Bạn đang ở đây

PHỐ TÂY BÙI VIỆN PHỐ KHÔNG NGỦ

Nếu có người hỏi đường nào ở Sài Gòn sầm uất nhất về đêm? Thì chẳng có ai ngần ngại khi trả lời đó là con đường Bùi Viện. Và cũng đã một thập niên rồi, đường gắn với cái tên “Khu phố Tây”. Cùng dạo quanh con đường này từ 7h tối trở đi, bạn sẽ thấy sự náo nhiệt sầm uất của những hàng hàng, quán quán nằm san sát nhau chiếm cả lòng lề đường. Thực khách từ những anh Tây mặc quần lửng đến những bạn trẻ Sài Thành đều chen chúc nhau, mỗi người một ghế (hoặc ngồi bệt), một chai bia cùng trò chuyện và nhìn ngắm đường phố đến tận khuya. Vì vậy mà ngoài tên phố Tây, Bùi Viện còn được gọi rất thân thiện là “ phố bia bệt”.

 

Những năm trở lại đây, du khách đến Việt Nam ngày càng nhiều và Sài Gòn được chọn lựa là địa điểm rất thích hợp. Khi đáp chân đến Sài Gòn, khách du lịch, hầu hết là những người đi phượt, du khách trẻ muốn tiết kiệm chi phí và trải nghiệm văn hóa đặc sắc đều đến khu phố này. Mọi thứ để phục vụ cho một vị khách Tây đều có trên con đường Bùi Viện này: bưu điện, internet, khách sạn, quán ăn, cắt tóc, xem phim, quán nhậu bình dân, quán bar, các cửa hàng lưu niệm đặc sắc… và giá cả ở đây rất phải chăng nữa.

Đến Bùi Viên vào ban ngày, bạn cũng sẽ nhìn thấy những ông Tây  mang kính râm, ngồi trong một quán có không gian thoáng, uống từng ngụm bia chậm rãi, nhìn ngắm người qua  lại. Người phương Tây rất lạ, họ có thể uống hết chai này đến chai khác, không cần ăn uống gì mà không hề say, bia chỉ như một loại nước giải khát thông thường. Đây đó là những cặp đôi trẻ, quần lửng áo ba lỗ tranh thủ cái nắng nhiệt đới đang nắm tay nhau vừa chụp hình, vừa quan sát và thích thú với những điều mới lạ.

Những người bán hàng rong, những cậu bé đánh giày, người massage dạo đều góp phần làm nên nét riêng biệt cho khu phố này. Bạn cũng sẽ thấy sự kì kèo trả giá của du khách với người bán cũng rất dễ thương. Họ cười, nói và mua món hàng nếu thích, có người giảm được chút tiền cũng vui lắm, có người cũng bị mua “hớ”, nhưng cũng rất nhiều người thật “sành điệu” trong chuyện giá cả đấy.

Nhưng nếu muốn thấy cái nhộn nhịp sầm uất của khu phố  thì nhất định bạn phải trở lại con đường này vào ban đêm. Tầm 7,8h đêm là lúc các quán ăn lề đường được dọn ra, quán nào quán nấy san sát nhau, lấn ra cả lòng đường. Họ không dùng bàn, thức ăn cũng sẽ được đặt trên chiếc ghế nhỏ, thực khách ngồi chen chúc, nhưng không khí vô cùng vui vẻ. Điều thú vị là thực khách cả “Tây” cả “Ta” dường như chẳng ai dùng ly để uống. Mỗi người một chai, vừa uống vừa nói chuyện và câu chuyện của họ cứ kéo dài, kéo dài mãi…

Đến 1-2h khuya, đường vẫn còn đông, các quán bar, quán cà phê vẫn nhộn nhịp đến gần sáng. Nếu muốn tìm những trải nghiệm của tuổi trẻ, thích nhìn ngắm đường phố náo nhiệt, trò chuyện và giao lưu với du khách nước ngoài, lâu lâu bạn có thể đến Bùi Viện- khu phố luôn nhộn nhịp về đêm và mở cửa cho những ai muốn tham gia.

Đa An/Inlook.Vn

 

people like INLOOK.VN fanpage