Bạn đang ở đây

CHIA TAY ĐỂ BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG MỚI TƯƠI ĐẸP HƠN

Sau khi chia tay, có lẽ điều khiến chúng ta sợ hãi nhất đó là phải trải qua mọi thứ một mình. Nỗi cô đơn cứ bám riết lấy từ đêm này qua đêm khác.

1. Quen dần với sự cô đơn

Sau khi chia tay, có lẽ điều khiến chúng ta sợ hãi nhất đó là phải trải qua mọi thứ một mình. Nỗi cô đơn cứ bám riết lấy từ đêm này qua đêm khác. Có lẽ chúng ta vẫn chưa quen với cảm giác một mình thế này khi trước đây lúc nào cũng có một người luôn ở bên một cách vô điều kiện. Thế nhưng, chúng ta không được trốn tránh và phải dũng cảm đối mặt sự cô đơn. Vượt qua được, ta sẽ cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết và có thể suy nghĩ mọi thứ một cách thông suốt hơn.
 
 
 
2. Hãy quên hết mọi thứ và xách balo lên…đi từ thiện
Chắc chắn chúng ta sẽ không khỏi rơi vào hoàn cảnh lúc nào cũng nghĩ bản thân thật tội nghiệp và đáng thương sau khi “đường ai nấy đi” với người cũ. Nhưng đối với một người phụ nữ thông minh và bản lĩnh, thay vì ngồi đấy rầu rĩ thì họ lại chọn cách đi làm từ thiện. Đi đâu cũng được, làm gì cũng được, miễn là họ có thể giúp đỡ một phần nào đó cho xã hội. Bạn biết không khi chúng ta tập trung vào những người khác mà tạm thời quên đi bản thân mình, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều đấy!
 
 
 
3. Đừng vứt đi những kỉ niệm
Những kỉ niệm khi cả hai còn yêu nhau như thư viết tay, quà tặng, những dòng tin nhắn không nên cho vào “thùng rác” vì biết đâu được sau này khi nhìn lại, bạn chợt nhớ thì ra mình cũng đã từng có những kỉ niệm đẹp như vậy. “Yêu được là quên được” và dẫu cho có nhìn lại những kỉ niệm này, bạn vẫn sẽ không bị lay động vì bản thân đã trở nên mạnh mẽ nhiều rồi.

 
4. Quên hết mọi buồn đau mà…nhảy đi
Hãy bật lên bản nhạc mà bạn yêu thích nhất, bản nhạc mà chỉ cần nghe nốt đầu tiên thôi, bạn đã muốn lắc lư theo rồi. Nhảy để giải tỏa và để yêu đời hơn. Hãy cảm nhận sự tự do để biết rằng cuộc đời này tuyệt biết bao và không cớ gì phải buồn cả.
 
 
Nguồn: Elitedaily

Theo Thiên Thanh- Infonet.vn

people like INLOOK.VN fanpage