Bạn đang ở đây

Hoa vẫn nở giữa dòng đời vội vã

Cuộc sống đang biến động không ngừng. Một ngày bạn không tiếp cận với thông tin mạng, bạn đã trở thành con người lạc hậu. Hôm nay giá vàng lên xuống ra sao, thị trường bất động sản sốt ảo hay đóng băng, có thêm một vụ vỡ nợ bạc tỷ hay vụ án đẫm máu nào không? Hay chuyện trẻ em ở đâu đó bị chính bố mẹ ruột hành hạ, cô giáo đánh đập...

> PHÚT LẶNG DÀNH CHO ANH

EM SẼ TÌM NGƯỜI TÌNH, CHỒNG NHÉ!

 

Cuộc sống vật chất đi lên, con người sống thoáng hơn trước nhưng sự so đo đố kỵ, tính ích kỷ cá nhân có dịp bùng phát mạnh mẽ. Thế mới có chuyện nàng dâu tức mẹ chồng là sẵn sàng tự tay phóng hỏa đốt nhà; vợ chồng mâu thuẫn ghen tuông thì giết con rồi tự sát cho hả giận... Đọc những thông tin này xong mà lạnh gáy. Hình như giá trị gia đình Việt đang bị cơn gió thời đại quăng quật làm lung lay.

Đối với nhiều người, giá trị của một người không nằm ở nhân cách, lối sống mà ở khối tài sản anh ta đang sở hữu ra sao? Đọc, ngẫm nghĩ mà thấy tê tái buồn!...

Gia đình tôi cũng vậy, cũng vấp phải những biến cố lớn lao mà chính bản thân tôi cũng phải giấu biệt nỗi đau không dám chia sẻ cùng ai vì sợ người thân tổn thương thêm lần nữa. Nỗi buồn tủi lặng lẽ vẫn khiến tôi có những đêm dài trăn trở và thổn thức. Những chuyện đã trôi qua vẫn còn để lại những dư âm không dứt. Nhiều khi tôi cứ ước mình mãi được là đứa trẻ trong vòng tay bao bọc của cha mẹ, luôn nhìn cuộc đời xanh non như cánh đồng mùa xuân và rộn ràng niềm vui như tiếng chim hót mỗi sớm mai về.

Sau mười mấy năm xa cách, chúng tôi họp lớp cấp ba, lớp chuyên ban xã hội nên toàn chị em tán chuyện rôm rả. Mọi người bảo “mày sao vẫn lãng mạn như xưa” khi tôi cho bạn xem ảnh vườn lan nhỏ trước nhà. Còn mẹ tôi thường bảo “mày sống lãng đãng, chậm chạp như vậy nên cứ mãi nghèo”. Tôi hơi chạnh lòng một chút rồi lại quên ngay những ấm ức cỏn con đó và cứ sống đúng như những gì trước đây tôi vẫn thường ao ước.

Nếu cứ mải lo kiếm tiền làm giàu bằng mọi cách thì tôi dám chắc mình sẽ biến ngay thành một bà già khó tính chứ đâu như tôi bây giờ 30 tuổi vẫn còn hồn nhiên dành cả buổi chiều mua ốc về khêu cho lũ trẻ con quanh nhà xúm vào chấm mắm vừa ăn vừa cãi nhau chí chóe. Những ngày cuối thu trôi nhanh, chớm đông se lạnh rồi, cây ngâu ở sân ga đã buông những chùm hoa vàng tươi dung dị mà đằm thắm lạ thường. Hoa nở có mươi ngày rồi lụi tàn, ai đó ngang qua có thấy lòng bâng khuâng như tôi không nhỉ?

Cuộc sống quá bộn bề mà những thông tin giật gân hằng ngày sôi sục trên báo chí khiến ai đó hoài nghi, sống cảnh giác với nhau thì xin hãy cứ an lòng vì trong dòng đời mải miết trôi vẫn còn đó biết bao những âm hưởng trong trẻo của những sớm mai yên lành. Vẫn còn có những người sống hết mình vì mọi người, có những bài ca khiến trái tim ta rung động và hướng thiện...

Blog Mỹ Đức

people like INLOOK.VN fanpage