Bạn đang ở đây

CAO NGUYÊN GIA LAI - VẺ ĐẸP CỦA NÚI RỪNG

Dọc theo con đường từ Đaklak qua Gia Lai, những hàng thông, đồi núi, những rừng cà phê bạt ngàn, những cụm hoa dã quỳ vàng rực hai bên đường khiến lòng người xốn xang. Đặt chân đến Gia Lai trong một chiều nắng muộn, chỉ ở đây vỏn vẹn hơn một ngày, nhưng cảnh vật và con người mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió này đã trở nên thân thương trong trái tim du khách.

Và nếu đã đến nơi đây, hẳn bạn cũng không thể bỏ qua những địa điểm du lịch thú vị cũng như những món  ăn đặc sắc.

1.      Đôi mắt Pleiku

"Đôi mắt Pleiku biển Hồ đầy" câu hát nổi tiếng trên đã nói lên một địa danh tuyệt đẹp tại Gia Lai. Đó chính là biển Hồ ( hay còn gọi là hồ Tơ Nưng). Biển Hồ hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ hiếm có, nằm giữa phong cảnh núi rừng hùng vĩ Biển Hồ như một tấm gương tự nhiên phản chiếu hình ảnh của cảnh sắc xung quanh. Khiến cho bất kì du khách nào khi đến đây đều phải trầm trồ trước vẻ đẹp non nước của nơi này.

Ngoài Biển Hồ thì Ayun Hạ là một trong hai hồ đẹp nhất tại Gia Lai. Hồ Ayun Hạ như một bức tranh thủy mặc giữ đại ngàn rừng núi Tây Nguyên, du khách có thể du ngoạn bằng thuyền trên hồ để cảm nhận không khí trong lành và hòa mình vào thiên nhiên của đất trời, một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời với những du khách yêu thích thiên nhiên núi rừng.

2.      Thác Phú Cường- Dải lụa trắng của cao nguyên trung phần

Đã có hồ thì phải có thác. Nằm trong khu vực mỏ đá Phú Cường, thuộc địa phận xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cách thị trấn Chư Sê khoảng 3 km và cách TP Pleiku khoảng 45 km về phía đông nam là dải lụa trắng của cao nguyên trung phần. Đến với núi rừng Tây Nguyên là đến với sự hùng vĩ - dòng chảy với độ cao 45 m trên con suối La Peet là những bọt nước trắng xóa tung . Đến đây du khách vừa chiêm ngưỡng thác nước, vừ nghe tiếng chim kêu ríu rít trong rừng xanh.

Không những thế, hai bên bờ suối là snơi ự định cư của dân tộc Ba Na và Gia Rai. Trò chuyện với họ và cùng họ đi bắt những con cá nhỏ, những cây thuốc trên rừng sẽ mang đến cho du khách rất nhiều trải nghiệm.

3.      Đồng xanh - Một Tây nguyên thu nhỏ

Chuyến đi sẽ chưa dừng lại nếu du khách chưa dừng chân ghé thăm khu du lịch Đồng Xanh tọa lạc trên quốc lộ 19. Nằm giữa cánh đồng lúa An Phú xanh một màu bạt ngàn, Đây vừa là bảo tàng lưu giữ hiện vật, vừa là nơi lưa giữ những nét văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên từ xa xưa.

Đặc trưng nơi đây là điệu nhạc cồng chiên Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thế của nhân loại. Lắng nghe một khúc nhạc được phát ra từ đàn T'rưng hay từ chiếc cồng chiên ngay trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ quả là một điều đáng để làm.

Không những thế, đến đây, du khách còn được thưởng thức rượu cần - một loại rượu đặc trưng của người Tây Nguyên được làm từ khoai mì, lúa và các nguyên liệu từ thiên nhiên. Thưởng thức từ từ cho rượu đi từ cổ xuống bụng, cảm giác cơ thể sẽ nóng dần lên. Người ta bảo điều đó có nghĩa là người Tây Nguyên sẽ bảo vệ bạn, Giàng sẽ sưởi ấm tâm hồn của bạn.

4.      Thưởng thức món ăn đặc sắc

Món ăn đặc sản ở Gia Lai là phở khô (hay còn gọi là phở hai tô). Gọi là phở hai tô vì lúc ăn bạn sẽ có hai tô, một tô súp và một tô phở riêng biệt chứ không trộn lẫn vào nhau như ta từng ăn. Ăn một miếng phở, húp một muỗng súp. Sợi phở vừa dài vừa dai hòa với vị chua ngọt của súp làm món ăn trở nên ngon lạ lùng. 

Không chỉ nổi tiếng bởi phở khô, mà Gia Lai còn mang đến đặc sản bún cua. Món này cũng không có nước. Tô bún được nêm nếm bởi mắm, măng khô đã chế biến, và gạch cua. Khi ăn còn được khuyến mãi thêm bánh phồng tôm. Ăn vừa cay cay vị ớt, vừa đặc trưng vị mắm, vị gạch thơm của cua cùng với măng khô dai dai, tất cả hòa quyện tạo nên món ăn hấp dẫn khó cưỡng với du khách.

Và nếu đã đến Gia Lai, hãy thửu qua hương cà phê của núi rừng đại ngàn, bạn sẽ cảm nhận sự khác biệt.

 

Đa An (Tổng hợp)

people like INLOOK.VN fanpage