Bạn đang ở đây

Cô dâu cũng biến mất sau 'đám cưới giả'

Hiện không ai liên lạc được với cả cô dâu và chú rể sau đám cưới bị cho là giả ở Vĩnh Long.

Ông Bảy Khoa, Trưởng ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức (Long Hồ, Vĩnh Long) cho biết hai ngày nay bà Phạm Thị Diễm Phấn không liên lạc được với con gái là cô dâu trong vụ chú rể tặng toàn vàng giả xảy ra vào ngày 23/10. Đây là đám cưới được xem “có một không hai” ở làng quê thuần nông ở Vĩnh Long.

Theo ông Khoa, gia đình bà Phấn thuộc diện nghèo, quanh năm làm thuê ở lò gạch. Cô con gái duy nhất là Nguyễn Bé Thi năm nay 20 tuổi đã làm bẽ mặt xóm giềng khi sánh duyên cùng chàng rể Phạm Hoàng Nghĩa ngụ xã Phú Đức, huyện Long Hồ bởi đám cưới trở thành trò cười cho thiên hạ.

Tiếp xúc báo chí, Bảy Phấn cho rằng bà cũng là nạn nhân trong cuộc hôn nhân của con gái. Do không nghề nghiệp ổn định, Thi sớm xa gia đình để phụ việc tại quán cà phê, quán nhậu. "Bận việc cơm áo, gạo tiền nên tôi ít có dịp tâm sự với con gái. Hai tháng trước Thi về nhà thông báo lập gia đình với Nghĩa. Nghe con gái nói gia cảnh nhà trai nghèo, tôi bảo nhà mình cũng có khá giả gì đâu nên con thương ai cha mẹ gả đó”, bà Phấn cho biết.

Hình cưới của Nghĩa và Thi

Qua những lần trò chuyện, bà Phấn biết chú rể là con nuôi của chủ quán cà phê của Thi làm ở thị trấn Long Hồ. Thương cảm hoàn cảnh con rể tương lai, nhà gái không câu nệ quà cưới và thống nhất bỏ lễ hỏi để đỡ tốn kém chi phí.

Trưa 23/10 được chọn là ngày lành tháng tốt để Thi - Nghĩa làm lễ bái đường thành thân lúc 10h. Chờ mãi không thấy nhà trai đến đón dâu, bà Phấn gục con gái gọi điện thoại cho Nghĩa nhưng không được. Đến 10h45, Nghĩa xuất hiện với một cô gái tuổi đôi mươi và người đàn ông tóc hoa râm.

Phát hiện điều bất thường, nhà gái lo lắng nhưng bà Phấn bấm bụng bỏ qua vì nghĩ đây là ngày vui của con gái. Đến lúc trao sính lễ, thấy chỉ có nữ trang nên mẹ vợ hỏi Nghĩa bì tiền 10 triệu đâu thì con rể đáp: “Cha lấy đi theo gái hết rồi, hẹn sau này đưa”. Nghe đến đây, bà Phấn vô cùng bức xúc và cầm sợi dây chuyền, hai nhẫn cưới với đôi hoa tai kiểm tra thì phát hiện toàn vàng giả.

Rạp cưới còn dựng trước nhà Bảy Phấn

Bị gia đình bên vợ chất vấn, chú rể luống cuống chạy ra ngoài vờ nghe điện thoại rồi đón xe ôm trốn mất. Chủ hôn nhà trai xin từ giã nhà gái nhưng bị giữ lại và ông này thú nhận tên là Nguyễn Văn Năm (ngụ phường 4, TP Vĩnh Long) được Nghĩa thuê sang nhà Bảy Phấn rước dâu.

Sau sự cố, Công an xã Thanh Đức làm việc với ông Năm và cô gái đi cùng. Thiếu nữ khai là em gái của Nghĩa. Cô này nói, cô và Thi có tình cảm với nhau trong những ngày cùng phụ bán cà phê chung quán. Hai người quyết định tiến đến hôn nhân nhưng sợ sự phản đối của dư luận nên người tình của Thi nhờ Nghĩa đóng thế vai chú rể để che mắt nhà gái nhằm hợp thức hóa việc hôn nhân. Hiện không ai liên lạc được với Nghĩa và Thi.

Trò chuyện cùng báo chí, bà Phấn bảo rằng không trách con gái mà chỉ giận chàng rể đã qua mắt gia đình bên vợ. Nhà gái cũng bác bỏ thông tin Thi quan hệ tình cảm với người đồng giới.

Trà Giang - Duy Khang/ Ngoisao

 

people like INLOOK.VN fanpage