Bạn đang ở đây

TÌNH EM TỰA NGÀN PHIẾM LỤA Êm, NHẸ NHÀNG ĐÓN NGƯỜI LÊN

Khi em bắt đầu viết những dòng này thì chắc là anh đã ngủ rồi. Sau này cũng vậy anh nhé, em thích cái cảm giác em ngồi miệt mài trong đêm, anh ngủ yên an trong lòng em, cạnh em, rồi sáng dậy anh là người đầu tiên đọc những gì em viết, dù anh sẽ không thích, hoặc là không hiểu hết.

 

Từ lúc mình quen nhau, em đã tự dặn lòng là sẽ thương anh thật lặng lẽ, không trẻ con, màu mè. Nhưng lúc nãy khi anh quay xe về, em len lén mở cửa nhìn theo lưng anh, em muốn viết gì đó cho anh, muốn ghê lắm, nên cho em sến chút :))

Em thích cái cảm giác ôm anh rồi huyên thuyên đủ mọi điều, anh chạy xe, lời em nói bay theo gió, vai anh gầy, lưng anh không rộng rãi, nhưng ôm anh, thấy cứ đi mãi mãi thật là thích. Anh chở em đi dạy, đi ăn chè, ăn kem, đi hội sách, ăn bò kho, xuống Thủ Đức, qua Thủ Thiêm, qua Gò Vấp, qua Phú Nhuận, về Tân Phú, lê lết Nhiêu Lộc... rồi mình sẽ điền thêm thật nhiều nơi nữa, anh hén :)

Em thích em cứ đi trước anh một đoạn, anh lững thững theo sau, rồi lúc em không để ý, anh ào đến ôm em từ phía sau, em thấy trong lòng mình là cả một bầu trời lộng gió.

Em ríu rít như trẻ con, đi đâu cũng xăng xái bước, làm anh cứ phải chạy theo canh chừng; em con nít không hiểu chuyện, anh phân tích em nghe, la em; em khóc anh lau nước mắt, ấp cứng vào lòng; em thèm ăn gì chơi gì anh cũng dắt đi... Nhiều lúc em thấy ông trời cũng công bằng, ngày nhỏ em không cha không anh trai, không được công kênh trên vai không có ai bảo vệ lúc bị ức hiếp, thì giờ em có anh, được cưng nựng yêu thương, được ôm ấp vỗ về.

Em thích nhìn anh ngủ; thích nghe anh nói những điều em không biết, thiết kế điện nước, nhà thầu chính nhà thầu phụ, cao ốc xây theo kiểu mới kiểu cũ; thích nhìn anh cười thật hiền; thích nghe anh hát; nhìn anh đá lông nheo ghẹo em; hay hỏi em, "Bà Nguyên có biết ông Dũng thương bà Nguyên lắm hông?"...

Rồi sẽ có lúc em làm anh buồn thật nhiều, hay anh sẽ làm em đau nhiều lắm, thì em mong mình sẽ nhớ mãi những ngày êm đềm này, tha thứ cho nhau, mà đi hoài cùng nhau cho đến lúc còn có thể. Tình yêu em dành cho anh không còn mãnh liệt, dại khờ như những ngày đầu em lao đầu vào yêu, chỉ dịu dàng bình thản như gió, như hoa, như bầu trời, vì em biết anh sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh em, ôm em khi em buồn, em khóc.

 

Theo Hạ Nguyên

people like INLOOK.VN fanpage