Bạn đang ở đây

Bruges khiêm nhường bên bước chân những kẻ đang yêu

Một chuyến hành trình Châu Âu trong mơ với đa số chúng ta không thể bỏ qua Paris hoa lệ, Venice bập bềnh sông nước hay những con phố rợp màu sắc ở Amsterdam… Nhưng nếu chỉ được chọn một nơi để cùng anh nắm tay dạo bước tôi sẽ không ngại ngùng chọn Bruges một lần nữa. Bruges, một thành phố nhỏ khiêm nhường ở Bỉ, đã thực sự để lại trong trái tim tôi một cảm xúc đặc biệt… cảm xúc chỉ dành riêng cho những người đang yêu.

Bruges được ví như một Venices của phương Bắc, Người ta biết đến Bruges như một nơi mà sự hiền hòa, yên bình của Châu Âu từ những năm xa xưa vẫn còn lưu dấu giữa cuộc sống hiện đại. Đến với Bruges cũng đồng nghĩa với sự trở ngược thời gian về “Middle age” – thế kỉ vàng của nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc Châu Âu thế kỷ 12 – 15.

Trong giới thiệu về thành phố có đoạn “ Giống như một người quá lịch thiệp hoặc quá xinh đẹp”, Bruges thường xuyên làm người khác choáng váng. Người ta thường than phiền những câu như “ quá hấp dẫn”, “ đẹp không chịu nổi” hay “ thật quá hoàn thiện”. Liệu có điều gì được coi là quá hoàn thiện chăng? – Quá được yêu thích thì đúng hơn. Hàng năm thành phố bé nhỏ này đón hàng nghìn du khách từ khắp mọi nơi. ”

 

Có người trích dẫn câu nói nổi tiếng “ Mọi con đường đều dẫn đến Roma” và thay Roma bằng Bruges cũng do lẽ Bruge nằm giữa trung tâm của tam giác tạo bởi ba thành phố nổi tiếng Châu Âu là Paris – Amsterdam và London. Từ Brussels, chỉ 1 giờ ngồi tàu bạn đã đến với Bruges một cách dễ dàng. Với một huyền thoại về vẻ đẹp thiên nhiên hòa trộn với những kiến trúc phục hưng, những nét văn hóa Gothic giàu nghệ thuật, văn hóa và lịch sử. Với huyền thoại về những xưởng Socola truyền thống trong ngôi nhà đặc trưng phong cách vùng Flandre vẫn còn nguyên vẹn… Bruges đã thu hút tất cả nhưng người yêu cái đẹp.

 

Và vì thế chúng ta ở đây. Nắm tay nhau dạo bước trên những đại lộ lát đá rợp dưới bóng cây xanh. Bạn có thể thấy nhịp tim chậm lại, đập chung với tiếng vó ngựa lộc cộc gõ nhịp qua những cây cầu trắng. Không phải vô cớ người ta ví Bruges với Venices, trong lịch sử với những biến cố của thiên nhiên, Bruges từng có thời kỳ nối liền với biển, hệ thống kênh được dùng như đường giao thông chính đã làm Bruge có vẻ phồn hoa của một thành phố nổi. Sau năm tháng, khi biển đã xa dần, Bruges vẫn giữ nguyên hệ thống kênh rạch trong mát, tạo nên vẻ hòa quyện thơ mộng giữa thành phố nổi và những con đường lát đá cổ trên phố.

Đến với Bruges bạn có thể cùng người mình yêu lắc lư trên những chiếc xe ngựa truyền thống cùng rong ruổi ngắm thành phố từ trên cao. Bạn cũng có thể ngắm dòng người tản bộ an nhàn từ một con thuyền trôi lờ lững trên dòng kênh xanh mướt. Nhưng để khám phá Bruges một cách trọn vẹn hãy cùng nắm tay nhau tản bộ, thành phố dường như được thiết kế riêng cho những khách bộ hành. Những con phố được nối với nhau ngoằn nghèo, những ngõ nhỏ bất ngờ mở ra vẻ đẹp được dấu kín… Khu quảng trường lớn, các khu phố mua sắm, khu phố Socola… bạn có thể đi bộ hàng giờ ở Bruges cho đến khi chân mỏi nhừ mà vẫn chưa bị lặp lại những con đường mình đã qua.

Tôi không phải kẻ “hảo ngọt” nhưng khi đến Bruges tôi thấy mình như đứa trẻ lạc vào ngôi nhà làm bằng kẹo, thậm chí cả những con phố cũng như được lát bằng socola . Tôi thích xuýt xoa bên một cốc Socola nóng và những chiếc bánh nướng thơm phức tại cửa hàng Sukerbuyc nổi tiếng, rồi bắt đầu lang thang trên đại lộ Socola. Từ Kateijne đến Stevenplein, những tiệm socola làm bạn ngây ngất với hành trình: đi, ngắm, ngửi, nếm. Sau đó bạn đừng quên ghé Chocolate Line để mua một vài món socola truyền thống để rồi khi ghé chân trong một quán café bạn có thể nhâm nhi dư vị ngọt ngào của nó.

 

Bruges cũng rất nổi tiếng với bia Bỉ, ngành sản xuất bia truyền thống ở đây đã có từ rất sớm trong thể kỷ 13, với nguồn nước đặc biệt và vị bia ngọt ngào bạn không thể chối từ bất cứ lời mời gọi nào từ Bruges. Tôi tạt chân vào The Half Man Brewery để tham quan cơ sở làm bia và rồi ngà ngật trong quán bar ấm cúng của họ. Khi tối dần buông, bạn cũng có thể tự thưởng cho mình một cốc bia trong quầy bar lâu đời nhất của Bruges- Bar Vissinghe

Với những đôi tình nhân thong dong, bạn không cần vội vã, cứ thả chân mình trên những con đường sạch bóng. Đôi khi chỉ là đi theo tiếng nhạc của những nhạc sĩ đường phố, lần mò trong những con ngõ hẹp đầy sắc màu. Mua cho nhau những món quà lưu niệm nhỏ xinh, thuê một chiếc xe đạp màu xanh để đạp đến hồ nước trong được biết đến với tên gọi The Lake of Love ( chiếc hồ tình yêu)….

 

Ở Bruge bạn không phải nhọc lòng đi tìm cái đẹp, vì cái đẹp ở khắp nơi ôm ấp tâm hồn bạn. Làm bạn rung động với những đường nét, màu sắc, sự kiện …. Âm thanh. Chinh phục bạn tứ thị giác, thính giác, khứu giác và cả vị giác. Những quán café nhỏ, những tiệm ăn phục vụ những món ăn theo phong cách Bỉ ngon nhất.

Tôi biết bạn cũng như tôi, sẽ lưu luyến khi chia tay Bruges, khi ấy đừng quên làm một việc lãng mạn nho nhỏ khi lên chuyến tàu đưa bạn đến điểm dừng tiếp theo. Hãy trao một nụ hôn cho người bạn yêu trước khi từ biệt thành phố này, vì Bruges với tất cả sự huyền diệu của nó sẽ đem lại cho bạn thật nhiều kỷ niệm đẹp, nhất là những kỷ niệm Tình Yêu.

Theo Depplus

people like INLOOK.VN fanpage