Bạn đang ở đây

Trở về thời cổ đại với khách sạn không ánh điện giữa sa mạc

Khách sạn được xây dựng với tiêu chí thân thiện với môi trường, du khách không được phép sử dụng di động tại phòng sinh hoạt chung và không có điện.
 

Adrere Amella là khách sạn nằm giữa lòng sa mạc khô cằn của Ai Cập, cách thành phố cổ Siwa 16 km. Vật liệu chủ yếu để xây khách sạn chính là muối mỏ. Mái nhà được phủ bằng lá cọ.

 

Nơi đây từng vinh hạnh được đón tiếp thái tử Charles và vợ hai - công nương xứ Cornwall - của vương quốc Anh.

 

Giá nghỉ một đêm tại khách sạn độc đáo này có giá từ 700 USD trở lên.

 

Khách sạn không có điện và được chiếu sáng bằng những ngọn nến lung linh, đèn pin, ánh mặt trời và các vì sao. Cuộc sống ở đây khiến du khách như được trở về thời kỳ cổ đại yên bình.

 

Những cây cọ cũng là một phần của khách sạn, chúng được dùng để trang trí và lá cọ dùng để phủ lên mái nhà.

 

Đồ đạc ở khách sạn chủ yếu làm từ gỗ, đĩa ăn, cốc chén đều được làm từ những vật liệu sang trọng, tinh xảo.

 

Thức ăn được nấu chín theo phương pháp truyền thống, đồ ăn được nấu từ các loại thảo mộc và rau được trồng trong vườn của khách sạn.

 

Ngoài ra, khách sạn cũng cấm sử dụng điện thoại di động ở những khu vực công cộng. Bạn sẽ chỉ được sử dụng tại phòng ngủ riêng của mỗi người.

 

Ánh nến lung linh trong phòng ngủ càng tăng thêm vẻ huyền bí cho trời đêm sa mạc.

 

Tường khách sạn được xây rất dày nhằm giữ nhiệt độ trong phòng không bị nóng bởi ánh sáng mặt trời.

 

Khách sạn có tất cả 40 phòng.

 

... và có view đẹp không kém bất kỳ khách sạn xa hoa nào trên thế giới.

Theo vnexpress

people like INLOOK.VN fanpage