Bạn đang ở đây

Nhánh đào phai nở sớm trên Sa Pa

Thành phố nắng nóng và ngột ngạt, giá mà lên Sa Pa chỉ để ngủ cũng sướng vì khí hậu trong lành, dễ chịu. Với chục năm gắn bó với Sapa nên bạn bè cũng hay hỏi đi thế nào? mua vé tàu ra sao? Đến Sa Pa thì đi những đâu… Lần nào mình cũng nhắc lại và mỗi lần lại quên đôi ba thứ, hôm nay hạ quyết tâm ghi lại đây, ai hỏi thì chỉ việc giơ ra, nhớ đâu ghi đó.

Thời gian nào nên đi Sa Pa

Sa Pa đẹp nhất mùa Lúa Chín, tầm tháng 9 (cỡ sau rằm tháng 8 âm lịch), lúc này ruộng bậc thang trải dài những lúa là lúa, trông ấm no hạnh phúc lắm, nhất là lúc họ mới gặt, thỉnh thoảng đốt rơm thú vị vô cùng.

Mùa Hoa quả tầm tháng 6,7,8.. Đào, lê, mận, táo chín cả, Cố gắng mua được loại của Sapa  nhưng ra khỏi Sa Pa thì chỉ có ăn hàng Trung Quốc thôi,nên lựa lựa nhìn người địa phương ăn gì mua theo. 

Mùa Hoa Đào: nở tầm tháng 12 tháng 1,2 hàng năm, tầm này trời lạnh nhưng thường nắng vàng và rất trong xanh, Sa Pa đẹp lắm.

Mùa nước đổ: Tầm tháng 5, khi mạ bắt đầu xanh xanh, bờ ruộng bậc thang được đắp lại, nước lóng lánh lóng lánh… tràn đầy sức sống.

Ngoài ra thì 4 mùa đều đẹp với những bông hoa sặc sỡ các màu, gặp ở mọi ngả đường, mọi làng bản.

Đến Sapa 

Tàu hỏa

Đi Sapa từ Hà Nội nhàn nhất là đi Tàu hỏa, ngày khoảng 6-10 chuyến, tiện nhất là đi tàu đêm, mua vé tàu loại khoảng 10h tối đến Lào Cai 6h sáng là vừa, đừng đi chuyến khoảng 7-8h vì đến nơi quá sớm, đang ngủ ngon thì bị đánh thức dậy. Tàu chị chạy tới Lào Cai còn 35km thì tới Sapa, có thể bắt xe khách hoặc thuê xe riêng. Đi xe khách thì để ý xe nào đông đông tí nhảy lên, xe vắng tour khách lâu lắm mới đi, thường xảy ra nếu mình đi tàu sớm đến nơi lèo tèo vài mống, xe sẽ lượn cho tới đoàn tàu sau tới, đủ người họ mới lên Sa Pa. Thuê xe riêng thì dễ rồi!
Vé tàu mua ở Ga hoặc mua tại các tour du lịch, mình chen ga mấy lần mới khôn ra, toàn mua ngoài, chất lượng tàu ngoài tốt hơn chứ không phải họ bán đắt hơn vì hầu hết các công ty du lịch mua lại toa tàu của nhà tàu, rồi gia cố lại, chăn ga gối đệm  sạch sẽ hơn, điều hòa thường xuyên …hoạt động, trên tàu phục vụ nước nôi khăn ướt, nói chung cũng ko quá quan trọng nhưng thực sự tiền nào của đấy. Chú ý: Phụ nữ mà hay đi bụi thì mua cái túi ngủ tơ tằm chui vào cho nó thơm tho sạch sẽ, lạnh quá thì dùng chăn của nhà tàu đắp lên trên túi ngủ của mình, vừa ấm vừa sạch!Vé tàu thường khó mua vào cuối tuần (từ tối Thứ Năm nhé) và các ngày lễ, nhất là mua theo đoàn, nên nếu đi vào dịp này thì nên mua vé sớm, ngày thường thì lúc nào lên mua cũng có vé

Ô Tô: Có xe khách và xe giường nằm của Vietbus, dịch vụ cũng khá ổn.

Xe máy: Cung đường Hà Nội 0- Lào Cai có lẽ là cung đường xấu nhất mà mình từng đi xe máy. Nếu muốn mang xe máy theo để lượn các cung đường Tây Bắc thì tốt hơn cả vứt xe lên tàu rồi đến Lào Cai chạy xe máy đi các huyện. Khi gửi xe máy ng ta sẽ rút hết xăng để phòng cháy nổ, thế nên đừng có đổ đầy bình trước khi lên tàu. Đến ga Lào Cai họ sẽ cho khoảng nửa lít để chạy tới chỗ đổ xăng!

Phương tiện đi lại ở Sa Pa:

Sa Pa bé bằng bàn tay, đi bộ loanh quanh 1 tí là hết, nếu đi các xã thì thuê xe ô tô đi theo đoàn hoặc thuê xe máy chạy lung tung, chủ động về thời gian, thích đỗ đâu thì đỗ, mà cũng rẻ. Xe máy có thể thuê ở tại khách sạn hoặc một số người lái xe bản địa dễ thương.

Một nhánh đào phai nở sớm

Ăn Sapa

Nếu đang ở thành phố mà lên Sapa thì chỉ để ngủ cũng sướng rồi vì khí hậu trong lành mát mẻ dễ chịu, người dân chất phác. Ăn uống ở Sa Pa khá đa dạng và phù hợp với túi tiền của mọi người.

Đồ Ý ngon nhất mà mình từng được ăn lại là ở Nhà hàng Delta – Phố Cầu Mây, ngồi cạnh chỗ lò nướng tầng 1 xem nướng bánh tươi ngon lắm. Cùng trên trục đường này có nhà hàng Steak House ( tầng 1 của ks Thiên Ngân galaxy), nhà hàng Ấn Độ Bombay, nhà hàng bình dân cơm việt Fansipan, Bốn Mùa, phố này nhiều nhà hàng , cuối dốc quẹo trái có Bar Red dragon kiểu Anh, ấm áp, dễ chịu.

Phở thì năm ngoái mới có hàng Phở Hà Nội mới mở, nằm hơi khuất trong không gian của khu Ủy ban cũ (gần sân quần), vườn tược cây cối rất  mát mắt. Nhà hàng Observation  có mấy món Thịt hun khói xào rau Su Su với món Khoai tây rán thịt bò 

Cơm bình dân: Nhà Hàng Anh Dũng, ở giữa Vườn Hoa trung tâm đi ra phía Hồ, ngon rẻ. 

Bánh cuốn: có một hàng bánh cuốn ngon nhất Sapa nhưng nằm hơi xa trung tâm, chạy xe máy từ Sapa ngược lại phía Lào Cai cỡ hơn 1km, đi qua cái nghĩa trang bên tay trái 1 đoạn là nhìn thấy hàng bánh cuốn này, cực kỳ lụp xụp, nhà gỗ gép, tối om, xe máy dựng đầy đường, toàn quan chức nhà nước bữa sáng gặp nhau tíu tít nói cười, người dân tộc đến đây sáng sớm đã vừa ăn vừa uống rượu, ăn xong tự đếm chén trả tiền.

Thắng Cố: Nhà hàng Anh Quỳnh, ngay chỗ vườn hoa đi trung tâm đi bộ vài bước ra hướng Lào Cai, nằm bên tay trái. Vui là chính chứ thắng cố ở đây ăn sạch, không giống thắng cố Si Ma Cai, rất chất, chảo thắng cố thấy cả mứt lẫn cỏ nổi lên!

Chè, cà phê, sinh tố : quán Sao Đêm ở hông nhà thờCái hiên ngồi uống nước ở hông Nhà Thờ,  treo đầy giò phong lan các kiểu.

Ở Sa Pa

View từ bể bơi của Victoria

Cát Cát View: Khách sạn  view đẹp,  ban công rộng thênh thang. Chỗ này có 2 nhà hàng, nấu ăn rất ngon, nhất là đồ ăn Á. Mình thích cái nhà hàng nhỏ tầng trên cùng, ngồi ngắm gió thổi mây bay, chỗ yêu thích trong ngày nghỉ ngơi, mình hay mang việc lên đây làm, có khi mình mang cả mọi người lên đây họp, ai cũng thích. 

Các nhà nghỉ nhỏ nhỏ đầy rẫy ở Sa Pa, giá rẻ, lúc nào cũng có phòng trừ dịp lễ hội ra. Ngoài ra cũng có nhiều khách sạn tốt như Victoria, Bamboo, Châu Long...

Chơi Sa Pa

Ngắm cảnh

- Chạy dọc thung lũng Mường Hoa xuống tít Thanh Kim, ngắm Bản Hồ đẹp lắm, rồi chạy vòng lại 1 đoạn vào Bản Hồ.
- Đi bộ ngược lên Hang Đá từ UBND thị trấn Lao Chải nhé, từ điểm này nhìn xuống thung lũng Mường Hoa vào mùa lúa chín đẹp và  thanh bình khủng khiếp.

Đi trục đường Bản Khoang – Tả Phìn rồi vòng về đường Đội 9 chạy xuống xã, trở về TT Sa Pa bằng lối dốc rẽ phải ngay sau khi ra khỏi thị trấn Tả Phìn. Hoặc chạy đi Lai Châu từ sáng sớm, trưa tới đâu thì tới, ăn uống rồi chiều chạy xe về .

- Chạy tới các huyện tuyệt đẹp khác của Lào Cai: Mường Khương, Bắc Hà, Bát Xát…

Các phiên Chợ của Lào Cai:

Cốc Ly: Sáng thứ Ba

Cao Sơn: Sáng thứ Tư

Lùng Khấu Nhìn: Sáng thứ Năm

Cán Cấu: Sáng thứ Bảy

Bắc Hà, Simacai: Sáng Chủ Nhật

Mua hàng Sa Pa

Muốn mua đồ đẹp thật là đẹp thì mua của người Dân tộc, rất đắt nhé, thường những người sưu tập lăn lộn cả năm để ngắm nghía và sắm đồ. Đồ của người H’mong phai choe choét, của người Dao thường không phai, mỗi motip có một vẻ đẹp khách nhau.

Đồ thổ cẩm thường thường bậc trung: Mua của người Kinh, bên khu chợ Kinh ở tầng 2 , đối diện khu chợ dân tộc, cách nhau bởi 1 cái ”cầu” nối, người Kinh bán mấy cái đồ này rẻ lắm, tại họ mua với giá buôn, lãi là bán, người dân tộc thì bán theo giá khách du lịch. Bạc hoa xòe  rất khó mua,  trừ khi có người quen.

Xem Sa Pa

Xem người Kinh múa dân tộc tại khách sạn  Hàm Rồng với lại trên đỉnh Hàm Rồng. 

Lễ Hội xuống đồng: Ngày Thìn đầu tiên của năm

Lễ Hội nối số: Người Tày cho rằng mỗi con người đều có số phận tương ứng với số năm người ta sống trên đời, nhưng để kéo dài cs người ta có thể làm lễ nối số

Trung Thu Sapa: thường được tổ chức tại huyện Sa Pa sớm 1,2 ngày, không khí vui lắm.


Theo Hasapa/ Nam

people like INLOOK.VN fanpage