Bạn đang ở đây

Cảm ơn chị- kẻ thứ ba!

Kẻ thứ 3- vốn dĩ luôn là một mụ phù thủy trong mắt tôi. Nhưng câu chuyện nào cũng vậy, nhờ có phù thủy mà nàng công chúa mới tìm ra hạnh phúc cho riêng mình. Hóa ra cuối cùng, kẻ chịu đau không ai khác chính là phù thủy mà thôi!

Tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ có thể nói cảm ơn chị- người mà trước đây tôi coi không khác gì thù địch. Nhưng khi mọi thứ đã đi qua, tôi chợt nhận ra, tôi phải cảm ơn chị nhiều lắm.

Vào thời điểm tôi cảm thấy tất cả mọi thứ quay lưng với mình là lúc tôi nhận ra mọi thứ thuộc về chị. Khi ấy tôi có sự ích kỉ, giận dữ. Tôi tin rằng chính chị chứ không phải ai khác đã cướp đi hạnh phúc của mình. Khi ấy tôi không đủ tỉnh táo và sự can đảm để thừa nhận rằng kẻ thay đổi chính là người tôi yêu.

Khi ấy trong mắt tôi chị là một con đàn bà dã tâm xấu xí và đầy thủ đoạn.

Khi ấy tôi nghĩ rằng trong mắt chị và anh, tôi chỉ là một con ngốc hết lòng tin yêu để bị lừa dối.

Khi ấy tôi thậm chí còn cho rằng chị chính là kẻ đã dụ dỗ người yêu tôi vào khách sạn để rồi bị chị mê hoặc bằng mấy trò hư hỏng học được từ bao gã đàn ông khác.

 

Có một điều lạ là tất cả những suy nghĩ này đến bây giờ vẫn tồn tại trong tâm trí tôi, chỉ có điều, tôi đã thôi không hận thù những thứ không đáng nữa.

Và vào thời điểm tôi thật sự không còn nuối tiếc, không còn khổ đau, tôi nhận ra mình may mắn, tôi nhận ra mình phải cảm ơn chị. Vì chị giúp tôi nhận ra ngoài kia có biết bao nhiêu cái hấp dẫn người đàn ông của tôi. Nhận ra rằng người yêu tôi thật lòng sẽ không bao giờ chọn cách phản bội để rời xa và khiến tôi tổn thương đến như vậy.

Là vì nhờ chị mà tôi nhận ra mình đã ngu ngốc tin yêu một kẻ không xứng đáng suốt một thời gian dài.

Là vì nhờ chị mà tôi thấy hết những chiêu trò con người ta làm để có được hạnh phúc cá nhân, mặc cho hạnh phúc người này là nỗi đau người khác.

Nhờ chị mà tôi gai góc, mạnh mẽ hơn. Biết vượt qua những nỗi đau, những cú sốc của cuộc đời một cách can đảm hơn.

Và giờ tôi có thể cảm ơn chị, chị đã giúp tôi từ bỏ một tình yêu tồi tàn đầy lừa dối để có được một tình yêu hoàn hảo hơn.

Thế rồi tôi thấy chị vẫn cô đơn, tôi không rõ là chị bị bỏ rơi hay chị tự rời xa người đàn ông xưa kia chị từng chiếm đoạt. Đáng lẽ tôi phải hả hê, phải vui vẻ, phải tìm vài câu nói khiến chị tổn thương. Nhưng thật ra, những điều đó không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi chị có con đường chị chọn, và tôi cũng có lối đi cho riêng mình. Trong mắt tôi chị vẫn chưa một lần thoát khỏi cái áo trùm phù thủy. Nhưng tôi tin, chị không bao giờ muốn mình mặc cái áo đó.

 

Vì yêu, dù sao chị cũng đã sẵn sàng dấn thân làm phù thủy. Như vậy xem ra cũng là một nỗi đau không hề nhỏ, một nỗi đau xấu xí mà không phải ai cũng thông cảm. Và cuối cùng, nếu đi đến cuối đường với người chị đoạt được thì chị cũng luôn áy náy vì từng giành giật hạnh phúc. Còn nếu xui xẻo bị bỏ rơi thì chị cũng ngập tràn ê chề và hối hận.

Thật ra phù thủy là kẻ chịu nhiều tổn thương, ghanh ghét và đố kị  thế nên tôi không hận, tôi cảm ơn chị đã giúp tôi nhìn nhận hạnh phúc. Giúp tôi tỉnh táo nhận ra người đàn ông kia không phải hoàng tử đời mình, để tôi can đảm, hiên ngang bước đi tìm một tình yêu xứng đáng.

Và tôi tin, chị cũng biết các gạt lớp áo choàng xấu xí để tìm được hạnh phúc cho riêng mình, thứ hạnh phúc không phải lấy từ bất kì bàn tay cô gái nào khác.

Phương PT/ Inlook.vn

 

 

 

people like INLOOK.VN fanpage