Bạn đang ở đây

Ngày nay nam nữ bình đẳng là chuyện bình thường

Cuộc sống, xã hội ngày nay phát triển nhiều rồi, đừng đánh giá vội hay khắt khe với con gái quá.

Mỗi khi rảnh rỗi, tôi thường lên mạng đọc tâm sự của các bạn. Có nhiều bài viết tôi khá cảm thông vì hoàn cảnh và trường hợp của các bạn cũng giống mình. Nhưng cùng với đó còn có những bài viết chia sẻ về nhân cách và vẻ bề ngoài của phái nữ mà tôi phải lên tiếng ngay, nếu không thì các bạn nam lại hiểu lầm chúng tôi mất. Điển hình là bài viết "Thời nay con gái mắc bệnh "hoang tưởng" về bản thân" của một bạn nam làm tôi thấy thật buồn cho một phần phái mạnh còn tồn tại kiểu suy nghĩ và tư tưởng về phái nữ chúng tôi như vậy.

Khi đọc đến đoạn các bạn nam họp lớp, tụ tập, tôi thấy việc các bạn để cho phái nữ nấu nướng, ừ thì đó là chuyện dĩ nhiên, vì có khi nào chúng tôi để phái mạnh xuống bếp nấu cho chúng tôi một bữa thịnh soạn no nê bao giờ? Tôi chỉ phê phán cách tổ chức của các bạn nam trong bài viết này. Hẳn là chúng tôi, phái nữ sẽ làm các công việc bếp núc rồi, nhưng các anh sẽ phải làm các việc khác như bê chén bát, đũa ra, và sắp xếp ngay ngắn trong thời gian chúng tôi vất vả chuẩn bị những món ngon cho mọi người. Hoặc giả như đi cắm trại, các anh sẽ là người đốt củi, và ít nhất thì phải phụ bưng bê chén bát dơ vào hay thu dọn bớt "tàn cuộc" mà cả đám đã bày ra, hoặc tốt hơn nữa thì phụ chúng tôi rửa nốt đống chén bát đó. Chứ kiểu tôi làm, tôi dọn, anh chỉ việc ăn uống no say, anh tán phét với đám con trai các anh, còn chúng tôi làm tất cả thì thật là quá sức chịu đựng.


 

Bây giờ không phải như ngày xưa nữa. Ngày xưa việc đi làm, đi học, những công việc nặng nhọc là của cánh đàn ông còn bếp núc, giặt giũ, chăm con là của phụ nữ. Nhưng thời đại ngày nay ngày một đi lên, chuyện nam nữ bình đẳng không còn xa lạ nữa. Con gái ngày nay có quyền làm đẹp, sắm cho mình những bộ cánh thật xinh để đi dạo phố, hay có thể làm những công việc như kinh doanh, buôn bán chẳng hạn. Việc nhà việc cửa trong gia đình có thể thay phiên nhau ra làm. Chẳng hạn nếu tôi nấu cơm, anh có thể rửa chén. Tôi chăm con, nhưng không phải anh sẽ ngồi xem TV rồi chỉ tay sai vặt. Tư tưởng "cưới vợ chỉ để đẻ con" và "gia trưởng" thật sự là không thích hợp với thời đại bây giờ rồi. Thiết nghĩ, ngày nay vẫn còn tồn tại một số người phụ nữ như vậy, nhưng lại là số ít mà thôi.

Còn với việc con gái ra đường ăn mặc hở hang, bôi son trát phấn, "ảo tưởng sức mạnh" thật đúng là chẳng hay ho gì. Có thể khi người ngoài nhìn vào họ sẽ đánh giá con người cô ấy. Nhưng phải đặt ra câu hỏi là bạn đã tiếp xúc với họ chưa? Hay chỉ nhìn bằng mắt rồi xét bằng miệng. Đâu phải cứ hở chỗ này lộ chỗ kia thì là người xấu, là loại con gái không ra gì.

Ai mà chẳng muốn làm đẹp. Nhớ có lần tôi đọc được bình luận của một bạn, bạn ấy nói rằng nếu mặc quần ngắn quá nửa mông mà đi ra đường, ngực thì gần như hở ắt hẳn là con gái hư. Vậy thì tôi đồng ý một phần, vì tư tưởng chúng ta hầu hết đều như thế, nhưng nếu đánh đồng tất cả con gái chúng tôi như vậy thì sai rồi bởi vì khi chúng tôi sinh ra với hình hài là một cô gái thì chắc chắn chúng tôi luôn muốn mình xinh đẹp và được mọi người công nhận điều đó, hoặc ít ra chúng tôi sẽ không luộm thuộm mà bước ra đường. Ở đây, ý tôi muốn nói là ăn mặc đẹp, sexy, đầu tóc chải chuốt, móng tay sơn đỏ sơn vàng không phải đều có nhân cách "hư đốn", "rẻ mạt" như một vài anh chàng vẫn tưởng thế.


 

Nếu như nói cứ đẹp là không biết chuyện bếp núc thì có thể nhiều bạn nam đã lầm. Vì khi họ ăn chơi, họ mặc sức ăn chơi, thì đó có thể là sở thích và nhu cầu riêng của mỗi người. Nếu là cánh đàn ông, các anh đi chơi nhưng lại bắt các anh mặc những bộ comple công sở thì các anh có bằng lòng không? Hay lấy đại bộ đồ ngủ ở nhà mà không sửa soạn cũng được chứ? Và khi lấy chồng chẳng lẽ trong 100 người sẽ không có người nào vì chồng yêu của mình mà thay đổi, xuống bếp nấu những món ngon cho chồng mình ăn, mà phải đợi người khác đến nấu cho chồng mình? Sẽ không có chuyện tuyệt chủng những cô gái như thế đâu các chàng trai ạ, nên đừng có lo và ngạc nhiên khi có một người con gái vừa đẹp lại vừa biết việc bếp núc nhé!

Cuộc sống, xã hội ngày nay phát triển nhiều rồi, đừng đánh giá vội hay khắt khe với con gái quá. Vẻ đẹp tâm hồn hay vẻ đẹp bề ngoài không đánh giá cùng lúc với nhau được đâu. Cả thế giới này, đâu phải ai đẹp đều thuộc dạng ngu si ngốc nghếch, ăn mặc hở hang lại thành ra con người vô giáo dục?

 

Theo PLXH

people like INLOOK.VN fanpage