Bạn đang ở đây

Hoảng: chồng đưa búp bê tình dục đi trăng mật

Nhìn cử chỉ ôm ấp của chồng dành cho con búp bê vô tri kia, tôi bỗng thấy rùng mình.

Tôi mơ hồ nghe loáng thoáng về chuyện người ta mê búp bê tình dục hơn vợ. Tôi còn chưa mường tượng ra cái loại búp bê ấy có sức hút gì mà đàn ông lại có người bỏ cả vợ con để đi theo nó. Rồi tôi lần vào Google và ‘search’, tìm ra một số hình ảnh của con búp bê. Thú thực, nếu trang hoàng vào cho nó thì trông cũng hấp dẫn ra phết, nhưng làm gì đến nỗi mê mệt như vậy. Tôi cứ băn khoăn không hiểu tại sao người ta lại thích cái thứ vô tri như thế.

Rồi tôi nhớ ra, có lần lũ bạn hay trêu khi chúng đi lấy chồng là dùng ‘đồ chơi tình dục’. Búp bê tình dục có lẽ cũng là một dạng đồ chơi, làm thỏa mãn dục vọng mà chính người vợ hay chồng của họ lại không thể khiến cho họ cảm thấy dễ chịu như vậy. Nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là vật vô tri, làm sao cảm nhận được hết? Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra một ngày, chồng mình lại mê búp bê tình dục, với tôi đó là điều không tưởng.

Hoảng: chồng đưa búp bê tình dục đi trăng mật - 1
Búp bê tình dục có lẽ cũng là một dạng đồ chơi, làm thỏa mãn dục vọng mà chính người vợ hay chồng của họ lại không thể khiến cho họ cảm thấy dễ chịu như vậy. (ảnh minh họa)

 

Thế nên, tôi mới sốc, sốc nặng khi thấy trong vali đồ đạc đi trăng mật của chồng toàn là búp bê. Chồng đã lén mang theo và chuẩn bị những bộ trang phục mát mắt nhất. Khi bị tôi phát hiện, chồng nói, muốn cho búp bê đi cùng, đặt bên cạnh vợ chồng thì chồng sẽ cảm thấy tự tin hơn khi gần gũi vợ.

Thì ra, suốt thời gian dài qua, từ ngày chúng tôi yêu nhau, chỉ vì muốn gần gũi tôi mà chưa được nên chồng phải tìm búp bê tình dục làm bạn. Chồng thủ dâm, nghĩ tới sex cũng vì con búp bê này. Chồng không muốn đi đêm, ngoại tình với người đàn bà khác vì nghĩ cho tôi và thay vào đó, chồng chọn loại búp bê vô tri để không cảm thấy tội lỗi. Nhưng điều này càng làm tôi cảm thấy ghê sợ chồng hơn.

Dường như, búp bê đã trở thành bạn tình không thể thiếu được của chồng. Vì thế, ngay cả đi trăng mật với vợ, chồng cũng không thể bỏ rơi ‘người đàn bà ấy’, phải mang cô ta đi theo vì sợ cô ta sẽ giận. Chồng trả lời tôi như vậy khi bị tôi gặng hỏi về con búp bê. Tức là, bây giờ, búp bê tình dục phải nằm song song, cùng với vợ để có sự công bằng, giống như bà cả bà hai nằm hai bên chồng. Và khi hết hứng với vợ chồng lại quay sang chơi búp bê và ngược lại.

Hoảng: chồng đưa búp bê tình dục đi trăng mật - 2
Dường như, búp bê đã trở thành bạn tình không thể thiếu được của chồng.
(ảnh minh họa)

 

Nhìn cử chỉ ôm ấp của chồng dành cho con búp bê vô tri kia, tôi bỗng thấy rùng mình. Cái điều tôi mơ màng tưởng tượng và nghĩ rằng chồng mình sẽ không bao giờ thích kiểu ấy giờ đây lại giáng lên đầu tôi. Tôi sợ hãi, run rẩy và khiếp đảm, nhìn chồng mới cưới bằng con mắt cảnh giác. Anh còn bao nhiêu chiêu trò nữa mà tôi không biết. Anh coi tôi cũng là đồ chơi của anh, giống như con búp bê kia sao? Thế nên anh mới để tôi nằm cùng với nó trên giường trăng mật.

Đúng là chuyện như đùa. Vậy mà tôi phải chấp nhận vì cái tính cố chấp của anh. Tôi không thể làm cách nào hơn vì lúc này chúng tôi đang xa nhà. Kì trăng mật ấy với tôi mà nói như những ngày sống trong địa ngục. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng và đang suy nghĩ về chặng đường dài phía trước, nên đi tiếp hay dừng lại. Ngay sau tuần trăng mật này thôi, tôi phải là người đưa ra quyết định. Nhưng điều tôi lo lắng nhất lúc này là, có phải chồng tôi đang mắc bệnh mà là bệnh nghiện sex  phải không?

 

Theo ngoisao.vn

people like INLOOK.VN fanpage