Bạn đang ở đây

Trải nghiệm du lịch theo cách khác

Từ lúc còn rất trẻ tôi đã nhận ra rằng, đối với tôi, du lịch là cách tốt nhất để học hỏi. Giờ đây tôi vẫn còn mang tâm hồn của một kẻ hành hương, và tôi nghĩ rằng tôi nên truyền lại một vài kinh nghiệm mà tôi đã học được, với hy vọng chúng hữu dụng cho những người hành hương giống như tôi.

1. Tránh những viện bảo tàng. Điều này có vẻ như là một lời khuyên phi lý, nhưng hãy thử suy gẫm một chút: Nếu bạn đến viếng một thành phố ở nước ngoài, chuyến đi sẽ thú vị hơn nhiều nếu bạn tìm hiểu hiện tại thay vì quá khứ, phải không? Người ta cảm thấy cần phải đi đến những viện bảo tàng bởi vì họ đã học khi còn nhỏ rằng du lịch là để đi tìm hiểu thứ văn hóa ấy. Hiển nhiên, viện bảo tàng thì quan trọng, nhưng chúng đòi hỏi bạn phải có thời gian và mục đích - bạn cần phải biết bạn muốn xem điều gì ở đó, nếu không bạn sẽ trở về với cảm giác chỉ mới nhìn thấy vài điều rất căn bản, thế nhưng bạn lại không thể nhớ những điều ấy là gì.
 
2. Lui tới những quầy rượu. Những quầy rượu là những nơi mà cuộc sống trong thành phố phơi bày chính nó, chứ không phải ở trong viện bảo tàng. Nói về những quầy rượu, tôi không có ý nói về những tửu lầu có ca nhạc và khiêu vũ, nhưng nói về những nơi mà người bình dân đến để uống, bàn bạc về thời tiết, và thường sẵn sàng để tán gẫu. Mua một tờ báo và ngắm nhìn người ta lui tới. Nếu có ai đó bắt đầu một cuộc chuyện trò, thì dù có ngớ ngẩn cách mấy, bạn cứ hãy tham gia: Bạn không thể đánh giá vẻ đẹp của một lối đi nào đó chỉ bằng cách nhìn vào cánh cổng.
 
3. Cởi mở: Người hướng dẫn viên du lịch giỏi nhất là người đang sống ở nơi đó, biết mọi chuyện về nơi đó, hãnh diện về thành phố của mình, mà không làm việc cho bất cứ một đại lý du lịch nào. Hãy bước ra đường, chọn người mà bạn muốn nói chuyện, rồi hỏi họ điều gì đó (Nhà thờ ở đâu? Bưu điện ở đâu?). Nếu không thu nhận được điều gì, thì hãy tìm một người khác - tôi bảo đảm rằng đến cuối ngày bạn sẽ tìm thấy một người đồng hành tuyệt hảo cho mình.



4. Hãy cố gắng du lịch một mình hoặc - nếu bạn có gia đình - đi với vợ hoặc chồng của bạn. Sẽ khó khăn hơn, không có ai bên cạnh để chăm sóc bạn, nhưng chỉ có cách này bạn mới thật sự để quê hương bạn ở lại sau lưng. Du lịch với một nhóm người là một cách hiện diện ở một đất nước xa lạ trong khi bạn vẫn nói tiếng mẹ đẻ, làm theo những gì người hướng dẫn của nhóm bảo bạn làm, và lưu tâm nhiều về việc tán gẫu với nhóm hơn là lưu tâm về nơi bạn đang đi thăm viếng.
 
5. Đừng so sánh. Đừng so sánh bất cứ thứ gì - giá cả, tiêu chuẩn vệ sinh, chất lượng cuộc sống, phương tiện giao thông, không gì cả! Bạn không du lịch để chứng tỏ rằng bạn có một cuộc sống cao hơn những người khác. Mục đích của bạn là tìm hiểu cách sống của những người khác, những gì họ có thể dạy cho bạn, cách họ đối phó với thực tại và với những điều khác thường.
 
6. Hãy hiểu rằng mọi người đều hiểu bạn. Thậm chí nếu bạn không biết ngoại ngữ, đừng cảm thấy sợ: Tôi đã từng đến nhiều nơi tôi mà tôi không thể giao tiếp bằng ngôn từ, nhưng tôi vẫn luôn luôn nhận được sự hỗ trợ, sự chỉ dẫn, lời khuyên hữu ích, và thậm chí tôi còn có những cô bạn gái nữa. Một số người nghĩ rằng nếu họ du lịch một mình, họ bước ra đường và sẽ bị lạc vĩnh viễn. Hãy bảo đảm là trong túi của bạn có tấm danh thiếp của khách sạn và - nếu rơi vào tình huống tệ nhất - bạn hãy vẫy một chiếc taxi và đưa tấm danh thiếp của khách sạn cho tài xế.



7. Đừng mua sắm quá nhiều. Hãy xài tiền của bạn cho những thứ mà bạn không cần phải mang vác, chẳng hạn những chiếc vé để xem kịch, những bữa ăn trong tiệm, những chuyến đi chơi. Hiện nay, với nền kinh tế toàn cầu và hệ thống liên mạng, bạn có thể mua sắm bất cứ những gì bạn muốn mà không phải trả tiền hành lý quá mức quy định.
 
8. Đừng cố gắng thăm viếng cả thế giới trong một tháng. Tốt nhất là nên ở một thành phố bốn hoặc năm ngày hơn là đi tham quan năm thành phố trong một tuần. Một thành phố thì giống như một phụ nữ tính khí thất thường: Cô ấy cần có thời giờ để bị cám dỗ và rồi cô ấy sẽ tiết lộ bản thân một cách trọn vẹn.
 
9. Một chuyến du lịch là một cuộc thám hiểm. Henry Miller thường nói rằng khám phá ra một giáo đường mà chưa từng có ai nghe đến thì quan trọng hơn là đi đến Rome và cảm thấy cần phải viếng nhà nguyện Sistina với hai trăm ngàn du khách khác la hét trong tai bạn. Thay vào đó, bạn nên đi dạo trên những con đường, thám hiểm những ngõ hẻm, trải nghiệm sự tự do của việc tìm kiếm điều gì đó - hẳn là điều mà bạn không biết - nhưng, nếu bạn tìm thấy nó, bạn có thể chắc chắn rằng nó sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn.


Paulo Coelho

people like INLOOK.VN fanpage