Bạn đang ở đây

Đóng cửa ... cãi nhau

Người ngoài nhìn vào, họ là đôi vợ chồng trí thức hạnh phúc, rất đẹp đôi, cả hai đều thành đạt, cả hai đều lịch sự, có văn hóa. Hàng xóm không nghe họ to tiếng với nhau bao giờ. Mọi người vẫn thấy vợ chồng họ tươi cười đi làm, gặp hàng xóm thì chào hỏi niềm nở, vui vẻ, khiến ai cũng hài lòng, tấm tắc.
cãi  nhau
 
Tất tật việc nhà đều giao cho người giúp việc, chồng ốm cũng giao cho người giúp việc. Chồng chán vợ khi thấy con nhoài ra khóc đòi mẹ, nhưng mẹ xua tay như xua tà vì sợ con làm bẩn mất quần áo, son phấn của mình... Chồng nhìn vợ sáng ra thơm phức mùi nước hoa, trang điểm cẩn thận, mặc đẹp như người mẫu mà chẳng chút rung động lại chỉ nhớ đến hình ảnh vợ tối về nồng mùi bia rượu, mắt lờ đờ, phấn son nhoe nhoét mà chán. Vợ nhìn chồng cũng chẳng hơn gì. Vợ bảo chồng ích kỷ, nhỏ nhen, tầm thường, thấy vợ giỏi thì ghen tức, chỉ muốn vợ kém cỏi, dốt nát để dễ sai bảo...

Họ là người có địa vị, giàu sĩ diện nên biết đóng cửa cãi nhau, chẳng để cho người ngoài biết. Mỗi lần cãi nhau là vợ lại ôm gối ngủ riêng. Cãi nhau đến mệt mỏi mà chẳng thay đổi được gì thì họ chẳng thiết cãi nữa nhưng trong lòng cả hai đều thấy chán ngán, lạnh tanh, chẳng thấy yêu đương, hấp dẫn, chẳng muốn nhìn mặt nhau.

Thế rồi họ ly thân... Vì sĩ diện, vì tự ái, họ không muốn để người ngoài biết họ đã thất bại trong hôn nhân nên cả hai đều đóng kịch, họ thỏa thuận với nhau - ra đường là vợ chồng, về nhà thì anh là anh, tôi là tôi, không dính dáng gì đến nhau, không xâm phạm tự do cá nhân của nhau. Để con cái không bị tổn thương thì hai người vẫn ăn cơm chung, chuyện tiền nong chi tiêu, gia đình sẽ chia đôi...

Bản thỏa thuận dài dằng dặc ấy vẫn không lường được hết mọi éo le của cuộc sống. Chuyện tiền nong đối với hai người không thành vấn đề bởi cả hai đều kiếm được rất nhiều tiền, nhưng chuyện dạy dỗ, nuôi dưỡng con cái không thể tự do, ai muốn dạy kiểu gì cũng được, người kia không có quyền can thiệp. Và cả chuyện sinh lý nữa, hai vợ chồng đang ở tuổi sung sức, nhu cầu về sinh lý không được thỏa mãn sẽ khó tránh khỏi chuyện bồ bịch, trai gái.

Với điều khoản không xâm phạm tự do cá nhân của nhau của bản thỏa thuận ly thân, vợ chết cay chết đắng, sượng cứng cả người khi bắt gặp chồng khoác vai, cợt nhả với tiếp viên nhà hàng, khi thấy chồng vi vu với cô bồ trẻ trên đường nhưng cũng không thể nói gì được. Thế rồi vợ cũng có bồ để tôi đâu có kém gì anh. Ông ăn chả, bà ăn nem, cả hai đều thấy nhẹ lòng, chẳng ai hậm hực ghen tức. Họ lao theo tình yêu, lao vào kiếm tiền mà không dành thời gian, sự quan tâm cho con cái. Họ không nhận ra các con đã lớn, đã hiểu biết, không nhận ra, họ đã làm tổn thương lòng tự trọng của chúng.

Khi đứa con gái 15 tuổi bỏ nhà đi bụi, để lại lá thư: “...Con không muốn bố mẹ sống kiểu này. Bố mẹ không yêu nhau nữa thì li dị đi, sao lại bồ bịch để chúng con bị bạn bè chê cười, coi thường. Bố mẹ có cho chúng con cả núi tiền thì trong mắt chúng con, bố mẹ vẫn không được tôn trọng, trong lòng chúng con, bố mẹ vẫn là người ích kỷ, vô trách nhiệm. Con thà không có gia đình còn hơn phải sống trong một gia đình giả tạo...”

Cả hai bàng hoàng. Ly thân không phải là biện pháp hay để con cái có một gia đình có cả bố lẫn mẹ. Con bé đã nói đúng: Thà không có gia đình còn hơn sống trong một gia đình giả tạo...
HPGĐ

Hâm nóng tình yêu với “Thử thách yêu”

Từ ngày 5/12/2011 đến ngày 14/01/2012, cộng đồng phong cách sống Inlook.vn tổ chức cuộc thi “Thử Thách Yêu”. Đây là Gameshow thực tế dành cho tất cả các cặp đôi đang yêu có cơ hội làm mới và khám phá tình yêu của mình. Cặp đôi chiến thắng sẽ nhận được một chuyến du lịch tại thiên đường tình yêu đảo Bali (Indonesia) cùng hàng trăm phần quà khác như Voucher Spa, nhà hàng, quán café sang trọng, khăn Mollis…
Truy cập: thuthachyeu.inlook.vn để biết thêm thông tin chi tiết hoặc: 0838480189 – Ms Phúc.
people like INLOOK.VN fanpage