Bạn đang ở đây

"Người nhập cư đang biến Hà Nội thành thùng nước gạo?"

Gần đây có rất nhiều bài viết về những cái xấu của Người Hà Nội trên báo mạng. Đa phần các bài viết được các độc giả gửi tới, theo sau mỗi bài viết là hàng trăm hàng ngàn những bình phẩm thêm thắt… Đọc xong mà toát mồ hôi hột, đọc xong muốn bỏ nhà đi xứ khác chứ chả dám ở Hà Nội nữa.

Thật là thảm họa

Nghĩ đi nghĩ lại thấy thật nực cười, người tứ xứ đổ về Hà Nội, chấp nhận bon chen, chấp nhận sống trong những phòng trọ chật hẹp, bon chen trên những nẻo đường đầy xe và khói bụi. Chấp nhận sinh sống với bao nhiêu thói hư tật xấu của Hà Nội đến vậy, tại sao mình lại tìm cách bỏ nhà đi, mà bỏ đi đâu bây chừ, đi đâu cho tốt hơn nơi mình đã sinh ra và lớn lên.

Bài báo nào cũng hình thành 2 phe rất nực cười. Một phe ủng hộ việc chê bai người Hà Nội và một phe bảo vệ người Hà Nội. Ấy mà cả hai phe đều coi như người Hà Nội là một ông một bà hay một nhóm ông bà nào đó. Không liên quan gì đến mình. 

Theo đánh giá chủ quan cá nhân thì tôi thấy phe chê bai đông đảo hơn cả, đa phần là những người tỉnh khác đến Hà Nội học tập, công tác ngắn ngày. Phần đông kế theo là những người ở tỉnh khác về Hà Nội sinh sống khoảng hai chục năm lại đây (nhóm này rất cay cú bực mình vì bị gọi là người nhập cư và là nguyên nhân chính làm cho Hà Nội hổ lốn như một cái chợ).

Một số ít là những người sinh ra ở Hà Nội nhưng đã chuyển đi nơi khác, lâu lâu quay lại Hà Nội thì ngã ngửa vì giật mình không nhận ra dân Hà Nội nhà mình đâu nữa. Một số ít khác là những người nơi khác thỉnh thoảng có dịp công việc ở Hà Nội hoặc du lịch qua Hà Nội rồi gặp những tình huống éo le và tréo ngoe như bị chèo kéo mua hàng, bị mắng khi không mua, bị tính gian khi đi xe ôm, taxi, bị giật đồ, móc túi. Bị tắc đường và đôi khi bị người Hà Nội không niềm nở đón tiếp đúng nhu cầu mong muốn….  

Phe chê bai thì liệt kê ra đủ thứ xấu xa của Hà Nội....

Phe bảo vệ người Hà Nội thì ít hơn hẳn, chủ yếu là những người dân ở Hà Nội, cái chỗ này cũng chịu không biết các bác ấy sinh sống ở Hà Nội lâu chưa, được mấy đời có gọi là Hà Nội gốc hay không. Thôi cứ tạm gọi là phe người Hà Nội đi. Vì chỉ có người Hà Nội mới bảo vệ người Hà Nội thế chứ người nơi khác thì hơi đâu. Hơn nữa có muốn bảo vệ thì họ phải đến cái chợ tả pí lù này sinh sống rồi mới biết nó ra sao đặng còn lý luận bảo vệ. Đến sống ít bữa rồi họ lại ra nhập phe chê bai kia thì cũng tèo. 

Phe chê bai thì liệt kê ra đủ thứ xấu xa và khoác lên áo người Hà Nội, nào là người Hà Nội không thanh lịch, nào là người Hà Nội rất tự tin, (tự tin cũng bị chê nhé). Ờ Hà Nội thì bẩn thỉu, nhếch nhác, người Hà Nội thô lỗ cục cằn, nhỏ nhen, chụp giật. Buôn bán ở Hà Nội thì chặt chém lừa lọc, chèn ép khách mua… Giao thông Hà Nội thì hỗn độn và lộn xộn, phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, không đội mũ … đi xe bus Hà Nội thì chen chúc lúc nhúc và hay bị mất trộm. Giang hồ Hà Nội lại còn hay trộm cắp làm cho ở đâu cũng phải cảnh báo coi chừng mất cắp, coi chừng móc túi, coi chừng kẻ gian. 

Rồi có bác còn lôi cả chuyện Hà Nội không có opera và ballet ra để chê Hà Nội, bác ý còn kết cho Hà Nội cái tội là thủ đô một nước: “Một đất nước có hơn 9.000 giáo sư mà chỉ có 12 bằng phát minh trong 10 năm thì còn gì là văn hóa và khoa học. Lòng tự trọng còn là thứ xa xỉ thì nói gì đến văn hóa”. Có bác còn chê bai rất tiểu tiết về cái tính tự sướng của người Hà Nội chỉ vì bác ý thấy ăn phở ở chỗ khác còn ngon hơn ăn phở ở Hà Nội. Có bác mạnh dạn còn khuyên nên chuyển thủ đô về Đà Nẵng cho văn minh mới kinh hoàng.

Phe bảo vệ người Hà Nội thì yếu ớt thều thào mỗi một chân lý rằng thì là mà tất cả là do người nhập cư mà ra cả. Cứ như tất cả những ai có mảy may những thói hư tất xấu nêu trên đều là dân nhập cư. Còn người Hà Nội tuyệt nhiên là không liên quan, người Hà Nội tuyệt nhiên không phóng nhanh vượt ẩu, không chửi bậy nơi công cộng, không tè đường, không ăn gian, không chụp giật, không trộm cắp không không gì gì xấu xa xấu gần cả. Người Hà Nội tuyệt nhiên là thanh lịch và thường thường thì thanh cao nữa.

Trong phạm vi bài viết này tôi chỉ xin có đôi lời với những người gốc Hà Nội và những người nhập cư, những người du lịch hay thi thoảng có công chuyện ghé qua xin phép cũng không được hầu chuyện. Còn như thế nào thì gọi là gốc Hà Nội và như thế nào thì gọi là nhập cư xin mỗi người tự định ra một định nghĩa, một danh nghĩa sao cho phù hợp. Cá nhân tôi tự nhận thấy không tự định đoạt cái danh phận này được. Cũng xin có đôi lời xin lỗi nếu bài viết chẳng may hay cố tình động chạm đến ai hoặc giả từ nãy đến giờ và sau này có nói nhiều hơn đôi lời.

Người nhập cư là ai?

Tại sao các bác ở Hà Nội? Tại các bác có nhu cầu đến và ở đây để học tập, để làm việc, để kiếm sống, ban đầu chỉ là vậy, rồi sau thì sao? Khi các bác học xong có bao nhiêu người trong các bác quay trở về quê nhà, xin việc và sinh sống như ban đầu, như mong muốn của tỉnh nhà? Có bác khi mới nhập học đã được bố mẹ mua nhà, rồi khi học xong các bác có bán nhà đó để về quê sinh sống tiếp hay không, chắc chắn là không.

Đa phần các bác khác thì thuê nhà trọ, nhà ở để sinh hoạt học tập, học xong cái bằng đại học thì các bác ở lại xin việc và chuyển sang cái nhà khác lớn hơn, tiện nghi hơn chứ có bao giờ là học xong trả phòng trọ rồi về quê sống tiếp đâu. Có thì là rất ít, ít lắm các bác ạ. Như vậy các bác là người nhập cư, nhập cư để làm gì nếu không phải để làm người Hà Nội ???

Nhập cư để làm gì nếu không phải để làm người Hà Nội ???

Khi các bác ra Hà Nội nhận công tác, rồi khi hết nhiệm vụ hay đến tuổi về hưu có bao nhiêu người trong các bác quay trở về quê nhà hay các bác mua nhà rồi đưa cả gia đình ra Hà Nội luôn? Các bác ra Hà Nội công tác làng nhàng thì cũng kéo theo đôi ba người trong gia đình, bác nào có tí chức sắc thì kéo theo đệ tử vây cánh, đàn em đàn anh. Rồi mỗi người kia lại kéo theo những người thân và đệ tử vây cánh khác nữa… Như vậy các bác là người nhập cư, nhập cư để làm gì nếu không phải đề làm người Hà Nội???

Tại sao các bác muốn làm người Hà Nội? Tại ở Hà Nội thì có nhiều thứ hay hơn quê nhà chứ. Có điều kiện học tập tốt hơn này, điều kiện làm ăn, phát triển kinh doanh kinh tế tốt hơn này. Y tế, giáo dục, an ninh, văn hóa … cái gì chả hơn phải không ạ? Nếu không hơn thì các bác lìa xa gia đình, người thân, xa nơi sinh thành đến ở Hà Nội làm gì. Vậy nếu gia nhập người Hà Nội thì các bác cũng phải chia sẻ và đóng góp cho Hà Nội chứ. Tại sao những cái hay ho nêu trên thì các bác đến để hưởng thụ mà có một ai chê bai Hà Nội là các bác lại giẫy nảy lên đổ tại người Hà Nội GỐC, rồi chính các bác lại lên án chê bai cái môi trường nơi các bác vừa chuyển đến và đang cố gắng bám trụ thế. 

Hà Nội đâu phải thùng nước gạo?

Các bác nhập cư là chê Hà Nội dữ dội và tội lỗi nhiều nhất. Cho tôi hỏi thử trong số các bác có ai chưa từng vượt đèn đỏ, có ai chưa từng tè bậy, có ai chưa từng xả rác ra đường chưa? Nhà các bác có lấn chiếm không, có bán hàng ở vỉa hè, lối ngõ lấn chiếm lối đi không. Con các bác có đi học trái tuyến không, có chạy trường chạy cô không. Chẳng nhẽ tất cả người nhập cư là trong sạch còn những thứ dơ bẩn hàng ngày là do dân Hà Nội GỐC tự gây ra???

Chẳng nhẽ cứ vượt đèn đỏ, tè bậy, chửi tục là chỉ đích danh người Hà Nội GỐC. Người nhập cư không mảy may liên quan. Nếu có thế thật thì chả ai chuyển đến Hà Nội làm gì các bác ạ. Hà Nội giống như một ốc đảo chứa chấp toàn bọn du côn, trộm cắp mở mồm là văng tục chửi bậy, đi xe lạng lách, kênh kiệu chụp giật… toàn thứ bỉ ổi cả. Chả ai muốn chuyển đến một nơi nhiều tội lỗi như Hà Nội mà các bác chê bai đâu. Đến đó rồi con trẻ cũng hỏng đằng con trẻ mà người lớn cũng ốm đau mà sinh bệnh mất. 

Nếu ví dụ mỗi người dân nhập cư chỉ vượt đèn đỏ, chửi bậy một lần trong một quý sống ở Hà Nội rồi nhân lên số lượng người nhập cư đang sống ở Hà Nội thì các bác sẽ tính ra những cái xấu xa hiện nay là do ai, nhập cư hay Hà Nội gốc gây nên. Mỗi một thói xấu của Hà Nội hiện nay cũng có một phần trách nhiệm có người nhập cư, vì sao? Vì người nhập cư cũng chính là người Hà Nội, căn cứ cả trên giấy tờ lẫn địa điểm cứ trú hiện tại. 

Có một số bác so sánh chuyện nhập cư giữa Hà Nội với TPHCM và cho rằng ở TPHCM tỉ lệ dân nhập cư còn cao hơn Hà Nội nhưng TPHCM vẫn đẹp hơn, vẫn lành hơn Hà Nội. Xin thưa với các bác rằng ở TPHCM thì tỉ lệ nhập cư là cao nhất nước, GDP cũng cao nhất nước, triệu phú tỉ phú cũng cao nhất nước luôn. Tiện thể thì chỉ riêng đàn lợn nuôi ở Đồng Nai đã lớn hơn cả số lợn miền Bắc cộng lại bác ạ. Thế các bác có biết là tỉ lệ nhập cư ở TPHCM cụ thể ra sao không? Bao nhiêu % là dân nhập cư và bao nhiêu trong đó là dân miền Nam, Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và bao nhiêu % là dân Bắc bộ? Các bác có biết tỉ lệ pha loãng dân nhập cư miền bắc ở TPHCM và Hà Nội là bao nhiêu không? Các bác có biết là do điều kiện thổ nhưỡng địa lý thì ở miền Nam đất đai phì nhiêu màu mỡ hơn, chăn nuôi trồng trọt thuận lợi hơn, dẫn đến con người không bon chen, kèn cựa vì mưu sinh hơn cộng với phong tục tập quán lối sống của người Chiêm từ xa xưa đã khác với người miền Bắc chưa? 

Thế ở HCM có tắc đường, kẹt xe không, có bị cướp giật không, có chặt chém, có nạn du côn ở nhà ga bến tàu không? Có xả rác hay chửi thề không? Có nạn đua xe lạng lách không? Có taxi dù không? Bác nào nói không có tôi xin đãi chầu bia. Bản thân tôi cũng vừa công tác 3 năm ở HCM ra, tôi sẵn lòng dẫn các bác đi thăm quan những cái xấu xa kinh hoàng tôi biết ở HCM.

Ở đây thì các bác chê bai người Hà Nội thậm chí tệ, thế khi làm thủ tục nhập cảnh ở nước ngoài, khi bị khám xét, dò xét vì mang cái hộ chiếu Việt Nam thì các bác bảo sao? Các bác có ưỡn ngực ra mà nói rằng tôi là người Việt Nam nhưng tôi không phải là người Hà Nội. Và nếu nói được như vậy thì các bác sẽ tự hào nói mình là người ở đâu? Thanh Hóa, Nghệ An, hay TP HCM, hay Vũng Tàu, hoặc Đà Nẵng ???

Nói như vậy thì các bác thanh cao lịch sự hơn người Hà Nội à???

Hà Nội đâu phải thùng nước gạo? 

Quan điểm của một độc giả

Theo VNN

people like INLOOK.VN fanpage