Bạn đang ở đây

Chúng ta khiến chàng sa ngã

Dạo gần đây cô nàng Hoa thư ký công ty xinh xẻo mắt hay cười miệng hay nói bỗng dưng im thin thít, mày chau ủ dột. Giờ tan tầm, công sở nấn ná đôi ba câu chuyện, như chạm đúng huyệt, nàng bỗng ôm mặt khóc tu tu kể chuyện vừa bị chàng người yêu ba năm đá cú lơ. Hoa xinh đẹp, lại mau mắn, về tài chính cũng chẳng thua chị kém em, vì đâu nên nỗi?

Gái có công thì chồng vẫn cứ phụ

Đàn ông ngoại tình hay say nắng thì thường bị đổ lỗi rằng ngoài bản tính đào hoa, đã là phái mạnh thích chinh phục. Lý do thứ hai được các nhà nghiên cứu đưa ra là việc chàng không thỏa mãn tại gia cũng khiến cho người đàn ông dễ sa ngã, tìm kiếm hoa thơm cỏ lạ nơi khác. Nhưng chân lý chưa dừng lại ở đó, ngay cả việc quá thỏa mãn cũng khiến chàng cảm thấy cả thèm chóng chán. Nhưng có một lý do ẩn sâu mà không phải người phụ nữ nào cũng nhận ra. Bởi với họ, những người phụ nữ tưởng rằng thông minh và sắc sảo nhưng lại rất ngây thơ bám chặt vào triết lý màu hồng, rằng tình yêu là không thay đổi, và nếu đã yêu thì chàng có thể yêu suốt đời, một khi ta đã dâng hiến hết mình thì kẻ kia cũng phải cung phụng lại cho ta.

Trường hợp của Hoa là một thí dụ. Vốn xinh đẹp và cá tính, chu đáo và ân cần nên trong tình yêu cô cũng thể hiện một sự phục tùng, hết mình với người yêu và cũng hết mình với cả gia đình của chàng. Chàng chỉ cần ho năm hơi ba tiếng là Hoa xuất hiện ngay lập tức. Chu đáo trong mọi việc và xuất hiện trong lòng bàn tay của người tình, kiểu như là chỉ cần mở túi ra đã thấy nàng ngay. Kể từ ngày quen nhau đến giờ chưa lần nào mà Hoa biến mất để người đàn ông của mình thèm cảm giác nhung nhớ.

Thế là mối tình ba năm quen thuộc đều đặn ấy đã nhanh chóng bị lung lay khi kẻ thứ ba xuất hiện, sắc cũng không bằng, tài chưa chắc là đã hơn, nhưng kẻ kia lại mang một vũ khí mà nàng khó sánh đó là sự tươi mới và lắm chiêu. Khiến chàng bị thôi miên, thu hút và luôn canh cánh nghĩ đến chiêu nào để tấn công, hạ gục thành trì này và gần như quên mất người bên cạnh, một thành trì chưa tấn công đã bị hạ gục, có thể ra vào như trở bàn tay. Gia đình chàng cũng lên lời can ngăn cho mối quan hệ kia vì mối thân tình với Hoa. Nhưng tình yêu và sự say đắm thì luôn nghe theo lý lẽ của con tim, Hoa càng lồng lộn níu kéo bao nhiêu, dằn vặt người tình càng nhiều thì lại càng đẩy chàng rời xa mình và nhích lại gần với kẻ thứ 3 hơn.

Chung kết thế nào thì chưa biết, nhưng rõ ràng là sự thất thế đang đổ dồn lên Hoa. Và một trải nghiệm mới cho thấy không phải sự tận tụy nào cũng được đền đáp kiểu “Gái có công thì chồng chẳng phụ”.

Yêu người, quên mình, hậu quả khó lường

Yêu là cho bao nhiêu cũng không đủ đó là triết lý của Phương. Mạnh mẽ trong công việc, tiếng nói của cô trong công ty khiến bao kẻ răm rắp vâng lời, thế nhưng trong tình yêu cô lại mềm như con chi chi, đã thế cô yêu đến quên mất bản thân mình. Cô chỉ biết có mỗi người yêu, chỉ nhớ đến bạn bè mỗi khi cãi vả với người tình.

Ngoài công việc, thì tình yêu là thứ lớn khiến cô tận tâm chăm chút, và biểu hiện của tình yêu đó là anh chàng mà giờ trở thành chồng sau bao phen sóng gió. Cô yêu anh dai dẳng, mê muội và yêu một cách vô vọng. Đi làm cả ngày, về thì vun vén nhà cửa, lo sắm sửa cho người, còn bản thân mình thì bỏ phế bao năm.

Hình ảnh cô từ ngày ra trường cho đến giờ chẳng thay đổi là mấy, dù là đã thành bà phó giám đốc một công ty. Mối tình đại học dài dằng dặc 12 năm với bao phen đổ vỡ vì người yêu trăng gió với kẻ khác, có khi chàng một lúc lại cặp kè cùng với ba em, thế nhưng quá yêu người, cô đành bấm bụng thứ tha. Một cái kết tưởng chừng sẽ hóa giải mọi thứ với đám cưới đẹp lung linh nhưng đâu ngờ lại mở sang một trang khổ đau mới.

Chồng cô vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cặp kè gió trăng với các cô bên ngoài, lại phát hiện, lại cãi vả, lại giận hờn…nhưng cô không dám bứt ra khỏi anh quá một tuần. Kết quả là chồng thì lờn thuốc, còn cô nhận những trận đòn nhừ tử từ người chồng trăng hoa, bởi anh ta thừa biết dù có làm gì thì cô vẫn ở bên cạnh và cúc cung tận tụy. Thế mới thấy yêu người mà quên mất chính mình thì hệ lụy quả là khó lường. Ngay như chồng của Phương cũng bảo với tôi, sơn hào hải vị mà có ăn mãi thì cũng đâm ngán chỉ thèm canh cà rau dại.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh khó mà bảo rằng ai thông minh hơn ai, ai sâu sắc hơn ai, nhưng trong tình cảm cũng cần một chút lý trí. Như Yến Nhi, chồng thì rất yêu, nhưng không vì thế mà cô bỏ quên mình. Nhi bước qua tuổi 35, kết hôn được vài năm nhưng chồng cô luôn trong trạng thái say nắng và lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn, muốn gần gũi Nhi nhiều hơn. Có hai con nhỏ, nhưng đều đặn mỗi năm một lần cô đều quy ước với chồng được trốn nhà trốn việc đàn đúm với đám bạn thân ba ngày đi du lịch xa. Mỗi tuần thì cũng được thong dong một buổi cà phê tán gẫu với nhóm bạn. Nhi bảo, lúc mới có con đầu lòng, đi xa vài ngày cũng cảm giác xốn xang khó chịu. Nhưng mình chỉ có một cuộc đời, mải sống cho ai mà chính mình còn quên mất thì lấy ai nhớ cho. Chính vì thế ngoài niềm vui với chồng và con, cô cũng có niềm vui riêng là đi săn ảnh, “travel” mỗi khi có cơ hội.

 

Theo Mỹ phẩm

people like INLOOK.VN fanpage