Bạn đang ở đây

Đàn ông Việt ở tuổi 35!

Đã bao giờ tôi, bạn hay chúng ta thắc mắc: Không biết ở độ tuổi 35 đàn ông Việt sẽ như thế nào? Trông họ ra sao?..
35 tuổi, cái tuổi chẳng phải quá già cũng chẳng phải quá trẻ nhưng với mỗi con người, đặc biệt với phái mạnh, ở độ tuổi ấy họ đa phần đã trải qua rất nhiều cung bậc của cuộc sống, phần lớn đã trải qua cả thất bại cũng lẫn thành công. Với nhiều người may mắn trong sự nghiệp và gia đình cũng đã mỉm cười với họ. 
 
 
Đàn ông Việt tuổi 35 đã có gia đình đầm ấm, 1 hoặc 2 con. Ta sẽ không khó để nhận ra, không khó để bắt gặp hình ảnh những ông bố ở độ tuổi ấy thức dậy sớm đưa con tới trường từ sáng sớm tinh mơ, rồi họ lại trở về với guồng quay công việc của một ngày mới bên ly café ở một góc phố nhỏ Hà nội. Không khó để nhận ra, với tuổi ấy nhiều người trán đã hằn in nếp nhăn mà họ với ý thức hệ Phương Đông luôn tự nhận mình đóng vai trò là trụ cột của gia đình.
 
35 tuổi, bên cạnh viêc là bố của những đứa trẻ đáng yêu họ còn là những nhân tố chính, những con người tài năng, những trưởng – phó phòng, hay xa hơn họ đã là những CEO những ông chủ của các doanh nghiệp. 35 tuổi đa phần mọi người đều cho rằng đó là điểm rơi, là điểm mà người đàn ông khẳng định mình trong công việc và có một chỗ đứng nhất định sau một thời gian dài tuổi trẻ cật lực tích cóp và học hỏi kinh nghiệm.
 
Vì vậy, chúng ta sẽ rất dễ bắt gặp hình ảnh trên các công trường xây dựng những chỉ huy trưởng công trình tuổi 35 họ hăng say thực hiện dự án, hay những doanh nghiệp có tuổi đời rất trẻ của một CEO tuổi 35 với tập thể trẻ trung đang lao mình vào các dự án đầy tính sáng tạo nhưng chứa đựng thật nhiều tâm huyết, khát vọng khẳng định mình trong sự nghiệp và xã hội.
 
 
Đàn ông Việt tuổi 35 sau một ngày làm việc dài căng thẳng, đâu đó họ lại trở về với vai trò làm cha, làm chồng trong gia đình. Tan sở làm, họ lại xuất hiện ở cổng trường với món quà nho nhỏ trên tay để động viên con trẻ sau một ngay học tập vất vả không kém. Rồi cha con họ về nhà, với người vợ - người mẹ trẻ, họ lại cùng nhau vun vén một bữa tối ấm cúng của cả gia đình, nơi những yêu thương họ dành chọn sau ngày dài tất bật.
 
Đàn ông tuổi 35, ở xã hội hiện đại này, cũng còn không ít người vẫn trở về nhà 1 mình hoặc vẫn đang hò hẹn, bởi đơn giản 35 tuổi vẫn còn trẻ với suy nghĩ của nhiều người, họ vẫn đang yêu!
 
Tôi, bạn hay chúng ta có những người đã đi qua, đang hoặc sắp đến độ tuổi này sẽ không khỏi có những cảm xúc đan xen khi sống chậm và nhìn lại chính bản thân mình của hiện tại rồi lại mỉm cười và tự nhủ ‘ Ah, 35 tuổi sao đến và trôi qua nhanh thế?’’. Đàn ông Việt tuổi 35 còn có rất nhiều điều chưa hoàn hảo, nhưng hơn hết với mỗi cá nhân chúng tôi luôn ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và toàn xã hội. Tuổi 35 vẫn luôn khát khao cống hiến, khẳng định mình. Cá nhân tôi – Tôi tự hào là Đàn Ông Việt Tuổi 35!!!
Theo Depplus.vn/MASK
people like INLOOK.VN fanpage