Bạn đang ở đây

Sống làm nghề gì, chết làm ma nghề đó!

Người dân Ga tin rằng, khi qua đời, những người thân yêu của họ sẽ đi đến một thế giới khác. Họ thể hiện sự kính trọng của mình với người chết bằng những chiếc quan tài theo phong cách của người quá cố khi còn sống.

Những chiếc quan tài được chế tác dựa theo khía cạnh cuộc sống của người chết như là một chiếc ô tô nếu người chết là lái xe, một con cá nếu người chết là ngư dân hay một chiếc máy khâu nếu người chết là một thợ may.

Chiếc quan tài hình cây đàn piano dành cho người yêu âm nhạc



Chiếc quan tài hình cái búa dành cho người thợ sửa chữa



Quan tài hình cây bút để tưởng nhớ một thầy giáo

Những chiếc quan tài cũng có thể biểu tượng cho sở thích của người chết như một chai bia hay một điếu thuốc. Một số quan tài lại được làm theo hình dạng động vật từ lợn, gà đến rùa biển…



Chiếc quan tài với hình dáng kỳ lạ dành cho một người yêu thích điện ảnh

Ông Paa Joe, 67 tuổi, chủ cơ sở sản xuất quan tài ở Ghana, đã làm hàng trăm chiếc quan tài kỳ lạ trong mấy chục năm qua. Chiếc quan tài đầu tiên ông làm là dành cho bà ngoại mình. Bà ngoại ông chưa bao giờ được đi máy bay vì vậy ông đã làm một chiếc quan tài hình máy bay để bà có thể thỏa ước nguyện sau khi qua đời.

Quan tài hình cuốn Kinh thánh dành cho người mộ đạo



Quan tài hình cái bay dành cho thợ xây



Quan tài hình con chuột



Quan tài hình đại bàng



Quan tài hình chiếc xi lanh

Theo YDL

people like INLOOK.VN fanpage