Bạn đang ở đây

BỘ TRANH HÀI VỀ SỰ PHỨC TẠP CỦA CON GÁI

Những rắc rối thường ngày, những suy nghĩ vớ vẩn, những thói quen xấu siêu xấu...của đám con gái, tất cả đều được hiện ra dưới bộ tranh này.

 

Làm con gái là một công việc phức tạp. Nó vừa mệt mỏi, vừa thú vị, vừa ngẫu hứng và kỷ luật một cách đáng ngạc nhiên. Có đến cả tá những điều mà bạn phải học cách sống chung khi là con gái, hay có đến hàng trăm những phiền toái chẳng thể gọi tên diễn ra mỗi ngày. Đôi khi, bạn thấy làm con gái thật tuyệt. Nhưng đôi khi, bạn chỉ muốn mình trở thành thằng con trai hàng xóm cho nhanh! 

 
Sẽ rất khó để nói hết những điều đặc biệt trong cuộc sống của đám con gái, nhưng bộ tranh này cũng phần nào nói lên được những "sự thật đắng lòng" mà bất cứ cô gái nào cũng thừa hiểu. Được vẽ bởi nữ tác giả có tên Sarah Anderson, bộ tranh đã miêu tả lại cực kỹ càng những thói xấu, những suy nghĩ vớ vẩn, rồi sự thật đằng sau vẻ lấp lánh mỗi khi bước ra ngoài, cho đến sự thật về công cuộc ăn kiêng vừa bắt đầu hôm qua, hay thậm chí là sự thật bạn cảm thấy ra sao mỗi khi bước vào một bữa tiệc nữa! Hãy thử tick lại xem, bạn giống bộ tranh này đến bao nhiêu phần trăm nhé? 
 
Con gái là "loài sinh vật" không bao giờ cảm thấy đủ. 
Chuyện đêm muộn của những cô nàng mọt sách. 
Có lẽ lý do chính là vì bra khá mắc tiền chăng? 
Bất kể một ai đó mang cá thể XX "lởn vởn" xung quanh bạn trai thì sẽ nhanh chóng liệt vô hàng "Tình địch" với con gái. 
Đôi khi cuộc sống không như là mơ...
Mặc dù mập là nỗi ám ảnh trường kỳ của con gái, nhưng đồ ăn luôn có sức mạnh đánh bay tất cả. 
Mấy vết mụn nó cũng đáng ghét như "tình địch" vậy. Phải tiêu diệt! Phải tiêu diệt!
 
Có cô nàng nào phát bực vì cả ngày cứ phải canh xem áo chíp có bị lộ ra ngoài không?
 
Con gái chỉ có nói là giỏi thôi... 
Phải có wifi thì mới xem tiếp tập mới nhất của phim Hàn Quốc dài tập được. 
Chắc chỉ đến khi lấy chồng thì con gái mới sống khoa học và điều độ được. 
 
Càng lớn thì con gái càng ngại đám đông, ngại giao tiếp, chỉ muốn ở một mình và nuông chiều bản thân mình thôi. 
Cũng là một con nghiện mạng xã hội không thua kém ai.
Chuyện dài kỳ của Hội con gái: "Mình chẳng còn gì để mặc"
Hội con gái cũng là những đứa thảo mai bậc nhất thiên hạ. 
Khi đã thích ai, thì con gái luôn có vô vàn cách để thu thập thông tin về đối phương rồi tỏ ra ngây thơ chẳng biết gì.
Con gái cũng có cách dọn phòng "bá đạo" không kém gì con trai. 
Vấn đề về tóc luôn là câu chuyện muôn thuở và dễ gây mất ngủ, vật vã, đau khổ cho con gái mỗi khi không ưng ý. 
Đây là một ví dụ của "Bi kịch nơi tiệm tóc" mà con gái hay gặp phải. 
Con gái cũng là chúa mua đồ lặt vặt để rồi đem về vứt xó vì không cần dùng đến. 
Định nghĩa bạn trai cũng chỉ là như thế này mà thôi.

 

Theo

 Pat / Tri thức Tre

 

 

people like INLOOK.VN fanpage