Bạn đang ở đây

Vụ Cát Tường: Gần 300 ngày mòn mỏi tìm xác con

Ngày cũng như đêm, những ngày đầu, dọc bờ sông Hồng luôn có bóng dáng người mải miết lênh đênh trên sông Hồng tìm kiếm xác chị Huyền.

Từ chiếc xe máy bị vứt chỏng chơ trên vỉa hè

Đêm 19/10/2013, tại đường Cổ Linh (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội), trên đường đi xem phim về, anh Vũ Văn Tuấn (23 tuổi) phát hiện chiếc xe máy Lead màu đen đỗ nghiêng trên vỉa hè. Lúc này, chìa khóa vẫn cắm ở ổ điện, móc xe treo túi xách nhỏ, bên trong có hai thẻ ATM, điện thoại Nokia, giấy chứng minh nhân dân mang tên Lê Thị Thanh Huyền (trưởng phòng bán vé máy bay một công ty du lịch lữ hành).

 

Mở điện thoại, thấy nhiều cuộc gọi nhỡ, thanh niên này gọi lại thì đầu dây bên kia nhận là người nhà của chị Huyền.

Khi công an vào cuộc điều tra, gia đình cung cấp tờ hóa đơn thanh toán tiền tại thẩm mỹ viện số 45 đường giải Phóng do chị Huyền nộp tiền trước ngày mất tích. Ngay chiều hôm đó, với chứng cứ thu thập, công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, bác sĩ khoa Ngoại, Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường).

Theo lời khai, thẩm mỹ Cát Tường thành lập tháng 3/2012 do Tường làm giám đốc. Trưa 19/10, chị Huyền đến đây làm phẫu thuật nâng ngực theo lịch. Tường và 3 nhân viên y tế khác tiến hành gây mê, hút mỡ ở bụng vào 11 ống bơm mỡ, sau đó đưa toàn bộ số mỡ này vào ngực bệnh nhân. 16h chiều cùng ngày, ca phẫu thuật hoàn thành. 30 phút sau, bệnh nhân có biểu hiện co giật. Bác sĩ Tường tiếp tục tiêm thuốc. 18h30 cùng ngày, chị Huyền lại bị tím tái, sùi bọt mép và tử vong ngay sau đó.

Vụ Cát Tường: Gần 300 ngày mòn mỏi tìm xác con
Thẩm mỹ viện Cát Tường nơi xảy ra vụ án.

Để trốn tránh trách nhiệm, Tường chỉ đạo nhân viên thu dọn hiện trường, sau đó dùng xe ôtô cùng bảo vệ Đào Quang Khánh (17 tuổi) đưa thi thể chị Huyền lên cầu Thanh Trì, ném xuống sông Hồng phi tang.

Giữa tháng 1/2014, cơ quan điều tra đã ra bản kết luận. Theo đó, Nguyễn Mạnh Tường bị đề nghị truy tố tội Xâm phạm mồ mả, hài cốt và Vi phạm quy định về khám chữa bệnh. Hơn một tháng sau, bảo vệ Đào Quang Khánh bị khởi tố và được cho là kẻ chủ mưu ném xác chị Huyền.

Tại phiên tòa giữa tháng 4, do mâu thuẫn trong lời khai của Tường với các nhân viên và một số vấn đề chuyên môn không thể giải quyết tại tòa, phiên sơ thẩm phải tạm hoãn.

Nguyễn Hữu Hoàng (con lớn chị Huyền) học lớp 8 cùng em trai mang di ảnh mẹ đến phiên tòa Thấy cảnh hai cháu nhỏ đeo khăn tang và cầm di ảnh, nhiều người không cầm được nước mắt. Ảnh: Tuấn Mark.
Nguyễn Hữu Hoàng (con lớn chị Huyền) học lớp 8 cùng em trai mang di ảnh mẹ đến phiên tòa. Thấy cảnh hai cháu nhỏ đeo khăn tang và cầm di ảnh, nhiều người không cầm được nước mắt. Ảnh: Tuấn Mark.

Gần 300 ngày mỏi mòn tìm xác người thân

Kể từ ngày xảy ra vụ việc đến nay đã 10 tháng (gần 300 ngày). Đây cũng là khoảng thời gian gia đình chị Huyền sống trong mòn mỏi chờ tìm xác người thân.

Ngày cũng như đêm, những ngày đầu, dọc bờ sông Hồng luôn có bóng dáng người mải miết lênh đênh trên sông Hồng tìm kiếm xác chị Huyền. Trong hành trình đó, ngoài thợ lặn còn có rất nhiều nhà ngoại cảm tình nguyện tham gia nhưng kết quả vẫn trong vô vọng.

Ngoài ra, gia đình nạn nhân cũng nhờ Hội liên hiệp khoa học và kỹ thuật hỗ trợ tìm xác bằng phương pháp dò tín hiệu bằng máy bức xạ từ. Tại những điểm nghi vấn là nhà riêng của Tường ở đường Trần Cung (huyện Từ Liêm) và thẩm mỹ viện Cát Tường nhưng vẫn không thấy tung tích nạn nhân.

Vụ Cát Tường: Gần 300 ngày mòn mỏi tìm xác con
Nơi tìm thấy thi thể nạn nhân xấu số.

Gần 300 ngày, mỗi lần nghe thấy tin đồn tìm thấy thi thể nạn nhân trôi sông gia đình chị Huyền lại tất tưởi xuống hiện trường. Hy vọng rồi thất vọng nhưng họ bày tỏ không tuyệt vọng.

Đến trung tuần tháng 6, bà Nguyễn Thị Hiền (67 tuổi, mẹ của chị Huyền) đã gửi đơn kêu cứu đến những người có thẩm quyền mong muốn cái chết của con gái bà phải được làm sáng tỏ.

Hơn một tháng sau, nhận được tin báo của dân chài bến đò Vân Đức (huyện Gia Lâm) phát hiện thi thể có nhiều đặc điểm nhận dạng giống với ngày chị Huyền mất tích, gia đình nạn nhân lại vội vã xuống hiện trường. Kết quả giám định cho thấy ADN của thi thể trôi sông trùng với mẫu ADN của mẹ chị Huyền.

Sáng 5/8, trước cửa nhà ông Viễn có rất đông người túc trực hỏi thăm sự việc. "Hy vọng vào thông tin này là đúng vì gia đình đã quá mệt mỏi với các cuộc tìm kiếm không có kết quả. Chúng tôi có những lúc đã tuyệt vọng khi không tìm thấy thi thể con, thông tin đến với chúng tôi vào lúc này đúng là niềm vui trong nỗi buồn", ông Lê Văn Viễn - bố đẻ nạn nhân xấu số nói.

Còn bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ đẻ chị Huyền) cho biết, kể từ khi có thông tin đã tìm thấy xác con gái gia đình đã tiếp nhận hàng trăm cuộc điện thoại, cả máy bàn và máy di động của các thành viên trong gia đình. Trong số này có những người ở nước ngoài cũng gọi điện về hỏi thăm và chia sẻ với gia đình.

"Đêm qua, tôi đã phải tắt cả máy bàn và di động vì không thể nói chuyện được nữa. Dù đã uống thuốc ngủ nhưng cả tôi và chồng đều không thể nào chợp mắt vì mong ngóng thông tin chính thức về con gái", người phụ nữ với vẻ mặt buồn bã tâm sự.

Theo Zing

people like INLOOK.VN fanpage