Bạn đang ở đây

Cả nước hân hoan đón giao thừa 2013

Cái lạnh 12 độ C ở Hà Nội không ngăn được dòng người đổ về Bờ Hồ, đường hoa Nguyễn Huệ ở TP.HCM đã không còn chen chân nổi, trong khi đó, Đà Nẵng sẵn sàng cho sự kiện đếm ngược...

Hà Nội đội rét đón giao thừa

Thời tiết Hà Nội ngày cuối năm 2012 trời giá rét, nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 12 độ C, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến không khí vui chơi Tết dương lịch của người dân thủ đô.

Dọc đường phố Hà Nội, cờ hoa, băng rôn khẩu ngữ đón chào năm mới 2013 được trang trí khắp mọi nơi. Khu vực Hồ Gươm và tượng đài Lý Thái Tổ là nơi được người dân và du khách chọn làm điểm tham quan.

 Tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là nơi tổ chức lễ hội đếm ngược.
 
 Những băng rôn chức mừng năm mới 2013 treo khắp Hồ Gươm. Ảnh: Lê Hiếu.
 
 Khu vực quảng truờng Đông Kinh Ngĩa Thục có nhiều hoạt động ca nhạc.
 
 Các khu vực công cộng đông người dân Hà Nội đón giao thừa.
 
 Hai bố con đi chơi năm mới tại khu vực Hồ Gươm. Ảnh: Lê Hiếu.
 
 Một số người bán hàng rong, gây mất trật tự, mỹ quan khu vực phố cổ. Ảnh: Lê Hiếu.
 
 Giá gửi xe từ 20.000đ đến 30.000đ.
 
 9h tại Nhà hát lớn đã diễn ra nhiều tiết mục ca nhạc, 12h là lễ hội đếm ngược hòanh tráng. Ảnh: Lê Hiếu.

Hàng ngàn người tham gia lễ hội đếm ngược tại Đà Nẵng

Tối 31/12, hàng ngàn người dân TP.Đà Nẵng đã tập trung tại Quảng trường 29/3 để tham gia lễ hội đếm ngược chào năm mới.

Đây là lễ hội được tổ chức lần đầu tiên tại Đà Nẵng. Đường Bạch Đằng bên dòng sông Hàn chật kín người tham gia các lễ hội chào năm mới. Chị Trần Thu Nga (SN 1992, quê Quảng Nam) cho biết từ 5h chiều chị đã cùng bạn bè chạy xe máy ra Đà Nẵng để tham gia lễ hội này. Nhiều nam nữ thanh niên đến khu vực công viên 23/9 để chờ đón thời khắc chuyển năm cũ sang năm mới. Thời tiết se lạnh cũng khiến cho không khí thêm phần lãng mạn.

Hàng ngàn người Đà Nẵng đổ xô đến Quảng trường 29/3 để tham gia lễ hội đếm ngược.
Tại đường Bạch Đằng hàng trăm người tham gia lễ hội khiêu vũ chào năm mới.

Biển người đổ về trung tâm Sài Gòn trước giao thừa

Hàng chục ngàn người dân TP.HCM đã đổ về các con đường trung tâm thành phố cùng đón giao thừa mừng năm mới 2013. Người dân đã tập trung tại đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng… cùng nhau chờ đón thời khắc giao thừa chuyển giao năm 2012 đến 2013.

“Biển người” tập trung đông nhất là trên đường Nguyễn Huệ, nơi đặt sân khấu hoành tráng biểu diễn các tiết mục nghệ thuật như nhạc nước, trình diễn lazer, ca múa nhạc… Nhiều bạn trẻ cùng nhau nhảy múa cùng các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu.

Rất đông du khách quốc tế đã cùng “xuống đường” chung vui chờ đón năm mới 2013 cùng hàng chục ngàn người dân thành phố.

Theo chương trình, khoảng đến 24h, tiết mục bắn pháo hoa chào đón năm mới sẽ diễn ra, dự kiến, hàng chục ngàn người dân Sài Gòn sẽ có một đêm không ngủ để chung vui chờ đón năm mới 2013.

 
 
 
Đèn nháy trung tâm Sài Gòn Cente.
Tại công viên 30 – 4, hai bạn sinh viên chuẩn bị bong bóng từ rất sớm để bán. Đây là lần đầu tiên hai bạn bán bong bóng.
150.000/1 bức ký họa chân dung nhưng nhiều người vẫn xếp hàng chờ vẽ.
Người dân thưởng thức nghệ thuật ngay trong khuôn viên công viên chờ giao thừa.

Huế đón giao thừa Dương lịch thanh cảnh, giản dị

Không khí se lạnh nhưng không mưa, khác hẳn với những ngày thường mưa tầm tã kéo rất thích hợp để các gia đình đón thời khắc đầu tiên của năm mới bên gia đình.

Ba vị khách đến từ nước Anh nở nụ cười thân thiện để chào đón một năm mới an lành.
Tuy trời Huế rất lạnh nhưng nhân viên nhà hàng luôn niềm nở để chào đón khách đến đón Tết.

 

Theo Infornet

people like INLOOK.VN fanpage