Bạn đang ở đây

Gửi những ai, có một mối quan hệ không rõ ràng...

Bất kì ai, rơi vào mối quan hệ ấy, cũng đều không dám và không biết phải làm gì. Dễ dàng bị thao túng và không lối thoát.

Cái cảm giác mông lung, trôi dạt mập mờ của những mối quan hệ không rõ ràng luôn khiến con người ta mất phương hướng.

Bất kì ai, rơi vào mối quan hệ ấy, cũng đều không dám và không biết phải làm gì. Dễ dàng bị thao túng và không lối thoát.

Nói rằng đó là mối quan hệ tay ba cũng không đúng, bởi vì ở đây, cả ba đều chưa là gì của nhau. Chỉ là, bước cùng nhau, và chia sẻ cho nhau những nhịp lỗi của những tâm hồn cô đơn, khao khát yêu. Và người đứng giữa, luôn là người khó xử, dễ dàng bị mặc định nhất. Đôi khi, còn là người đáng trách nhất.

Ở mối quan hệ ấy, sẽ có hai trong ba người đó có cảm tình với nhau hơn, còn người thứ ba, luôn là nơi yên bình và an ủi nhất cho người đứng giữa khi mà lạc lõng trong chính sự lựa chọn của mình.

Thật mông lung và tệ hại, phải không?

Bởi vì, cuộc sống có muôn màu muôn vẻ, ngay cả trong tình yêu cũng vậy. Chỉ là trong những phút yêu lòng, chưa có ai phù hợp để ta có những khát khao được gần kề, được sẻ chia, được là chính mình một cách toàn vẹn. Và lúc ấy, người quan tâm ta nhất, người cho ta cảm giác an toàn hơn bất kì ai xung quanh, lại là người khiến ta tạm gửi gắm những nỗi niềm muốn bộc lộ. Cũng chính lúc ấy, nó đưa ta đến một mối quan hệ, không rõ ràng.

Vậy đấy. Chúng ta chỉ biết chìm trong đó, và cũng nhận ra chứ, nhận ra rằng mình đang trong một tình thế cảnh báo nguy hiểm cho tâm hồn và trái tim. Con người ta là vậy, đôi khi cứ tạm gửi gắm nỗi niềm vào một chốn nào đó khi ta cô đơn mà ít ai có thể hiểu. Nó như con dao hai lưỡi vậy, nó cũng khiến ta đau, thất vọng, và mất niềm tin, còn khiến con người ta gai góc hơn nữa.

Yêu thương và trái tim quý giá của một con người, đừng gửi gắm tạm bợ ở một nơi nào cả. Hãy cố gắng cảm và ôm lấy chính mình, đừng tự khiến mình rơi mà hoàn cảnh khó xử cho cả mình, và cho cả người kia.

Cái cảm giác, vui cũng không được bộc lộ, buồn cũng không đủ tư cách, chìm trong cái vòng tròn cả 3 người đều biết về sự tồn tại của nhau, dõi theo nhau, và hờn giận lẫn nhau. Cái gì nó cũng bị quy chụp, huống gì là trong hoàn cảnh éo le này, con người ta luôn mộng mị và mất phương hướng, cố tạo cho mình những chiếc gai để bảo vệ quan điểm, suy nghĩ của mình. Và đôi khi, còn cố lừa gạt chính mình nữa.

Khi cảm thấy đã không thể bước tiếp trong mối quan hệ này nữa, đừng cố dằn vặt lẫn nhau, mà hãy nhẹ nhàng, chậm dãi bước ra khỏi thế giới ấy. Một sự ra đi của sự ruồng bỏ và ám ảnh.

Cuộc sống, đôi khi sẽ tồn tại những mối quan hệ như vậy. Để ta biết trân trọng và yêu quý chính mình hơn. Dạy ta sống, dạy ta nhận ra nhiều điều mà trước giờ ta chưa hề biết đến, cho ta trải nghiệm những xúc cảm mà chính ta cũng nghĩ rằng nó tồn tại trên đời.

Và, một điều nữa, đừng bao giờ hối hận và chối bỏ cái thời mà ta đã từng trải qua với bao nỗi niềm và kinh nghiệm, cách ta nhìn nhận vấn đề ấy. Bởi có nó, mới tạo ra con người ta như bây giờ, một con người dù gai góc hơn, chủ động hơn, và biết trân trọng bản thân hơn.

Theo Guu

people like INLOOK.VN fanpage