Bạn đang ở đây

Ngượng ngùng vì vợ thích thả rông

Có lần bạn bè tới nhà ăn cơm, vợ còn thả rông không chịu mặc áo ngực.

Than ôi cái sự lấy vợ đẹp! Giờ thì tôi mới thấm thía nỗi khổ háo sắc của mình. Người ta ham lấy vợ đẹp để oai với thiên hạ, tôi cũng vậy, cũng tìm cho mình một cô nàng sexy, gợi cảm, xinh đẹp để yêu rồi lấy làm vợ vì ngày ấy các nàng mê tít tôi. Thế mà giờ, tôi lại chán ngấy, thậm chí xấu hổ vì đi đâu cũng phải mang theo cô vợ quá đẹp của mình.

Số là vợ tôi biết mình đẹp, và quá biết phải tận dụng lợi thế từ cái đẹp của bản thân. Thế nên, các trang phục vợ chọn đều để lộ vòng 1 căng tròn. Đi đâu cùng chồng, những chỗ sang trọng, gặp bạn bè, vợ cũng thích phô hết cả ra. Người thích thú thì khen vợ xinh, người không ưa thì cho rằng vợ mình lẳng lơ, khó chịu. Mà nào tôi không nói, nào muốn đưa vợ đi. Nhưng họ cứ yêu cầu phải cho vợ đi cùng nên đành phải làm vậy. Bao nhiêu lần nói vợ chọn những bộ trang phục đơn giản rồi mà vợ cứ chứng nào tật ấy, có lẽ vì vợ đã quen nên việc người ta không mê nổi thì với vợ lại là chuyện thường.

Có lần đi ăn uống các gia đình với nhau, phải đưa vợ chồng đi cùng, tôi ngượng chín cả mặt khi thấy anh bạn đồng nghiệp cứ nhìn chằm chằm vào ngực vợ. Vợ còn chẳng ngần ngại, cho đó là cái đẹp, là thứ cần phô ra. Thế nên, khi cuối xuống lấy đồ ăn, vợ cũng mặc kệ.

Vợ đã đẹp rồi nhưng không bao giờ bỏ qua khâu trang điểm. Hễ đi đâu, chỉ cần ra ngoài một chút, gặp người quen biết lâu năm vợ cũng phải son phấn lòe loẹt chứ đừng nói với người lạ. Vì vợ đã đẹp nên không muốn mất hình tượng, không muốn bị người khác chê dù chỉ là một nốt mụn ruồi nhỏ trên mặt. Thế mới nói, vợ khổ vì trót mang cái danh gái đẹp.

Ngại mặt vì vợ thích thả rông - 1
Có lần đi ăn uống các gia đình với nhau, phải đưa vợ chồng đi cùng, tôi ngượng chín
cả mặt khi thấy anh bạn đồng nghiệp cứ nhìn chằm chằm vào ngực vợ.
(ảnh minh họa)

 

Vợ tôi không lẳng lơ, cũng chẳng ngoại tình lăng nhăng gì, chỉ là tư tưởng vợ thoáng, vợ từng sống ở nước ngoài nên cách ăn mặc vô cùng thoải mái. Tôi nói nhiều vợ còn cho tôi là người lạc hậu, đi sau thời đại. Thế nên, vợ mà là người nổi tiếng,  thường xuyên tham gia các sự kiện sao xẹt thì có lẽ hợp hơn cả việc đi cùng một người chồng như tôi. Biết là vợ thích tự do như thế, nhưng ít ra cũng nên chú ý tới người đi bên cạnh mình để có phần tương xứng. Nhìn hai vợ chồng đi với nhau mà người ta cứ nghĩ tôi là tài xế của vợ cũng nên.

Có lần bạn bè tới nhà ăn cơm, vợ còn thả rông không chịu mặc áo ngực. Phải nói là vợ tôi đẹp, nên dù không phải gã hay ghen nhưng nhìn những ánh mắt không chớp, hau háu soi vợ, tôi bực mình lắm, sôi máu lên. Thế nên sau hôm đó, tôi mắng vợ thậm tệ. Thế mà vợ khóc, rồi nịnh thế nào cũng không xuôi. Lấy vợ đẹp là khổ thế đấy!

Rồi tôi phải dùng chiêu trò rằng: ‘nhìn kẻ khác ngắm vợ, chồng không chịu được’, vợ mới thấy vui vui và có vẻ thích thú với những lời khen kiểu như vậy. Thế là đã nắm được thóp vợ, những ngày sau ấy, tôi thường xuyên dùng những lời lẽ ngon ngọt, trước giờ tôi ít nói để cho vợ hài lòng. Việc làm ấy nào ngờ có hiệu quả thật. Vợ yêu tôi nên thấy chồng nói vậy, mừng ra mặt. Từ hôm đó, cách ăn mặc cũng hạn chế sexy phần nào, dù so với người khác vẫn có chút hơi hở. Thế nhưng, với vợ tôi mà nói, đó là sự tiến bộ vượt bậc rồi, nên chỉ cần chờ thời gian, chờ cách thay đổi dần dần của vợ mà thôi. Thế mới nói, lấy vợ đẹp cũng đâu hẳn là thích vì đẹp.

 

Theo Eva

people like INLOOK.VN fanpage