Bạn đang ở đây

Gái ngực lép khổ sở khi yêu

Đi với chàng, Liên cứ phải “ốp” chiếc áo chíp “tú ụ” để tự tin hơn.

20 tuổi, lần đầu tiên biết yêu, Kim Liên (khu tập thể Thành Công, Hà Nội) cảm thấy áp lực nhất là chuyện cơ thể của mình chưa chuẩn. Mặc dù sở hữu chiều cao khá lý tưởng – 1m65 với đôi chân dài và thẳng nhưng Liên tâm sự “thà em bị lùn đi mà có bộ ngực nở nang còn hơn!”.

Từ lúc dậy thì là năm 15 tuổi, Liên đã thấy rất phiền muộn chuyện vòng 1. Nhìn đám bạn gái cùng lớp, đứa nào đứa nấy mặc áo thun bó đi lại, chạy nhảy cứ “tưng tưng”, gây sự chú ý với lũ con trai, thì Liên lại tự ti về hai “chũm cau” của mình. Bây giờ, khi đã có bạn trai, nỗi mặc cảm còn tăng lên gấp bội.

 

Khổ như gái ngực lép khi yêu | Tình yêu,Người yêu,Bạn gái,Gái ngực lép


Ảnh minh họa.

 

Giai đoạn mới quen Đạt, mỗi bận hẹn hò là Liên đau đầu chuyện ăn mặc. Cô thường phải giả làm gái ngoan bằng những chiếc áo kín cổng cao tường, không dám vô tư diện áo cổ rộng, vì e “cúi xuống một cái là thấy hết hàng giả”.

Quả vậy, những chiếc áo chíp mút dày cả tấc là bạn đồng hành quen thuộc. Trời mát mẻ đã đành, phải hôm nóng chảy mỡ, ốp cái áo “tú ụ” ấy vào người, Liên cũng bí bức lắm song vấn cố chịu, chỉ để tự tin hơn và không lộ “cái màn hình phẳng”.

Đến khi nhận lời yêu Đạt rồi, chuyện “ngụy trang” còn gặp nhiều khó khăn hơn. Đàn ông, họa có những gã bất lực chứ ai yêu chả thích ôm hôn, “sờ soạng” bạn gái, Đạt không ngoại lệ. Thế nên mỗi lần thấy bạn trai định “manh động” là Liên tìm cách né. Lúc thì đang hôn nhau say đắm, cô ngượng ngùng đẩy chàng ra xin lỗi… đi toillet. Lúc lại tâm sự, bóng gió chuyện mình là gái chính chuyên, không muốn mọi thứ đi quá giới hạn để chàng biết điều, hạn chế đừng có “xáp lá cà”. 

Liên còn cố gắng kiểm soát tình hình bằng cách chỉ hẹn hò ở nơi sáng sủa, đông người như quán ăn, cà phê công sở hay rạp chiếu phim… Còn những địa điểm dễ “tức cảnh sinh tình” là nhất quyết từ chối. Nên yêu nhau gần 1 tháng, Đạt và Liên vẫn rất trong sáng, chỉ nhìn nhau đắm đuối, nắm tay, vuốt má cùng những cái hôn có độ nhiệt vừa phải.

Nghe Liên kể khổ, bạn bè động viên “Trên đời này khối đàn bà ngực lép, họ vẫn yêu và lấy chồng sinh con bình thường đó thôi”, song Liên chưa vượt qua được nỗi mặc cảm. Ý định của cô là dùng kế “hoãn binh”, đợi thêm một thời gian nuôi dưỡng tình cảm đủ lớn, lúc đó may ra mới lấn át được sư hụt hẫng khi chàng phát hiện bí mật ngực lép của mình.

Mang nỗi niềm tương tự, Thu Phương (Mỹ Đình, Hà Nội) luôn chạnh lòng khi nom thấy những cô nàng mặc áo ôm sát, cổ trễ, khoe khe với rãnh sâu hoắm. Rồi nhìn lại mình, cô lại đắn đo: “Không biết có nên đi bơm ngực không”.

Trước đây, Phương vốn bình thản trước cơ thể “2 lưng” của mình. Chỉ đến khi trót phải lòng Tùng - một anh chàng đồng nghiệp , cô mới thường xuyên than thân trách phận: “Sao vòng 1 mình không đẫy đà như người ta?”.

Phương thương thầm nhớ trộm Tùng đã lâu, tuy nhiên giấc mơ sánh đôi với chàng xem chừng quá xa vời khi thi thoảng cô lại thấy Tùng nói với cánh đàn ông cùng phòng: “ Phụ nữ có 2 điểm cơ bản khác đàn ông. Một là có thể sinh nở được. Hai là vòng 1 đầy đặn hơn. Nên mình chỉ khoái những em có vòng 1 gợi cảm thôi”.

Không chỉ vậy, nhiều lần Phương bắt gặp Tùng liếc mắt với mấy em đối tác đến công ty. Các cô gái này đều có đặc điểm chung là bộ ngực đẫy đà chẳng thua bà Tưng. Điều đó càng chứng tỏ gu “ngực khủng” của chàng là thật. Nghĩ đến phận “cá rô đực” như mình, Phương chẳng dám bật đèn xanh. Cô thú nhận: “Có lẽ phải tốn tiền đi bơm ngực cho bằng chị bằng em!”.

Mặc dù lạc quan hơn rất nhiều, nhưng kể lại chuyện của mình, Thanh Thúy (25 tuổi, Hà Nội) cũng không bao giờ quên được ánh mắt buồn man mác của bạn trai trong lần đầu tiên “khám phá” nhau.

Thúy kể, hôm đó ban đầu cô rất hưng phấn song chỉ sau khi quần một nơi, áo một nẻo và vô tình bắt gặp vẻ mặt “ngạc nhiên chưa” của chàng mà cô tụt hứng không phanh. Ngay cả khi chàng lấy lại “bình tĩnh” rất nhanh, rồi tiếp tục yêu cuồng nhiệt thì Thúy vẫn xấu hổ đến mức không lên nổi đỉnh.

Sau hôm ấy, Thúy rụt rè hơn rất nhiều trong chuyện chăn gối. Cô luôn bắt người yêu phải tắt đèn tối mịt để “nhà ngói cũng như nhà tranh”. May mà bạn trai Thúy tinh ý, nắm được tâm lý của cô nên một lần, sau màn mây mưa, anh mới động viên người yêu: “Anh yêu em thật lòng nên yêu tất cả những gì thuộc về em. Bởi thế, em không phải mặc cảm vì bất kì điều gì”. Từ đó, Thúy mới hết ám ảnh chuyện “chàng sốc trước bộ ngực lép của mình”.

Giờ Thúy thường bảo: “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ thiếu tự tin về nhan sắc của mình”. Một lời nói đùa nhưng theo, Thúy cũng là điều mà các cô gái đang khổ sở chuyện “màn hình phẳng” nên suy nghĩ.

Theo Tri Thức
people like INLOOK.VN fanpage