Bạn đang ở đây

Kinh hoàng nơi búp bê được đầu thai thành người

Người ta tin rằng, đây chính là hiện thân của những linh hồn chết oan và chúng khao khát được giải thoát. Huyền thoại là thế và ngày nay, trên thế giới vẫn có những nơi được mệnh danh là "chỗ trú thân" của hàng trăm nghìn con búp bê ma, đó là hòn đảo La Isla de la Munecas ở Mexico và đền thờ Awashima Jinja ở Nhật Bản. Người ta còn gọi đây là những nơi "búp bê được đầu thai thành người".

1. Hòn đảo La Isla de la Munecas ở Mexico

La Isla de la Munecas là một hòn đảo nổi tiếng ở Mexico, hòn đảo còn được biết đến bằng một cái tên khác, hòn đảo Búp bê ma. Đây là đia điểm rùng rợn, là một nơi tuyệt vời dành cho những vị khách tò mò đến thăm quan. Hòn đảo nằm trong một mạng lưới kênh rạch lớn ở phía Nam thành phố Mexico, Búp bê ma là một nơi bí ẩn và đầy ma quái.

Hầu hết những cái cây trên đảo đều được trang trí bằng những con búp bê cũ, với những đôi mắt ghê rợn, nhìn chăm chăm để quan sát và theo dõi bất kỳ ai đến nơi đây. Câu chuyện về búp bê ma bắt đầu bằng một cái tên bí ẩn Don Julian Santana, đây là một người đàn ông đã có gia đình, nhưng ông chọn 50 năm cuối của cuộc đời mình để sống trên hòn đảo hoang vắng này.

Don Julian thường bị ám ảnh bởi bóng ma của một cô bé đã bị chết đuối tại một con kênh trên đảo. Rất nhiều lần khi đi câu cá ông đều câu được những con búp bê cũ kỹ và ông đã nghĩ chúng là những đứa trẻ thực sự. Don Julian đã mang những con búp bê này về đặt xung quanh ngôi nhà của mình, khiến ngôi nhà giống như một nấm mồ của những con búp bê ma quái, chúng luôn hiện ra để dày vò ông. Hàng ngày, ông thường phải trồng rau, hoa quả cho những con búp bê cũ kỹ này.

Thật trớ trêu thay, vào năm 2001, không hiểu đây là một sự tình cờ hay điều bí ẩn nào khác, khi Don Julian Santanad lại chính là người phát hiện ra xác của cháu trai mình cũng bị chết đuối trên cùng một con kênh trong câu chuyện mà ông đã kể về một cô bé bị chết trên đảo.

Giờ đây, đảo búp bê ma của ông đã trở thành một điểm thu hút hàng ngàn khách du lịch từ khắp nơi trên Thế giới muốn khám phá những điều kỳ bí, lạ lùng. Những vị khách khi đặt chân lên hòn đảo đều phải thì thầm nói chuyện với những con búp bê hoặc tặng cho chúng một món quà nào đó như để xoa dịu bớt đi những cơn tức giận.

   

La Isla de la Munecas là một hòn đảo nổi tiếng ở Mexico, hòn đảo còn
được biết đến bằng một cái tên khác, hòn đảo Búp bê ma   

   
Ông Don Julian, người sống trên hòn đảo thường bị ám ảnh bởi bóng ma
của một cô bé đã bị chết đuối tại một con kênh

   
Giờ đây, đảo búp bê ma của ông đã trở thành một nơi kinh dị hù dọa những người yếu tim. Những vị khách khi đặt chân lên hòn đảo đều phải thì thầm nói chuyện với những con búp bê hoặc tặng cho chúng một món quà nào đó như để xoa dịu bớt đi những cơn tức giận của chúng...

   

   

Khuôn mặt bị rách nát của những con búp bê vô hồn


       


   
Hầu hết những cái cây trên đảo đều được trang trí bằng những con búp bê cũ, với những đôi mắt ghê rợn, nhìn chăm chăm để quan sát và theo dõi bất kỳ ai đến nơi đây.
       
    

   

Những con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những người đi qua cứ như thể họ phải có trách nhiệm về cái chết của chúng vậy.

2. Ngôi đền Awashima Jinja ở Nhật Bản

Awashima Jinja là một ngôi đền dành cho nữ giới và rất nổi tiếng ở Nhật Bản bởi nơi đây chính là đền thờ những con búp bê. Có hàng nghìn những con búp bê được hội tụ về nơi này và làm nên một bộ sưu tập khổng lồ. Cũng giống như một số dân tộc khác, người dân Nhật Bản rất mê tín. Họ cho rằng những con búp bê mang trong mình một chút gì đó bí ẩn và đáng sợ. Thậm chí họ còn tin rằng búp bê cũng có linh hồn và sức mạnh. Những con búp bê càng để lâu thì sức mạnh của chúng càng lớn và linh hồn của chúng càng độc ác.

Cũng chính vì lí do trên mà người dân Nhật Bản rất sợ vứt đi những con búp bê cũ. Họ cho rằng những hành động đó sẽ khiến linh hồn của những con búp bê nổi giận, sẽ mang điều không may đên cho người bỏ chúng. Thậm chí họ còn lo sợ những con búp bê đó sẽ quay lại và ám ảnh như những bóng ma.

Tuy nhiên ở Nhật Bản thì không ai có thể 'trì hoãn' được việc tậu thêm búp bê về nhà. Bởi việc mua búp bê đã trở thành tín ngưỡng của người dân xứ sở hoa anh đào này. Hàng năm vào ngày 3/3, người Nhật tổ chức một lễ hội vô cùng lớn, gọi là Lễ hội dành cho các bé gái. Vào ngày này các cô bé gái sẽ được tặng một con búp bê, và điều đó đồng nghĩa với việc mỗi năm bộ sưu tập búp bê của những cô bé Nhật ngày càng nhiều. Lễ hội này được bắt đầu từ năm 1687 và là ngày dành để cầu nguyện cho sức khỏe, hạnh phúc của con gái.

Cũng vào ngày 3/3 này hàng năm, người dân thường tập trung ở ngôi đền búp bê Awashima Jinja này để cầu nguyện. Nơi đây tập trung rất nhiều búp bê và bạn có thể bắt gặp đầy đủ các loại búp bê ở Nhật tại đây. Và nơi đây cũng là nơi 'thu gom' búp bê cũ ở mọi nơi. Phụ nữ Nhật thường mang các con búp bê cũ của mình đến ngôi đền này và sau đó người ta thu gom số búp bê cũ đó lại và mang ra thả ở ngoài đại dương. Làn như thế người Nhật tin rằng những con búp bê sẽ mang theo mọi muôn phiền, bệnh tật của họ xuống dưới lòng đại dương và không thể quay trở về ám ảnh chủ cũ.

inlook.vn - hình ảnh

Ngôi đền Awashima Jinja - nơi thờ búp bê

inlook.vn - hình ảnh

inlook.vn - hình ảnh

inlook.vn - hình ảnh

inlook.vn - hình ảnh

inlook.vn - hình ảnh

inlook.vn - hình ảnh

Ngày 3/3 là ngày duy nhất trong năm người Nhật có thể vứt búp bê cũ đi mà không sợ bị ám.

 

AQ

 

people like INLOOK.VN fanpage