Bạn đang ở đây

Hậu chia tay, có nhất thiết phải trả thù ?

Đôi khi sau khi chia tay - đặc biệt là khi -bị “đá” - bạn thường có xu hướng trở nên mất kiểm soát và ném đi những tín hiệu trả thù.

Chúng ta ai cũng từng trải qua “thời kỳ đen tối” đó. Vì vậy, để khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn thay vì bỏ ra sáu tiếng một ngày theo dõi Facebook của người cũ, Women’s Health đã hỏi một vài cô gái và chàng trai kể về câu chuyện hậu chia tay. Liệu bạn có nên làm theo họ không?

Đeo bám trong đêm

 “Khi tôi còn trẻ, bạn trai và tôi chia tay nhau theo cách mà tôi không thể chấp nhận được. Một đêm nọ, tôi kêu cô bạn thân dậy và đón tôi qua nhà anh. Chúng tôi cùng mặc đồ đen để có thể, nguyên văn, “hòa mình trong bóng đêm”. Tôi bấm chuông cửa nhà anh và chạy thật nhanh núp trong bụi cây nhà hàng xóm, theo dõi anh ngắm nghía kẻ nào vừa bấm chuông cửa nhà mình. Sau đó, chúng tôi ngồi trong bụi cây suốt 3 tiếng đồng hồ dõi theo từng cử động nhỏ xíu của anh như mở tivi hay uống nước. Cuối cùng, chúng tôi chán hẳn khi anh thay quần áo lên giường đi ngủ. Và đó là lúc tôi biết mình nên để mọi việc qua đi”, Ngọc, 21 tuổi.

Gã trai đa tình

 “Tôi 20 khi nếm trải trái đắng của cuộc chia tay đầu tiên. Trong mối quan hệ, tôi luôn đi trước một bước, nhưng lần này tôi bị cô ấy qua mặt khi vừa bị bỏ rơi, vừa bị lừa dối! Tôi đã rất đau đớn và xấu hổ, vì vậy tôi quyết định hẹn hò với bạn bè của cô ấy. Nói rõ hơn: tất cả bạn bè của cô ấy. Tôi biết rõ bốn cô bạn thân của cô ấy và hẹn hò cả bốn. Để rồi cuối cùng, tôi cảm thấy khinh bỉ chính mình lẫn người yêu cũ cùng đám bạn vì họ quá dễ dãi. Tuy vậy, mọi chuyện không đi theo kế hoạch khi cô ấy không biết mọi chuyện. Mãi sau này, một khi chuyện đến tai, cô ấy cũng không tỏ ra mảy may quan tâm. Điều duy nhất tôi có được là cảm thấy mình tồi tệ và thất bại”, Long, 28 tuổi.

Kết bạn qua thư

 “Khi còn trong độ tuổi hai mươi, tôi khá trầm trọng hóa vấn đề. Khi tôi chia tay với người yêu, tôi đã nhờ bạn thân lái xe ngang qua nhà, bấm chuông cửa và để lại một túi đồ trên bậc cửa. Trong chiếc túi là tất cả thư từ cô ấy đã viết cho tôi, mọi bức hình, và những đồ dùng nho nhỏ chứa những kỷ niệm của cô ấy. Phần xấu hổ nhất đó là túi đồ còn chứa vài trang nhật ký xé đi mà tôi viết về cô ấy khi chúng tôi còn yêu nhau. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy kỳ quặc. Đàn ông nào mà lại viết nhật ký sướt mướt về bạn gái cơ chứ?”, Bắc, 30 tuổi.

Kẻ quấy rối điện thoại

 “Sau một vài tháng chia tay nhau, bạn gái và tôi quyết định nối lại tình bạn. Và tôi nghĩ mình đã để cụm từ “bạn bè” đi hơi quá xa với cô ấy. Sau khoảng một tháng trở thành “bạn”, tôi gặp vấn đề lớn với các cô gái, do đó sau một vài lý do ngớ ngẩn, tôi gọi cho bạn gái cũ. Tôi không nhớ rõ mình đã nói gì, nhưng chắc chắn rằng tôi đã nước mắt lưng tròng kể cho cô ấy nghe về rất nhiều cô gái theo đuổi tôi, nhưng tôi không biết mình phải làm gì. Tôi không ngạc nhiên khi cô ấy ngưng nói chuyện với tôi kể từ đó”, Thành, 23 tuổi.

Những câu chuyện kể trên phản ánh thái độ tiêu cực của những người trẻ trước tình yêu bị từ chối. Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, việc trả đũa người yêu cũ không chỉ khiến tình cảm của hai người trở nên xấu hơn, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh kẻ gây nên rắc rối trong mắt những người xung quanh. Vì vậy, các cô nàng Women's Health, ngẩng cao đầu bước ra khỏi chuyện tình cảm tồi tệ của bạn, phớt lờ những cảm xúc trẻ con và sống cuộc đời tự tin hạnh phúc cho riêng mình nhé!

Theo womenshealthvn.com

 

people like INLOOK.VN fanpage