quả tang khi đang làm chuyện ấy. 
 
Vì vợ chồng ở nhà tập thể nên nhà Loan khá chật chội. Vợ chồng Loan lại có con nhỏ và trong nhà còn có bà ngoại lên trông cháu nữa. Vì thế, vợ chồng Loan luôn phải tranh thủ mọi nơi mọi lúc thuận tiện là “yêu” thôi. 
 
“Cứ mỗi sáng sớm bà ngoại xách làn đi chợ, cu con lại chưa ngủ dậy, vợ chồng mà hứng lên là bất kể là trên gác, dưới nền nhà hay trong phòng tắm đều chiến luôn. Cũng chính vì thế mà đã bị bà ngoại bắt quả tang 1 lần ngay trong nhà này” - Loan ôm bụng cười ngặt nghẽo kể lại.
 
Loan kể tiếp: “Hồi ấy, cu Tít mới chỉ được 5 tháng. Vì thế, để chuẩn bị đồ ăn sáng cho các con đi làm, bà ngoại thường dậy sớm đi chợ. Hôm ấy, thấy bà dậy đi chợ, mình cũng trở dậy đánh răng rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân. Nào ngờ, chồng cũng trở dậy sớm theo. Anh khát nước nên ra phòng khách tìm nước uống. Thấy mình đang đi từ phòng tắm ra phòng khách, chắc bí bách quá nên anh chạy ra ôm rịt lấy mình và vợ chồng bắt đầu chiến luôn trên sàn nhà. Đúng lúc đang hăng hái nhất thì bà ngoại xách làn đi chợ về.
 
Thấy 2 con như vậy, bà chỉ thốt lên được câu 'Ôi trời!' rồi chạy vào phòng với cháu. Lần đó, vợ chồng cũng ngượng tím mặt với bà mãi. Cũng may là mẹ đẻ chứ là mẹ chồng thì mình không biết giấu mặt đi đâu”.
 
Cứ tưởng sau lần đó, vợ chồng sẽ cẩn thận hơn và không “dám” yêu ngẫu hứng nữa. Vậy mà vẫn có lần thứ 2 xảy ra với vợ chồng Loan.
 
 Cười ngoác miệng với phi vụ bị bắt quả tang khi đang “hành sự” 2
Sau 2 lần bị bắt tại trận đó, Loan cũng “cạch” đến già. Vợ chồng không bao giờ còn dám nổi hứng là làm luôn vài nháy nữa (Ảnh minh họa)
 
Ngượng nghịu mãi, Loan mới chịu kể: “Chẳng là hôm ấy, bà ngoại đã bàn với hai con để bà cho cháu về nhà thăm ông ngoại 2 hôm. Hai vợ chồng cũng đồng ý vì muốn tranh thủ tung tẩy. Bữa ấy, vừa tiễn 2 bà cháu ra khỏi cửa nhà thì mình quay vào dọn dẹp nhà cửa. Đang dọn dẹp thì chồng cứ hứng quá. Mình bảo anh ra đóng cửa và về phòng ngủ. Nhưng anh cứ chẳng nghe theo và chiến ngay ở bếp. Đúng lúc cao trào thì một chị hàng xóm thân thiết chạy sang mượn cái nồi hầm. Vừa bước vào nhà thấy cảnh tượng đó, chị hàng xóm cũng chạy biến về nhà”.
 
Từ hôm bị hàng xóm bắt quả tang đang yêu trong bếp, vợ chồng Loan khỏi phải nói ngượng thế nào: “Mỗi lần đi làm về gặp hàng xóm, chị ấy cứ tủm tỉm cười nên mình càng ngại. Cũng may chị là phụ nữ, lại cũng thông cảm cho vợ chồng trẻ. Song từ sau 2 lần bị bắt tại trận đó, mình “cạch” đến già luôn. Vợ chồng không bao giờ còn dám nổi hứng là làm luôn vài nháy nữa”.
Theo Tri Thức Trẻ
people like INLOOK.VN fanpage