Bạn đang ở đây

Xin vợ đừng có... 'thả rông'

Họ hò hét nhau là công ty có ‘bà già sành điệu’ ở đâu mới về, style ăn mặc rất chi là Tây. Rồi họ chê bai đủ thứ xong lại khen kiểu thách thức.

Hôm qua, nhắc vợ mãi cái việc phải ăn mặc cẩn thận khi đi làm. Bây giờ người ta đồn thổi nhau về việc ăn mặc thiếu lịch sự chốn đông người cũng bị phạt, rồi nhiều người không thích lại dị nghị, thế nên đã cẩn thận cho cô vợ hay sexy rồi, thế mà vợ vẫn ‘lách luật’, cứ giấu chồng mặc cực ‘hót’ khi đi làm. Khổ là ai chẳng biết trước đây vợ từng là hotgirl công sở, thế nhưng, giờ già rồi, phải nhường lại cho lớp trẻ chứ. Vậy mà vợ không chịu đâu, cứ nghĩ mình còn 'non và xanh' lắm!

Thế là, sau cuộc cãi vã qua lại ngày hôm đó, vợ vẫn cứ ‘lối cũ ta về’, ‘em vẫn là em, vẫn cứ làm những gì em thích, thế mới là em’. Chồng chán chẳng buồn nói. Y như rằng, trên facebook, đồng nghiệp nói 'kháy' vợ đủ thứ trên đời.

Xin vợ đừng có... 'thả rông' - 1

Người ta nhìn vợ đắm đuối khi vợ sexy đấy (ảnh minh họa)

Họ hò hét nhau là công ty có ‘bà già sành điệu’ ở đâu mới về, style ăn mặc rất chi là Tây. Rồi họ chê bai đủ thứ xong lại khen kiểu thách thức. Đọc nghe đau cả lòng. Họ nói vợ ‘nai vàng ngơ ngác’. Dù chẳng phải là nói đích thị vợ đâu nhưng người ta đọc có thể hiểu ra cả. Chỉ có ai không ở trong cuộc mới không nhận ra họ đang nói ai mà thôi.

Thế rồi, hôm ấy, có bác quản phường tới gõ cửa nhà. Bác nói, can tội vợ ăn mặc sexy, hở hang, không hợp văn hóa phường, văn hóa xóm, phải cảnh cáo vợ. Nếu không thay đổi sẽ phạt nặng. Đấy, giờ lắm luật lắm. Vợ ơi, anh xin vợ chỉn chu một tí, đừng Tây hóa và cũng đừng thích thả rông.

Thì anh biết, đẹp thì phải phô ra cho thiên hạ thấy mình đẹp. Nhưng phô là phô cái thứ người ta nhìn vào thấy nó đẹp thực sự, nó đáng ngưỡng mộ thực sự. Nó kín đáo nhưng vẫn thấy hấp dẫn, vẫn thấy đẹp 'long lanh'. Còn vợ thì chuộng kiểu hở hang, sexy, cúi xuống cái là lộ hết. Chồng ngượng mặt lắm vợ ạ.

Ra ngoài, người ta không hiểu lại bảo vợ 'dê'. Đàn ông họ thấy vợ đẹp thật đấy, họ khen trước mặt ấy nhưng sau lưng vợ họ sẽ nói, chắc là cũng thuộc hàng chơi bời. Chưa hết, họ sẽ chửi chồng là gã đàn ông không biết bảo vợ, để vợ như thế ra ngoài cho người ta 'xơi'. Vợ đẹp thì ai chẳng thích nhưng mà để cho cả thiên hạ ngắm thì chồng không thích chút nào.

Ra ngoài, người ta không hiểu lại bảo vợ 'dê'. Đàn ông họ thấy vợ đẹp thật đấy, họ khen trước mặt ấy nhưng sau lưng vợ họ sẽ nói, chắc là cũng thuộc hàng chơi bời.
(ảnh minh họa)

Hãy quên việc mình là hot girl công sở đi vợ nhé. Bây giờ, mình đã có gia đình, có chồng con, không còn là cái thời trẻ trung, mình vợ một xứ, xinh đẹp nhất vùng nữa. Thiên hạ đầy người đẹp, chỉ là vợ chưa thấy mà thôi. Anh van vợ hãy kín đáo lại hộ anh, đậy những chỗ cần đậy, che những chỗ cần che để cái mặt thằng chồng như anh không còn phải gượng khi nhìn bà con lối xóm, đồng nghiệp hay không phải nghe những lời đàm tiếu trên FB nữa. Anh đã chán ngán rồi.

Ngồi ăn cơm với đồng nghiệp của anh, vợ mặc váy thì làm ơn khép cái chân lại, ngồi 'chữ ngũ' đi cho nó tế nhị. Có cúi xuống lấy cái gì thì vợ làm ơn đưa tay lên che hộ anh phần áo, để nó khỏi 'lộ hàng'. Cánh đàn ông dù là bạn anh nhưng họ cũng không thể không nhìn khi vợ cúi xuống. Thế nên, chi bằng hãy giữ ý để không khiến người khác tò mò.

Vậy đấy, vài lời anh nhắc nhở vợ. Đây không phải là lần đầu tiên đâu vợ nhé. Anh van vợ, hãy giữ lại cho anh chút sĩ diện và đừng để người ta nhìn hình thức mà đánh giá một con người.

Theo TTT

people like INLOOK.VN fanpage