Bạn đang ở đây

Đặt 'mục tiêu thấp' khi yêu có hạnh phúc?

Không xinh, nhưng với cái mác "tốt" họ vẫn có thể đào mỏ ngon lành.
 

Đặt 'mục tiêu thấp' khi yêu có hạnh phúc?

Ảnh minh họa.

Gái "xấu" chưa chắc chung tình

Trước giờ, chúng ta thường nghĩ, chỉ có gái đẹp mới có thể đi làm “thợ mỏ”, nhưng thật ra gái xấu vẫn có thể. Nhiều cô gái trẻ đã biết dựa vào cái mác sinh viên để kiếm chác từ các anh nhiều tiền, ít học nhưng rất thích có người yêu là sinh viên.

Dạo gần đây, bạn bè thấy My tự nhiên giàu có hẳn lên. Cô không chỉ mua xe tay ga xịn mà còn sắm ipad, iphone, nhiều áo quần đẹp. Mới đầu, mọi người trong lớp nghĩ chắc nhà cô mới “trúng số”. Vì, ngay từ đầu năm nhất, không ít bạn gái trong lớp nghe My than nghèo, kể khổ mỗi khi lớp trưởng thông báo phải đóng tiền gì đó. My nói rằng, ba mẹ cô làm nông nên không được giàu có như nhiều bạn khác.

Mà như tất cả mọi người đều biết, nghề nông ở miền Trung không như ở các miền khác, đủ ăn thôi cũng đã khó. Thế nên, nếu My có thể sắm sửa điều thứ đắt tiền như thế, thì chắc chỉ có ba mẹ trúng số. Và khi nghe bạn bè hỏi: “Ba mẹ mày trúng số hả?”, My cũng chỉ cười cười, không trả lời, khiến mọi người càng nghĩ đó là sự thật. Ngay cả khi mọi người bắt cô dẫn đi khao, cô cũng đồng ý luôn.

My tự nhiên giàu có hẳn lên, sắm cả iphone (Ảnh minh họa)

Thế nên, đã có không ít người trong lớp không tin, khi Hoa, bạn cùng phòng với My tiết lộ bí mật: "Những thứ mà My khoe đều là của bạn trai mua cho, chứ không phải ba mẹ cô có tiền". Lúc này, không ít bạn bè cô thắc mắc vì ngoại hình của My không có gì nổi bật. Thậm chí người còn hơi gầy, da ngăm, mặt cũng thiếu duyên dáng.

Phải sau một hồi nghe Hoa giải thích, mọi người mới phần nào vỡ lẽ: "Đúng là My không xinh, nhưng cô gặp đúng người cần cái mác sinh viên". Đức, người yêu của My phải nghỉ học sớm vì nhà không đủ điều kiện. Sau khi nghỉ học, anh lập tức đi làm, nên dù mới 28 tuổi song anh đã gầy dựng được một sự nghiệp tương đối.

Vì nghỉ học sớm, nên Đức rất thích các em sinh viên và vì ở cùng một dãy trọ, nên My đã lọt vào mắt xanh của Đức. My có cái mác sinh viên mà Đức cần và Đức thì có nhiều tiền, thứ mà My cần nên họ thành một cặp rất nhanh. Có thể, nghĩ My còn nhỏ và gia đình khó khăn, nên Đức hết sức chiều chuộng người yêu. Cô đòi gì, anh cũng cho, từ xe ga xịn, tới laptop, điện thoại,...

Đức luôn nghĩ về một tình yêu đẹp với My (Ảnh minh họa)

Nhưng, dường như những chiều chuộng của Đức vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của My. Khoảng 5 tháng sau, đột nhiên Đức không thể liên lạc được với My. Cô đổi số, lên phòng trọ cũng không thể gặp mặt (lúc này Đức đã chuyển đến chỗ khác). Ngay cả khi Đức bắt xe ra quê của My để hỏi cho ra lẽ, My vẫn nhất định làm ngơ.

Phải sau khi Đức lên mạng, vào facebook của My mới biết cô đã có người mới. Và anh cũng hiểu ra vấn đề là người mới của My giàu có hơn, cho cô nhiều thứ hơn anh. Giờ anh mới vỡ lẽ, không phải cứ sinh viên là tử tế và chẳng phải cứ không xinh là không thể phản bội.

Yêu nhau qua tính cách

Cùng tâm trạng chán chê như Đức là Minh, một thầu xây dựng ở Quận 9. Sau bao nhiêu hẹn thề và nhiều thứ mà anh cung phụng cho Lam, cô sinh viên năm 3 của một trường dân lập, anh vẫn bị phản bội. Cô đã dọn qua sống với một người khác, như cái ngày cô dọn đến sống với anh sau chỉ một tháng quen nhau.

Lam dọn đến sống với tình mới mà không chớp mắt (Ảnh minh họa)

Mới đầu, lúc Minh quen Lam, anh chẳng có ấn tượng gì về cô. Lam không cao ráo, trắng trẻo cũng chẳng duyên ngầm. Tuy nhiên, sau khi biết cô là sinh viên, rồi cố gắng tiếp cận Lam nhiều hơn, Minh thấy cô thật thà, nhìn kỹ cũng không đến nỗi. Do nhà khá giả, lười học, nên Minh nghỉ học kể từ năm lớp 11, rồi ở nhà quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Thế nên anh luôn muốn cưới một cô vợ có bằng cử nhân cho ba mẹ nở mày, nở mặt.

Minh chấm Lam, ngoài cái mác sinh viên còn là vì cô không xinh đẹp, hợp với tính cách của anh. Ngay cả khi biết Lam không còn trong trắng, Minh cũng bỏ qua, hết lòng hết dạ với người yêu. Cô muốn cái gì, anh cũng đáp ứng bởi sâu trong Minh đã coi Lam như một người vợ. Dù bị người nhà phản đối rất nhiều, việc anh quá chiều chuộng người yêu, có khi anh cho Lam mượn tiền lên đến vài chục triệu. Cô chưa trả nợ cũ mà mượn thêm anh cũng đưa cho người yêu, gần như không cần suy nghĩ. 

 

Minh sẵn sàng mua sắm cho Lam bất kì thứ gì cô yêu cầu (Ảnh minh họa)

Sau khoảng nửa năm yêu nhau, trong lúc đang mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”, Minh dự tính sẽ đợi Lam ra trường là ngay lập tức làm đám cưới, thì thấy cô ngày càng có vẻ thờ ơ với mình. Khác với lúc mới yêu, cô không mặn mà theo anh đi chơi, gặp bạn bè hoặc người nhà như hồi xưa. Sau khi học xong, Lam cũng không về nhà nấu cơm đợi anh nữa. Khi Minh thắc mắc, Lam liền lấp liếm là đang làm đề tài nghiên cứu với bạn nên ở lại lớp muộn.

Tuy nhiên, tới một ngày, khi em gái của Minh nói rằng, đã thấy chị Lam nắm tay một người đàn ông đi vào trung tâm  Diamond, thì anh mới vỡ lẽ. Hèn chi, dạo này Minh thấy Lam mang về nhà rất nhiều nước hoa, áo quần đắt tiền. Lúc anh hỏi ở đâu ra, Lam nói một người bạn ở nước ngoài tặng, nên anh không gặng hỏi nữa.

Minh hoàn toàn bất ngờ trước sự phản bội của Lam

Quá tức giận vì bị Lam cắm sừng, Minh không kìm được, đã bắt cô ngồi xuống nói cho ra lẽ ngay sau khi về đến nhà. Khác với tưởng tượng của Minh, Lam không hề tỏ ra hối lỗi vì đã làm sai, cô còn chất vấn Minh: “Anh tưởng mấy đồng bạc lẻ đó có thể sở hữu được tôi à. Tôi với anh vẫn chưa phải vợ chồng, vì sao tôi không thể đi với người khác được. Ba mẹ tôi không chấp nhận cái thứ thất học như anh, nên từ mai, chúng ta đường ai nấy đi”, Lam tuyên bố trong sự ngạc nhiên và tức giận đến tột cùng của Minh.

 

Theo Báo Đất Việt

 

people like INLOOK.VN fanpage