Bạn đang ở đây

Hãi hùng vì... đồ lót của vợ

Chỉ chú ý đầu tư quần áo bên ngoài đẹp và sành điệu, nhiều bà vợ xuề xòa quên đầu tư "phụ tùng" bên trong. Điều này khiến các ông chồng không khỏi hãi hùng, chán ngán vì "nội thất" nhàu nhĩ, bị giãn chun, thủng, rách và thậm chí đã đổi màu... của vợ.
Nếu không mục sở thị đồ lót của vợ, chẳng ông chồng nào nghĩ được phụ nữ lại xuề xòa với nội y của mình đến thế... Thực tế, khi chiêm ngưỡng những món đồ lót này, nhiều quý ông không khỏi hãi hùng vì chúng quá nhàu nát, dão và chẳng biết nguyên thủy màu gì?!
 
Lấy nhau gần 2 năm và có con gái 8 tháng tuổi, Chiến, 28 tuổi (Hàng Gà, HN) không khỏi ngán ngẩm. Trước đây, Lan - vợ Chiến, luôn chăm chút quần áo từ trong ra ngoài. Váy ngủ hay đồ lót của vợ Chiến có cả gần chục bộ, đủ các màu. Mỗi lần vợ chồng “chiến đấu”, Lan thường diện bộ nội y màu khác khiến Chiến rất sướng.
 
Có bầu rồi sinh con, vợ Chiến trở nên cẩu thả, luộm thuộm. Cô chỉ chú ý đến quần áo bên ngoài sao cho đẹp mà quên đầu tư “nội thất” bên trong. Lúc đi ngủ, Lan cũng toàn mặc những underwear nhàu nhĩ.
 
Nhắc tới điều tế nhị này, Chiến vừa ngượng ngùng vừa bức xúc: “Nhiều lúc mình không thể hiểu nổi, không thể tưởng tượng được. Bên ngoài cô ấy mặc quần áo khá mĩ miều. Thế mà nội y bên trong nhàu nát, dão hết cả. Có lúc, mình còn không biết màu nguyên thủy của nội y đó là màu gì nữa. Xấu nàng thì hổ ai, nhưng nhiều khi vợ làm mình hơi sợ vì những phụ tùng cũ kỹ và lôi thôi ấy”.
 
Thấy vợ vô tâm, nhiều lần Chiến đã góp ý không cần vợ quá cầu kỳ, nhưng đồ nhỏ phải sạch sẽ, vừa vặn, hợp vệ sinh. Người chồng này cũng đã cảnh báo vợ, khoảng cách giữa tiết kiệm - hà tiện hay giản dị - cẩu thả rất gần nhau. Góp ý chân thành vậy nhưng vợ Chiến cứ cười hồn nhiên: “Em biết rồi nhưng anh không thấy em đang phải chăm con mọn à. Con mọn thì mặc gì chả được, cầu kỳ làm gì!”.

Hãi hùng vì... đồ lót của vợ 1
Trước đây, vợ Chiến luôn chăm chút quần áo từ trong ra ngoài. Váy ngủ hay đồ lót của vợ Chiến có cả gần chục bộ, đủ các màu. 
 
 
Chán ngán với vợ vô tâm này, Chiến tâm sự: “Có hai thứ, mình nghĩ phụ nữ không nên xuề xòa. Đó là: đồ lót và chăn, ga, gối. Nhiều lúc thấy vợ như vậy, mình đã khuyến khích vợ mua thêm underwear hay váy ngủ nhưng vợ cứ lấy lý do con nhỏ. Theo vợ nói thì: 'Mua làm gì đồ đắt cho phí tiền. Hơn nữa, đồ lót mặc vào người chưa được bao lâu đã bị anh cởi hết ra rồi, đầu tư không cần thiết'”.
 
Chẳng phải tới những lúc gần vợ như Chiến, Khoa (Núi Trúc, HN) mới kinh hãi về “phụ tùng” của bà xã. Trái lại, từ lâu ngay cả lúc bình thường, Khoa cũng đang ngán ngẩm với bà xã về điều này.
 
Phương - bà xã Khoa là nhân viên ngân hàng. Ngày nào đi làm Phương cũng phải mặc đồng phục. Nhưng chẳng có gì đáng nói nếu bộ đồng phục đẹp đẽ của bà xã Khoa hài hòa và tương xứng với đồ lót bên trong. 
 
Cứ mỗi lúc vô tình nhìn thấy nội y bên trong của vợ là Khoa không chấp nhận nổi: dây áo lót thì xoăn tít, áo bị dãn chun. Có hôm bà xã Khoa còn mặc chiếc áo lót bị thủng rách, lằn in rõ mồn một trên lần áo trắng đồng phục.
 
Luộm thuộm với nội y bên trong là vậy, vợ Khoa còn hay vô ý vì mặc màu đối nhau chan chát. Ngày nào cũng mặc áo trắng mà không biết vô tình hay cố ý, chiếc áo lót của bà xã Khoa thường là màu đen, đỏ, xanh, tím loạn hết cả lên. 
 
“Có hôm thấy vợ mặc quần áo đi làm mà mình phát ngượng. Underwear thì xệ phía sau... Vợ con gì mà xuề xòa quá. Chẳng bù trước đây khi yêu, vợ mặc đồ nhỏ hấp dẫn ơi là hấp dẫn” - Khoa nói.
 
Quá hãi hùng nên Khoa cũng hay góp ý cho vợ. Nhưng Phương chẳng tiếp thu nửa lời còn phán: “Em chồng con rồi, làm gì có ai để ý nữa đâu mà cần phải khoe”?! 
 
Chuyện lên đến đỉnh điểm khi cuối tuần trước cũng là ngày sinh nhật bà xã của Khoa. Tối ấy, hai vợ chồng Khoa lên kế hoạch “yêu”. Cứ tưởng Phương sẽ dành cho chồng điều bất ngờ. Vì tắm xong, Phương mặc một bộ đồ ngủ sexy và sạch sẽ tiến về phía Khoa nằm.
 
Nhưng hỡi ôi, khi cởi bỏ bồ độ ngủ của Phương ra, Khoa tí ngất vì: “Chỉ có mỗi bộ quần áo ngủ bên ngoài là đẹp. Còn bên trong, bộ đồ lót cũ mèm, dãn chun, nhăn nheo. Hôm ấy, bao nhiêu hứng thú gần của mình bay hết sạch. Cứ như thể, 2 năm rồi bà xã chưa tậu nội y mới”.
 
Hãi hùng vì... đồ lót của vợ 2
Vừa mới kết hôn, nhưng vợ của Quân (Minh Khai, HN) chưa bao giờ mặc nội y đẹp đẽ, gợi cảm!
 
 
Vừa mới kết hôn, nhưng vợ của Quân (Minh Khai, HN) cũng có tính lôi thôi và ít chú đến đến nội y không kém gì vợ của 2 ông chồng kể trên.
 
Ngay đêm tâm hôn của vợ chồng, Quân phải khựng lại 2 giây và xấu hổ muốn độn thổ. Nguyên nhân chỉ vì cái quần lót đã bị rách tơi tả nhưng vẫn được vợ Quân cố may lại để mặc. Chỉ vì vợ Quân nghĩ tân hôn đấy nhưng đã là vợ chồng nên cứ “có sao dùng vậy”.
 
Ngay mấy ngày sau, Quân đã mua hẳn cho vợ 10 cái quần lót mặc dần. Để vợ thay đổi và biết cách chọn đồ lót, Quân còn gom mấy cuốn catalogue đồ chíp nữ mang về cho vợ đọc và gợi ý cho vợ mua. 
 
Nhưng lần nào đi mua đồ nhỏ cho cả 2 vợ chồng, vợ Quân chọn mua underwear cho mình và cả cho chồng toàn màu đen vì "mặc màu ấy cho sạch và dễ kết hợp". Cũng vì chuyện này mà vợ chồng Quân rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi vợ anh mặc đồ lót của chồng rồi cứ luôn miệng kêu chẳng vừa size và bí...
 
“Đấy, vợ mình cứ cẩu thả thế, bảo mãi chả được. Hình như là bản tính rồi. Cứ bẵng một thời gian không nhắc là thấy đồ nhỏ của vợ bèo nhèo, gián nhấm. Mấy lần mình đề nghị vợ mua bộ đồ nàng tiên cá mặc áo lưới hâm nóng phòng the. Chẳng những không ý kiến gì, vợ lại còn tưởng mình nói đùa. Lúc biết nói thật thì cô ấy dỗi bảo: 'Tôi chỉ có thế, anh đòi hỏi vừa thôi!” - Quần buồn nói.
 
 
Theo Afamily
people like INLOOK.VN fanpage