Bạn đang ở đây

Đối tượng đâm chết SV ĐH KDCN là "kẻ máu lạnh" từ nhỏ

"Sau khi gây án, Quân không liên lạc gì về nhà nhưng may mà nó nhận thức được để ra đầu thú và hưởng sự khoan hồng".

Vụ án mạng tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ ngày 19/12 đang gây xôn xao dư luận mấy ngày nay. Sau khi kẻ giết người ra Phòng hình sự Công an Thành phố Hà Nội đầu thú, chúng tôi tìm đến nơi ở của đối tượng để tìm hiểu rõ hơn về nhân thân.

Khi hỏi về nơi ở của đối tượng Quân, kẻ gây ra vụ án mạng ngày 19/12 hầu như ai cũng đều biết rõ. Phải đi sâu vào một ngõ rất hẹp mới đến được nơi ở của Quân, căn nhà nhỏ khoảng 15m2 khá chật. Đang ngồi rửa rau ở sân (một góc nhỏ của nhà), khi chúng tôi vào mẹ của Quân nhìn rất mệt mỏi và không muốn tiếp đón. Khi chúng tôi đặt vấn đề để trò chuyện thì chị Nguyễn Thị Kim O. lắc đầu từ chối, “tôi mệt lắm rồi, giờ tôi không biết nói gì nữa mong các chú thông cảm”. Rồi chị O đứng dậy bước vào nhà với những bước chân chậm rãi và như muốn ngã xuống.

“Từ hôm nghe được tin con trai mình đâm chết người chị O như người mất hồn, chị ấy không biết gì nữa đâu”, một người thân trong nhà chị O đỡ lời.

Kẻ giết người Bùi Ngọc Quân

 

Cũng từ hôm nó gây ra vụ án mạng, nó chẳng liên lạc gì về đến gia đình. Chúng tôi cũng không ngờ Quân lại gây nên tội lớn như thế này. Nếu biết tin nó giết người và nó liên lạc về nhà thì chắc chắn sẽ bắt nó ra đầu thú. Rất may là nó tự nhận thức được rằng giết người là tội nặng nên đã tự bản thân ra đầu thú trước khi bị bắt.

Chúng tôi không bao che cho ai, càng bao che càng nặng tội, bây giờ nó đã gây ra sự việc như vậy rồi. Ai làm người ấy chịu, tuy nhiên cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cháu nó đang còn nhỏ, chưa ý thức được nhiều mong được sự khoan hồng từ phía cơ quan chức năng để sau này ra nó làm lại. Người thân của cháu Quân mong muốn.

Tôi biết thằng Quân từ lúc mới sinh ra, tính cách và ăn ở như thế nào tôi biết quá nhiều về nó. Trong cuộc sống hàng ngày, Quân cũng rất ít nói, hơi trầm tính nhưng nhìn nó rất “máu lạnh”. Ông L. một người hàng xóm của Quân cho hay.

Cũng theo ông L. vì bố mẹ Quân đã ly hôn nên nó về ở với mẹ cùng gia đình ông bà ngoại, hoàn cảnh gia đình ông bà ngoại ở đây cũng chẳng khá giả gì. Hiện nay, bà ngoại của Quân đang bị ốm nặng nằm một chỗ nhờ chăm sóc của con cái. Có vẻ như sự dạy dỗ từ người thân không được khắt khao thêm vào hoàn cảnh “bi đát” như vậy nên khiến Quân đã trở thành một người “máu lạnh” từ nhỏ. Trước đây nó đã bị công an bắt giữ và phạt vì tội gây rối công cộng nhưng cũng được xin về. Thật tình mà nói thì hoàn cảnh gia đình Quân “nát” lắm rồi.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Anh Toàn tổ trưởng tổ 13, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: Sự việc xảy ra ngày 19/12 khi Quân đã gây ra một vụ án mạng ở trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ thì tôi có nghe báo chí đưa tin. Chị O đã lấy chồng và có một đứa con nhưng vì không hợp nhau nên đã ly hôn. Sau khi ly hôn thì chị O đưa cháu Quân đã về ở với mẹ đẻ (nay là chỗ ở hiện tại của Quân) nên chúng tôi cũng không biết nhiều về Quân. Tuy nhiên, về gia đình bà ngoại của Quân thì rất khó khăn, mọi người trong nhà sống cũng hòa đồng và không có tai tiếng.

Lớp học C2 - 01 nơi xảy ra vụ án
Lớp học C2 - 01 nơi xảy ra vụ án

 

Trao đổi với phóng viên, GS. TS Vũ Văn Hóa, Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ cho biết, vụ án mạng xảy ra ngày 19-12 là một điều hết sức đáng tiếc, gây dư luận và tâm lý không tốt cho các sinh viên đang theo học tại trường. Vụ án mạng xuất phát sự manh động và bột phát rất khó đoán định để ngăn chặn.

Nhà trường rất tiếc về chuyện xảy ra, đồng thời cũng gửi lời chia buồn, thăm hỏi, động viên tới gia đình nạn nhân. Cương vốn là con một trong gia đình, lại là sinh viên chăm chỉ, được thầy cô yêu mến, bạn bè rất quý và được cả lớp tín nhiệm bầu làm lớp trưởng.

Cũng theo thầy Hóa, từ trước tới nay, nhà trường chưa từng để xảy ra một vụ ẩu đả nào nghiêm trọng như thế. “Hiện tại, chúng tôi đã nhanh chóng ổn định tinh thần cho sinh viên và giáo viên trong trường để tất cả mọi hoạt động học tập tiếp tục diễn ra bình thường. Về phía gia đình C., nhà trường đã hỗ trợ gia đình sinh viên 3.000.000 đồng tiền mổ pháp y, trợ cấp 5.000.000 đồng, trả lại toàn bộ học phí và bố trí xe cho đại diện trường và lớp về thăm hỏi gia đình”.

people like INLOOK.VN fanpage