Bạn đang ở đây

Gái xấu gian nan với hành trình "cưa" và giữ trai

Không có lợi thế về ngoại hình bắt mắt nhưng hành trình chinh phục đàn ông của nhiều gái xấu luôn có những bí quyết nóng hổi như chương trình thời sự. Thậm chí, họ linh hoạt và chẳng bao giờ đóng khung treo tường bất cứ bí quyết nào.

Hành trình "F5 bản thân" của gái xấu!

 

 
Không nhận mình là người phụ nữ xấu nhất nhưng Nguyễn Thị Hải (Văn Cao, HN) cũng tự nhận mình thuộc hàng xấu nhì. Năm nay, Hải 24 tuổi nhưng cô chỉ cao chỉ 1,48m, dáng lại còi còi, mặt vuông chữ điền, hàm răng xỉn (vì ngày bé Hải uống nhiều Tetaclin). Chưa kể, khuôn miệng của Hải lại hơi vẩu...
 
Mỗi ngày soi gương, nhìn thấy một đống nhược điểm trời sinh này, Hải lại buồn. Chả thế mà ngày mới lớn, Hải cũng tự ti lắm. Trong lòng có thích ai cũng chẳng bao giờ cô dám tỏ tình vì e ngại "bản thân xấu toàn tập".
 
"Sau khi chia tay mối tình đầu, mình nhận ra nhiều điều lắm. Thế là mình quyết tâm thay đổi bản thân. Vì không có điều kiện đi phẫu thuật thẩm mĩ như nhiều gái xấu khác nên mình quay sang tân trang bằng mỹ phẩm và trang phục” - Hải tự tin nói.
 
Nếu trước kia không biết một tí gì về làm đẹp và mỹ phẩm thì hiện nay Hải đã khá rành về nó. Tuy trình trang điểm chỉ "đủ dùng" nhưng Hải cũng đã biết lựa chọn mỹ phẩm hợp với loại da và biết cách trang điểm tự nhiên.
 
Gái xấu gian nan với hành trình "cưa" và giữ trai 1
Tuy trình trang điểm chỉ "đủ dùng" nhưng Hải cũng đã biết lựa chọn mỹ phẩm hợp với loại da và biết cách trang điểm tự nhiên.
 
Sáng sáng đến công ty, Hải duy trì trang điểm nhẹ nhàng. “Chẳng cần phải son phấn lòe loẹt gì, chỉ cần phủ nhẹ 1 lớp kem dưỡng, đánh má hồng và chút son dưỡng môi có màu cho mặt mũi đỡ nhợt nhạt. Lông mày cắt tỉa gọn gàng, nếu thích kẻ vẽ cũng tốt, còn không nhìn vẫn ổn chán”- Hải chia sẻ.
 
Đặc biệt, để che khuôn mặt vuông chữ điền, ngoài dùng phấn phủ, Hải còn quan tâm đến đầu tóc.“Vì mình lùn 1 mẩu nên thường để tóc ngắn, hay ép thẳng. Sau đó, mình đánh liều làm xoăn nhẹ. Từ ngày làm xoăn thấy khuôn mặt khác nhiều. Những lọn xoăn đã che bớt được cái mặt vuông và cái má hóp của mình nữa”.
 
Dù vẫn chẳng thể như "vịt hóa thiên nga", song qua hành trình F5 lại chính mình, Hải đã rất tự tin với hình thức bên ngoài. Nhiều đồng nghiệp nữa ở cơ quan khen Hải thay đổi ngày một đẹp và sang lên. Còn các đồng nghiệp nam đã ít nhiều ấn tượng mạnh với sự thay đổi này.
 
Cũng lăn tăn với chiều cao khiên tốm, Hạnh Nguyên, 26 tuổi (La Khê, Hà Đông) 2 năm nay vẫn tình đươn phương với một chàng trai cùng cơ quan. Để quyết tâm chinh phục người trong mộng, Hạnh Nguyên đã chăm chỉ trau dồi bí quyết làm đẹp từ các topic trên diễn đàn chị em. 
 
Lúc đầu, tự ti với chiều cao nấm lùn, Nguyên cũng chạy theo mọi người làm đẹp. Nhưng cô gái 26 tuổi này dần nhận ra, dù chạy theo mốt nào cũng phải nhìn vào thực tế cơ thể mình. Dần dà Nguyên nhận thấy chiều cao khiêm tốn sẽ hợp với những kiểu quần ống suông vừa phải hay váy liền. Điều này sẽ tạo cảm giác cho chân Nguyên dài hơn.
 
Bên cạnh đó, Hạnh Nguyên cũng chịu khó kết hợp các phụ kiện như túi xách, khăn quàng cổ để che bớt nhược điểm. “Có lần đầu tuần tới công sở, cả công ty không ai nhận ra em. Dẫu em chỉ mặc cái áo dạ đen, tóc buộc cao lên đỉnh đầu, quàng khăn kẻ vừa trẻ trung lại vừa đẹp. Mọi người cứ bảo em trông khác mọi hôm và xinh hơn cả những ngày khác".
 
Thay đổi ngoại hình chưa đủ, Nguyên còn quyết thay đổi hình thức bên trong. Dù gái xấu nhưng trời lại phú cho Nguyên óc hài hước. Nắm được điểm mạnh này, Nguyên tích cực trau dồi thêm kiến thức. Điều này khiến chàng trai trước đó thờ ơ với Nguyên giờ quay ra si mê Nguyên lắm. Vì thế, Nguyên càng tự tin, yêu đời và có những suy nghĩ tích cực hơn.
 
“Có lẽ vì sự cải biến hình thức từ bên ngoài đến sự hài hước từ bên trong mà em đã 'cò cưa' được anh - người trong mộng của em lúc trước. Giờ hắn đã là người một nhà với em và hàng ngày hắn vẫn luôn cười phớ lớ với những câu nói hóm hỉnh của vợ” - Nguyên nói.
 
Gian nan chiến dịch "giữ giai" của gái xấu
 
Nếu hỏi bất cứ một phụ nữ ngoại hình xấu xí về quá trình thay đổi bản thân để giữ "giai nhà" thì hầu hết bản thân họ cũng phải công nhận một điều: Cưa được đàn ông đã khó rồi nhưng giữ được họ còn gian nan hơn.
 
Khi nhắc tới chuyện này, đồng nghiệp của chị Phạm Vân Anh, 27 tuổi (Công ty Du lịch Hà Nội) lại hào hứng kể về chuyện giữ bạn trai của Vân Anh.
 
Theo đồng nghiệp Hương kể: Dù sở hữu chiều cao 1,60m nhưng dáng người của Vân Anh rất thô. Thêm nữa, khuôn mặt Vân Anh chẳng ưa nhìn. Lại thêm cái khoản ăn nói, Vân Anh gặp 1 vấn đề rất buồn cười.  
 
Đó là khi ở cơ quan thì tài ăn nói của Vân Anh cứ phát huy tối đa. Thậm chí nhiều người còn bảo Vân Anh ăn nói duyên thế. Song, khi đi ở bên cạnh giai hay đi chơi với nhau thì Vân Anh chẳng biết nói gì. Những chiêu trò hài hước trong cách nói chuyện của Vân Anh lúc trước tự dưng cũng không thể phát huy được...
 
“Đấy, cưa được giai xong nhưng giữ được giai với Vân Anh có vẻ còn trường kỳ kháng chiến gian nan hơn nhiều. Nhưng tin chắc là cái Vân Anh làm được thôi” - Hương nói.
 
Nhiều lần, để Vân Anh giữ được giai, cả nhóm đồng nghiệp lại bày cho cô cách quyến rũ chàng. Dần dần, người trong cuộc cũng phải nhận ra: “Bí quyết quyến rũ đàn ông của gái xấu lúc nào cũng phải nóng hổi như chương trình thời sự. Không được đóng khung trong bí quyết nào. Những bí quyết này phải tùy cơ ứng biến, chẳng ai dạy ai và chẳng ai học ai được, chỉ có thể tham khảo để làm cơ bản thôi. Tùy theo từng đối tác cũng như điều kiện riêng của mỗi người mà tự tìm cho mình bí quyết riêng”.

Gái xấu gian nan với hành trình "cưa" và giữ trai 2
Sau hành trình gian nan làm đẹp, cuối cùng Ly “mới ra ngô ra khoai” ngon lành cành đào như hiện nay.
 
Dù anh xã rất thích Quỳnh Ly, 29 tuổi (Nguyễn Lương Bằng, HN) nấu ăn và thích nói chuyện với vợ. Song nhiều lúc anh cũng chê Ly không biết chú ý đến hình thức và thường chê Ly "make up" kém hay ăn mặc quá già nua.
 
Nhiều lần bị chồng chê, Ly rất ức. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, Ly quyết tân hoàn thiện bản thân hơn trong mắt chồng. Sau khi tham khảo ý kiến các chị em, Ly đã âm thầm bỏ nhiều thời gian và tiền bạc, thậm chí cả công sức để đầu tư cho hình thức. Sau hành trình gian nan làm đẹp, cuối cùng Ly “mới ra ngô ra khoai” ngon lành cành đào như hiện nay.
 
“Mình thì không xấu đến mức phải tự ti, bản thân cũng có điều kiện chăm sóc sắc đẹp nhưng cứ lười biếng quá. Trước, mình lười đi spa khủng khiếp, giờ đã chịu chi tiền và thời gian đi spa để có làn da đẹp hơn. Hay thay vì mái tóc xù, mình cũng đã chịu khó đi tiệm gội và hấp để họ sấy cho bồng bềnh đẹp hơn. 
 
Mình cũng chính thức thay đổi tủ quần áo đơn điệu và xuề xòa của mình trước đó. Để hợp với cơ thể mèo ú, mình đã chọn kiểu váy liền che khuyết điểm. Bản thân mình cũng mua thẻ đi tập thể thao để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giảm cân".
 
Phải nói, từ ngày Ly quyết tâm thay đổi bản thân, Ly đã thêm tự tin để chinh phục anh xã mỗi ngày. "Giờ, thi thoảng anh xã còn lượn lờ nhặng xị sốt cả ruột bên cái thớt quyến rũ này đây" - Ly khoe.
Theo TTVN

 

people like INLOOK.VN fanpage