Bạn đang ở đây

Đàn ông Việt quá lôi thôi!

Đừng tưởng chỉ đàn ông mới háo sắc! Ai cũng yêu cái đẹp, đàn ông thích gần gũi phụ nữ xinh xắn thơm tho, thì không lý gì các cô lại muốn ngã vào vòng tay một anh chàng ngoại hình bết bát.

Từ thuở hoang sơ, đàn ông sinh ra là để săn bắt, đàn bà là để hái lượm. Công việc của phụ nữ nhẹ nhàng hơn, nên nhìn họ cũng xinh tươi thanh nhã hơn. Còn đám đàn ông phải hì hục đi săn, gặp con mồi to khỏe phải đuổi theo cả ngày, mặt mũi gia đình còn không biết đến chứ đừng nói đến việc tắm rửa vệ sinh, người ngợm xây xước dơ bẩn, ngày này qua tháng nọ nghĩ dần cũng phải quen.

 
Biết chăm sóc bản thân là phong thái của một người đàn ông hiện đại, quyến rũ và thu hút.

 

Rồi con người phát triển, ngày càng văn minh. Đàn bà muốn hái thì hái, muốn lượm thì lượm, chứ không bắt buộc. Riêng đàn ông ngày ngày đến sở làm, công việc tuy có chút vất vả, nhưng nếu so với lúc đuổi theo voi ma mút thì vẫn còn nhàn nhã, chưa đến nỗi quá nhọc nhằn hiểm nguy. Cuộc sống văn minh vì thế cũng thay đổi luôn thói quen cá nhân và hình thức của họ. Khắp nơi nơi, đàn ông ngày càng đẹp hơn, bắt mắt hơn.

Nhưng vấn đề là ở xứ ta, quá trình tiến hóa này lại diễn ra rất ì ạch.
 
Đàn ông Việt: xấu xí, luộm thuộm, cổ lỗ

Dù không muốn cũng phải công nhận rằng, ngày nay phụ nữ ta lấy chồng Hàn, chồng Tây – nói chung là chồng ngoại - ngày càng nhiều. Vì sao ư?

Hãy quan sát đối thủ xem! Đàn ông Hàn ai cũng chải chuốt, tinh tươm, toàn “mỹ nam” cả. Đàn ông phương Tây tuy không diện bằng Hàn, nhưng họ có phong cách. Anh nào phong trần bụi bặm thì ra phong trần bụi bặm, anh nào lịch sự nhã nhặn thì ngó cũng rất quý phái ga-lăng. Và quan trọng nữa, tất cả họ đều chăm tập thể dục, tuy không phải ai cũng đạt chuẩn bụng 6 múi, nhưng nhìn chung đều cao to, cơ bắp rắn chắc.

Còn đàn ông Việt thì sao? Phải nói là họ cẩu thả nhất thế giới. Đầu tóc, quần áo, giày dép muốn ra sao thì ra, không hề biết chăm sóc ngoại hình. Có anh tóc tai thoạt nhìn cứ tưởng thời trang Hàn Quốc, kì thực là do gội đầu xà bông cục (may quá, đã qua rồi thời xà bông bột) mà ra. Nhiều anh móng tay bám đất đen thui, áo quần lôi thôi nhăn nhúm, đi làm với máy vi tính, ngồi phòng máy lạnh, nhưng tinh thần và thể xác tựa như vừa đuổi voi ma mút về. Riêng về mùi thì bán kính sát thương phải lên đến hàng chục mét, ngang ngửa với một quả bom sinh học cỡ nhỏ, bạn bè đồng nghiệp chung đụng nghĩ cũng vất vả, còn người yêu thì hẳn là phải cực kì can đảm và mất thính giác luôn thì tốt, may ra hạnh phúc.


Đàn ông Việt văn minh lắm thì chỉ đạt đến trình độ biết tắm gội, giữ gìn vệ sinh, mặc quần áo lành lặn và có ủi thẳng. Họ bó tay với thời trang, không biết giày nào đi với quần áo nào, nước hoa với họ cũng chỉ là dung dịch có mùi, tương tự như nước mắm. Họ cũng mặc kệ cho vòng bụng phình lên theo lượng bia uống vào, cơ bắp nhão nhoét theo năm tháng. Thậm chí, họ còn “ghen ghét hồng nhan” theo kiểu cứ nhìn thấy tay nào bảnh bao, thơm tho thì lập tức châm chọc là “bóng”.

Phụ nữ cũng háo sắc!
 

 
Không ai muốn ngã vào vòng tay một anh bề ngoài bết bát.

Phụ nữ cũng chết vì cái đẹp, thậm chí còn dễ chết hơn vì họ vốn nhạy cảm. Hãy nhìn cái cách họ say mê các “mỹ nam” trong phim Hàn thì biết! Vả lại, ngoại hình cũng nói lên tính cách. Những người đàn ông không phải săn voi thường lịch lãm và ngọt ngào hơn, họ thành đạt và điềm tĩnh, phụ nữ ở gần họ cũng thấy dễ chịu, hít thở thoải mái hơn.

Dĩ nhiên, dân săn voi cũng có lý lẽ của mình. Họ ngụy biện rằng đàn ông thì không việc gì phải làm đẹp, chuyện chưng diện chỉ dành cho phụ nữ và đồng bóng.  Nhưng dẫu đưa ra lý do gì, thì việc để đầu tóc bù xù cổ lỗ, quần áo lôi thôi hay cơ thể bốc mùi cũng là đi ngược với thế giới văn minh, nhẫn tâm với cộng đồng.

Khó có thể giải thích với sếp hay đồng nghiệp rằng: tôi xuề xòa nhăn nhúm, mùi bốc lên nhè nhẹ như vậy là phong cách Việt Nam vintage truyền thống của tôi, tôi ít tắm là để tiết kiệm nước, tôi không ủi quần áo để bảo vệ môi trường, tôi sống eco... Ngắn gọn là tôi... lười. Vậy dễ hiểu hơn.

 Phái mạnh ngày nay không còn phải đi săn nữa, voi ma mút chết hết cả rồi. Nên chúng ta cần biết tỉa tót, chăm chút bản thân. Đó là phong thái của một người đàn ông hiện đại, quyến rũ và thu hút. Đừng để phụ nữ Việt phải bươn bả tìm một bờ vai lịch lãm thơm tho nơi xứ người!

 

Theo THẾ VINH/ Yahoo

people like INLOOK.VN fanpage