Bạn đang ở đây

Lễ tang nhà văn Tô Hoài- nghẹn ngào nước mắt

Sáng ngày 17/7, Hà Nội mưa trắng trời, nhiều bạn đọc, văn nghệ sĩ tiễn đưa nhà văn Tô Hoài về nơi an nghỉ cuối cùng.
1
Khoảng 7h30, lễ tang chính thức diễn ra tại tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Nhà văn Tô Hoài sinh ngày 27/9/1920, trong một gia đình thợ thủ công ở huyện Thanh Oai, Hà Đông, Hà Nội. Ông lớn lên ở làng Nghĩa Đô, huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội). 
Bút danh Tô Hoài gắn với hai địa danh: sông Tô Lịch và phủ Hoài Đức. Bước vào tuổi thanh niên, ông đã phải làm nhiều nghề để kiếm sống: dạy trẻ, bán hàng, kế toán hiệu buôn... và nhiều khi thất nghiệp.
Bút danh Tô Hoài gắn với hai địa danh: sông Tô Lịch và phủ Hoài Đức. Bước vào tuổi thanh niên, ông đã phải làm nhiều nghề để kiếm sống: dạy trẻ, bán hàng, kế toán hiệu buôn... và nhiều khi thất nghiệp.
Nhập mô tả cho ả4nh
Con cháu, người thân trong gia đình cố nhà văn không kìm được nước mắt.
Một người thân trong gia đình cố nhà văn đã ngất lịm trước sự mất mát to lớn này.
Một người thân trong gia đình cố nhà văn đã ngất lịm trước sự mất mát to lớn này.
Nhập mô tả cho 5ảnh
Trong lễ tang có nhiều đoàn thiếu nhi, học sinh, sinh viên viếng thăm nhà văn Tô Hoài. Các em cầm trên tay trang bìa tác phẩm gắn với nhiều thế hệ người Việt. Dế mèn phiêu lưu ký đã được dịch ra gần 40 thứ tiếng trên thế giới. Theo nhà văn, bối cảnh cuộc phiêu lưu của Dế Mèn chính là vùng Nghĩa Đô ven sông Tô Lịch, nơi nhà văn dành cả tuổi thơ của mình ở đó.
Nhập mô tả c8ho ảnh
Sáng ngày 17/7, dù trời Hà Nội mưa tầm tã nhưng vẫn nhiều người đến đưa tiễn tác giả của Dế mèn phiêu lưu ký.
Nhập mô tả c9ho ảnh
Giọt nước mắt nghẹn ngào.
Nhập mô tả11 cho ảnh
Ông sẽ yên nghỉ tại Nghĩa trang Thanh Tước (Mê Linh, Hà Nội).

Theo Zing

people like INLOOK.VN fanpage