Bạn đang ở đây

Ghen tuông - Gia vị cần thiết của tình yêu?

Sức mạnh của sự ghen tuông tàn phá cuộc sống của chính bạn như cơn bão ập đến có thể làm tan hoang và phá hủy mọi thứ.

Thế giới còn tồn tại thì đàn ông và đàn bà còn ghen. Lope de Vega từng viết: “Không có phần thưởng nào lớn hơn tình yêu và không có hình phạt nào khủng khiếp hơn ghen tuông”.

Ghen = yêu?

Thế nhưng trong nhiều thế kỷ, các nhà văn vẫn cho rằng ghen là dấu hiệu của tình yêu đích thực. St Augustine còn khẳng định: ‘Không có ai là người không ghen, cũng như chẳng có ai không từng ngờ vực, giận dữ hay đau buồn. Nếu có người nói tôi không biết ghen là gì, thì cũng giống như họ nói tôi chưa bao giờ biết buồn, biết giận, bởi chúng là những xúc cảm bản năng của con người”.

Nhà nhân loại học David Buss tin rằng cảm giác ghen tuông là cần thiết trong tình yêu và tình dục, nó làm cho những hoạt động này nồng nhiệt hẳn lên. Từ thời cổ đại người đàn ông đã giữ “nửa kia” của mình luôn ở bên cạnh để đảm bảo rằng đứa trẻ sinh ra từ anh ta chứ không phải từ một gã đàn ông nào đó. Đến lượt phụ nữ cũng đòi hỏi người đàn ông của họ chỉ dành sự quan tâm cho riêng mình và đứa con của họ chứ không đem những thứ anh ta săn bắt được cho các cô gái khác. Và hàng triệu năm nay vẫn không có gì thay đổi. Người đàn ông cho dẫu anh hùng hảo hán vẫn thành gã điên khùng khi bị vợ “cắm sừng” và người đàn bà hiền hậu nhất cũng trở nên hung tợn như ác thú khi biết có kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của mình. Cho dù vật đổi sao dời thì máu ghen tuông đời đời vẫn thế. Và có lẽ nó sẽ đồng hành với nhân loại cho đến ngày tận thế?

couple love Gia vị cần thiết của tình yêu?

Sự ghen tuông vừa đủ giúp làm tăng gia vị cho tình yêu.

Gia vị hay giời đầy?

Từ hàng trăm năm nay, các nhà nghiên cứu đã đổ không biết bao nhiêu giấy mực vì thứ tình cảm oái oăm này nhưng vẫn không phát hiện được nguồn gốc của ghen từ đâu và càng không làm thế nào hóa giải được nó. Chỉ biết trong thực tế, chứ không chỉ trên sách vở, ghen là một tình cảm phức tạp gây ra bởi các yếu tố khác nhau và dẫn đến những hậu quả không giống nhau. Đầu tiên có thể nhìn thấy là mỗi người có cách ghen khác nhau. Kẻ hung hăng xông vào tấn công tình địch. Người chỉ hậm hực về đánh vợ hoặc đay nghiến chồng. Kẻ làm ầm ĩ lên cho cả làng biết. Người bí mật gài bẫy bắt quả tang. Trong mỗi hành động ghen tuông đều mang dấu ấn cá nhân và trình độ văn hóa và xã hội của người đó.

Người vợ nào không khó chịu khi thấy chồng dán mắt vào trang quảng cáo đồ lót với những cô người mẫu chân dài, da trắng ngần ăn mặc mát mẻ? Sẽ là một cơn ghen thoáng qua như gia vị của tình yêu khi bạn thấy cần phải nhắc nhở người đàn ông của mình xem thế đủ rồi và anh ta thấy ngượng thanh minh: “À, anh tò mò tí thôi, người mà anh yêu là em cơ!”. Thế là gia vị đấy!

Ghen có thể xuất hiện ở mọi nơi. Khi máu ghen nổi lên, nếu bạn không có bằng chứng, bạn sẽ tưởng tượng ra bằng chứng. Trong con mắt kẻ ghen, con kiến có thể thành con voi. Một người đàn ông chia sẻ với chuyên gia tâm lý về nỗi đau vợ ngoại tình. Anh ta lấy bao diêm và bao thuốc lá mô tả ban-công hai nhà đấu đầu vào nhau qua con ngõ nhỏ và đêm đêm đợi cho chồng ngủ, người vợ lại trèo sang hú hí với nhân tình. Người tư vấn hỏi: “Anh có bằng chứng để tôi tin không?”. Anh ta bảo: “Có bằng chứng thì đã đổ máu rồi!”. Hóa ra anh ta toàn tưởng tượng ra. Anh hàng xóm ho 3 tiếng, là nó hẹn gặp nhau lúc 3 giờ. Ho 2 tiếng là 2 giờ. Nhiều đêm anh thức trắng để bắt quả tang nhưng chẳng có gì, lại cho là chúng nó thấy động nên hoãn. Người anh ta gầy rộc, mắt thâm quầng vì mất ngủ, và vì cố đòi hỏi thật nhiều để vợ không thèm muốn ai nữa? Thật là một kẻ tội đồ bị “con quỷ mắt xanh” hành hạ đến tàn đời. Không hiểu vợ anh ta còn chịu đựng được những cơn ghen của chồng bao nhiêu lâu nữa?

Thế nhưng trong thực tế chẳng ai muốn nhận: “Tôi đang ghen đây!”. Trái lại người ta còn huênh hoang: “Tôi không thèm ghen!”. Hóa ra ai cũng biết chẳng hay ho gì cái thói ghen, nó làm cho mình trở nên nhỏ nhen, ích kỷ. Nếu bạn cũng có máu ghen như tất cả mọi người thì bạn cứ ghen nhưng nên ghen thế nào để người bị ghen chấp nhận được, có khi còn thích thú thì đó là gia vị của tình yêu. Nếu ghen đến mất ăn mất ngủ, thậm chí điên khùng lâm vào vòng lao lý thì khác gì bị giời đầy, không chỉ làm khổ mình mà khổ cả người khác!

 

Theo Đàn Ông

people like INLOOK.VN fanpage