Bạn đang ở đây

Dám thay đổi

Đường phố tan tầm 5 giờ chiều người xe hối hả, có ai để ý ai đâu, vậy mà chị cứ tưởng mỗi ánh mắt lướt qua mình đều dừng lại lâu hơn, vì biết hôm nay chị trông khác lạ. Cả người chị giờ cũng đang tỏa ra mùi thơm ngây ngây khang khác: mùi của tiệm làm đầu. Hôm nay chị vừa làm tóc về mà.

đổi thay

Trước nay, chị chưa bao giờ bận tâm đến chuyện “cái gốc con người” của mình, tóc độc một kiểu cột búi sao cho trông gọn gọn hiền hiền. Người phụ nữ sống với niềm vui của những đứa con biết học hành ngoan ngoãn, với những bữa cơm sáng, cơm chiều đủ mặt chồng con, với những ngày lễ Tết rôm rả họ hàng… là đã đủ đầy rồi. Chị cũng có công việc, có những niềm vui vì bận bịu, nên không phải trải qua những lúc chợt buồn, thấy mình như “hạt cơm nguội” sau một ngày dài thườn thượt đi ra đi vào chẳng biết nói chuyện với ai.

Cái ngày chồng chị tặng quyển sách Dám thay đổi, chắc anh cũng không nghĩ nó sẽ tác động đến vợ nhiều như thế. Chị nghĩ mãi về chữ “thay đổi”, thấy nó như một bàn tay đang nồng nhiệt chỉ về phía chân trời mới lạ, đầy e ngại. Có thật chị cần thay đổi không? Chị chưa hài lòng với mình hiện tại hay sao mà còn phiêu lưu nữa? Chị nhớ lại mẹ chị, mấy chục năm vẫn một kiểu tóc, một kiểu y phục và yêu bố con chị cũng cùng một cách. Chị nhìn những người phụ nữ khác, mặc cái váy cao lên một chút là chồng đã liếc, người khác đã xì xào. Thay đổi mình là một cuộc cách mạng nhưng chẳng phải chồng đã ngầm động viên chị đó sao?

Nhìn vào gương, chị thấy mình vẫn còn sống động, dù con người bên ngoài đã cũ kỹ lắm rồi. Bao nhiêu năm búi tóc thật gọn gàng hình như đã gò chị vào khuôn nếp nào đó. Chị như đã quên mất cảm giác xõa tung mái tóc để thấy trái tim mình cũng đang bung nở tự do, ngọt ngào. Không thể tin được, bao năm qua đến làm tình mà chị còn búi tóc. Giờ nghĩ lại chị đỏ mặt vì xấu hổ, vì cái nỗi mình đơn điệu đến thế hay sao?

Vậy thì… chị sẽ thay đổi mái tóc đầu tiên! Ừ, nhưng mà đổi kiểu tóc là chị phải chuẩn bị tinh thần cho nhiều thứ lắm. “Đầu tiên, tiền đâu”. Nói cho vui thôi, nhưng cũng đúng vì thay đổi luôn đòi hỏi phải đầu tư, mà làm đẹp bao giờ chả là cái món đắt đỏ bậc nhất. Thứ hai, rủi ro. Kéo vàng kéo bạc gì chẳng biết, nhưng nhỡ đâu thất bại thì sao? Thế thì thà cứ giữ nguyên cái cũ cho yên ổn. Thứ ba, phản ứng của những người biết chị. Tóc đẹp hơn người ta có khen không, hay lại bảo chị già rồi mà õng ẹo. Tóc xấu hơn thì rõ rồi, chị tổn thất hoàn toàn. Chị phập phồng lo sợ. Nhưng bước vào cuộc thay đổi, chế ngự nỗi lo âu và đối mặt với cái mà mình không biết trước - những dự cảm về sự bất ngờ đó đã đem lại một nguồn cảm hứng đặc biệt cho chị.

Và giờ này, khi hòa mình vào dòng người xe hối hả để trở về mái nhà thân thuộc, chị thấy mình tươi mới trong nguồn cảm hứng tái tạo dành cho gia đình. Thoảng trong mùi thơm của mái tóc xõa tung màu sôcôla trông ngọt ngào bắt mắt, chị đã tưởng tượng tình yêu âu yếm hơn dành cho chồng và cái nhìn dịu hiền hơn với các con. Sự hoan hỉ bên trong khiến chị thấy yêu cuộc sống, làm việc nhẹ nhàng, thoải mái và lòng ngập tràn tin tưởng vào bản thân.

Chọn sống nghĩa là chọn thay đổi, chọn con đường vận động để cuộc đời mình không chật chội, không khép kín, không phẳng lặng. Chị đã từng yên ổn trong những bọc buộc của thời gian mà khước từ mọi cái mới, cái bất ngờ. Nhưng buổi chiều nay, chị nhận ra rằng trong ý nghĩa trọn vẹn đủ đầy, người phụ nữ phải sống… một cách thật sống động nữa.

Theo PNO

people like INLOOK.VN fanpage