Bạn đang ở đây

30 dấu hiệu vui về tuổi 30

Những người 30 tuổi hay suýt soát 30 mà còn “lẻ bóng” sẽ có một vài đặc điểm nhận dạng giống nhau. Bạn xem thử có đúng với mình không nhé!

1. Nhận được thiệp, thư hay bất cứ thứ gì khác hóa đơn, kiểu như gửi riêng cho mình và chỉ mình mà thôi, phản ứng đầu tiên sẽ là: “Trời ơi, thích quá! Tuyệt quá! Hôm nay ngày chi mà son thế?”

2. Tường Facebook của lũ bạn không phải hình vui chơi nhảy múa hát ca, du lịch, phượt phọt mà là trẻ con bi bô, chập chững, cười khóc đủ các thể loại từ video clip cho đến ảnh post theo… giờ.

3. Rất chi là hứng thú với các thể loại nhạc có ghế ngồi (tức là ngồi nghe nhạc), chứ không phải đứng hàng giờ hò hét khàn giọng tên thần tượng.

4. Bắt đầu những câu chuyện kiểu: “Hồi còn học đại học í, lúc còn sinh viên…”, rồi sau đó ngậm ngùi nhận ra: “Chẹp, thế là đã 10 năm rồi đấy”.

5. Ngồi xem phim dành cho teen, gật gù đồng tình các vai ông bố bà mẹ chứ không còn đồng cảm với “trẻ em” trong phim.

6. Đến bar chơi, sau đó đi về sớm vì… “ồn quá đi mất”.

7. Có một cơ số hộp card cũ ghi cùng một cái tên nhưng chức vụ và các công ty khác nhau giờ không biết để làm gì.

8. Dùng nhiều mỹ phẩm và kem chống nắng hơn, vì những nếp nhăn và muốn bù đắp những năm tháng bỏ bê nhan sắc và khó khăn tài chính lúc trước.

9. Xem hình những người nổi tiếng, ngôi sao chói lóa độ tuổi 30 và tự nhủ: “Mình còn xuân chán, chỉnh trang một chút chắc cũng gần được như họ?!”.

10. Băn khoăn trăn trở hàng đêm, suy nghĩ nghiêm túc về việc trở thành single mom.

11. Thà trả nhiều tiền hơn để có một phòng khách sạn sạch sẽ, đẹp đẽ, tự do còn hơn chui vào một phòng kiểu nhà nghỉ với khoảng nửa tá bạn bè như những ngày còn “mải mê chinh chiến”, “rẻ nhất là tốt nhất”.

12. Thân hình mất hẳn dáng dấp chàng sinh viên nghèo xanh lét vì mì gói thuở nào.

13. Càng ngày càng có nhiều nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng mà… “mình chẳng biết đó là ai cả”.

14. Mỗi tối đi làm về chỉ muốn... không làm gì cả.

15. Xưa kia nhậu hôm trước, hôm sau khỏe re. Giờ thì nhậu một hôm mệt lử, hai ngày sau còn sợ cồn.

16. Nhận ra cha mẹ mình sinh mình khi họ trẻ hơn (hoặc bằng) tuổi mình. Buồn và quen với nỗi buồn man mác khi nghĩ về điều đó.

17. Chạy đau chân, ngồi đau lưng, không làm gì cũng mỏi người.

18. Tự dưng thấy mấy cái slogan của bọn trẻ sao khiến mình bực bội thế. Vì ghen tị, vì không hiểu, vì thấy nhảm nhí.

19. Xưa mua giày là phải đôi nào đẹp, cao, hợp với cái váy này, quần kia, hoặc phải thật “chất”, giờ thì chọn đôi nào thoải mái, tinh tế và phù hợp với bản thân, công việc.

20. Phải nhờ đứa cháu đang học đầu cấp 3 chỉ cho cách dùng smart phone, smart tivi. Tự hỏi: “Chả nhẽ lại càng ngày càng ngu đi?”

21. Cuối tuần hả? “Em có một ước ao, em có một khát khao ngủ, ngủ và ngủ”.

22. Vui mừng như nhận được lời tỏ tình với những thứ rất thực tế như lãi suất giảm, vàng tăng giá, bất động sản hạ giá…

23. Tự hỏi “thế quái nào mà ngày xưa mình thức trắng đêm được nhỉ?”.

24. Bắt đầu buột miệng: “Mình già rồi. Mình quá tuổi cho trò đó rồi”.

25. Đi tiệc cưới, nhìn quanh, ít nhất là có 2-3 đứa bạn bế con theo.

26. Đi đâu cũng được gọi bằng anh hoặc chị, thậm chí là cô, chú

27. Sợ hãi khi có người manh nha hỏi: “Sắp lấy chồng chưa?” Tủi thân khi nghe thấy phong phanh ai đó xì xầm: “Băm rồi đấy, có ai rước đâu”, nhưng ngay sau đó lại kiêu hãnh: "Em độc thân em quyến rũ”.

28. Mơ đến “gia đình và những đứa trẻ”.

29. Thỉnh thoảng giật mình hoảng hốt khi “check” lại bản danh sách những việc phải làm trước năm 30 tuổi, rất nhiều trong số đó còn dang dở.

30. Chuẩn bị cho những việc cần làm trước năm 40, 50 tuổi.

Theo ihay

people like INLOOK.VN fanpage