Bạn đang ở đây

Thích yêu siêu tốc thì sao?

Tình một đêm được ví như mì ăn liền, khi đói thì úp một tô. Nhanh chóng, gọn nhẹ, tiết kiệm năng lượng mà lại không phải lo dưa hành, thịt nạc... Và cũng giống như mì tôm, tình một đêm có nhiều cái tiện nhưng không có nghĩa là tốt cho sức khỏe và tinh thần.

Xu hướng "mì gói ăn liền"
Một trong những “sản phẩm” của cuộc sống hiện đại chính là tàu siêu tốc, đồ ăn nhanh và tình yêu chớp nhoáng hay còn gọi là tình một đêm. Tình một đêm được ví như ăn mì gói, khi đói thì úp một tô. Nhanh chóng, gọn nhẹ, tiết kiệm năng lượng mà lại không phải lo dưa hành, thịt nạc. Có lẽ vì thế mà ngày càng có nhiều bạn trẻ muốn thử nghiệm mối quan hệ “không lạt không lá” này. Giống như mì tôm, tình một đêm có nhiều cái tiện nhưng tiện không có nghĩa là tốt cho sức khỏe và tinh thần. Đặc biệt là khả năng gây “nghiện” và nguy cơ tê liệt hóa cảm xúc.

Không phải ai cũng có khả năng ăn mì gói. Đối tượng chủ yếu là những chàng trai cô gái trẻ tuổi,  ngoại hình ưa nhìn, thành đạt, tự tin, không thích sống phụ thuộc vào người khác và luôn phản đối việc “ăn bánh trả tiền”.

Nhiều người trong số họ khoái món mì gói vì bản thân họ là những người bận rộn, không có nhiều thời gian cho những câu chuyện lãng mạn. Vậy nên một cuộc hẹn hò chớp nhoáng thường kết thúc bởi màn “giao lưu”, ít thì vài chục phút đến 2-3 tiếng, nhiều thì qua một đêm rồi đến sáng là “chia loan rẽ thúy”. Sau khi những bí bách sinh lý được giải tỏa thì những lời mật ngọt có lẽ không thực sự cần thiết.

Thu Hà bắt đầu làm quen với tình một đêm sau những đổ vỡ trong tình yêu. Đảm nhận vị trí giám đốc điều hành của một công ty kinh doanh thời trang có tiếng, cô là người phụ nữ có tất cả, trừ một người đàn ông của riêng mình. Địa điểm “chọn mặt gửi vàng” của cô là các trang web hẹn hò hoặc những buổi đi bar cùng đám bạn. Nguyên tắc vàng của Hà là chỉ thử một lần, xóa số điện thoại ngay sau lần gần gũi, không đi cà phê, ăn sáng hay chia sẻ những câu chuyện riêng tư. Ở địa vị của mình, Hà có quyền chọn lọc những anh chàng có ngoại hình to cao, mặt mũi khôi ngô, có tiền, có học. Cô chẳng hề quan tâm đến việc anh ta có người yêu hay không, miễn là cô có hứng. Từng mạnh mồm tuyên bố không cần đàn ông, thế nhưng sau một thời gian thử các “món”, Hà dần nhận ra mì gói không thể thay cơm. “Khi đã gần gũi với nhiều người thì bạn mới thấy rằng việc đi tìm đối tác để thỏa mãn cơn khát cũng giống như việc đi câu. May thì gặp được con cá to mà mình thích, không may thì chỉ mất thời gian". 


Và mì ăn liền cũng có sạn...
Bình Minh từng khoe với hội bạn rằng cô lúc nào cũng cảm thấy quyến rũ vì có nhiều chàng theo đuổi. Mà chàng nào cũng dễ thương nên chẳng nỡ từ chối. Tuy nhiên, sau một năm “suồng sã”, Minh đã thay đổi quan điểm: “Khi đàn ông họ muốn gần gũi với mình một lần họ thường hạ thấp tiêu chuẩn. Miễn là họ thấy mình xinh xắn và sẵn sàng. Nhiều lần sau khi xong chuyện, mình cảm thấy hối tiếc ghê gớm. Mọi người bảo chẳng có gì để mất, đôi bên cùng có lợi nhưng mình cảm thấy rẻ rúng, chán ghét bản thân và tội lỗi”. Một nghiên cứu cho rằng sau những giây phút ngàn lẻ một đêm, phần lớn phụ nữ đều cảm thấy bi quan. Trước khi bước vào cuộc đua, họ thường cho rằng mình đang ở vị trí kiểm soát nhưng rồi sau đó vị thế đã bị đảo lộn 180 độ.

Phần lớn nam giới coi những người phụ nữ qua đêm như một chiến lợi phẩm. Việc anh ta khoe khoang về cô này cô kia như một bề dày thành tích ngày nay còn được minh chứng bởi những tấm hình mang đậm tính giường chiếu. Thế nhưng, cũng có một số chàng thừa nhận, sau khi đã qua đêm một lần, anh ta cảm thấy càng cô đơn và trống trải hơn.

Những “tai nạn” xảy ra sau khi ăn mì tôm xong không hiếm. Kim Hoa thổ lộ: “Chơi bời quá chừng rồi tự dưng một ngày thấy… ngứa ngáy. Lo lắng hay giận dữ thì cũng chẳng biết ai mà bắt đền bởi mình có biết lây nhiễm từ lúc nào hay với anh chàng nào đâu. Thôi lần sau xin chừa”. Những căn bệnh phong tình diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là những chàng, nàng thích sự tự do phóng khoáng. Nhẹ thì có thể chữa trị được còn nặng thì coi như phải chấp nhận với số phận. Hay như Hồng Lan, chỉ một lần là dính, chín tháng mười ngày sau bỗng dưng trở thành bà mẹ bất đắc dĩ. Đó là chưa kể những kẻ lợi dụng lén quay phim, chụp ảnh rồi tung lên mạng nhằm đe dọa, kể xấu bạn. Hay Phương Lan hẹn gặp một anh chàng bác sĩ, khi đến nhà thì biết anh ta ưa chơi trò mạnh bạo khiến cô một phen tá hỏa, may mắn là cô đã nhanh chóng tìm được đường thoát thân.

Tình một đêm đôi khi giúp hạ hỏa thế nhưng không thể thay thế cho việc tìm kiếm một người đàn ông đích thực của riêng mình. Cho dù vui vẻ đến đâu hay thành công bao nhiêu thì hầu như ai cũng muốn có một người chia ngọt sẻ bùi những lúc khó khăn.

Có người đùa rằng nếu gặp chàng nào đẹp trai gợi cảm như Hugh Jackman thì cũng đáng thử một lần cho biết, còn không mọi sự xô bồ đều mang tới những hậu quả nhất định. Các chuyên gia cho rằng, mặc dù phụ nữ không nhận tiền hay quà từ đàn ông thế nhưng họ cũng vẫn sẽ bị mang tiếng là người dễ dãi và buông thả.


Theo Elle

people like INLOOK.VN fanpage