Bạn đang ở đây

Du lịch Bali, phụ nữ rất dễ bị săn tình

Các chàng trai Indonesia vạm vỡ, da bóng màu đồng với nụ cười rạng rỡ và mái tóc xoăn dài đã tìm cách tán tỉnh phụ nữ nước ngoài dọc những bãi biển cát trắng ở Bali hơn 3 thập niên qua.

Được biết đến như "các cao bồi Kuta" theo tên bãi biển Kuta nổi tiếng ở Bali, những người đàn ông này thường làm các công việc thu nhập thấp trên bãi biển như cho thuê đồ bơi hoặc bán nước giải khát, nhưng cái mà họ thực sự đang bán rong là sự lãng mạn. Rất nhiều người gọi họ là "đĩ đực" - một biệt danh mà họ cực lực phản đối.

Trong nhiều năm qua, "các cao bồi Kuta" đã ve vãn người ngoại quốc mà không gây sự chú ý ồn ào. Đó vẫn là một thực tế cho tới tận thời điểm hiện tại. Cảnh sát địa phương đã tiến hành khám xét bất ngờ bãi biển Kuta hôm 26/4 sau khi đoạn quảng cáo cho một bộ phim tài liệu mới về các chàng cao bồi Kuta được cư dân mạng truyền nhau xem như lây lan virus trên Internet.

Nhà chức trách Indonesia đã bắt giữ 28 người đàn ông "trẻ, thân hình cân đối và rám nắng" như miêu tả của lãnh đạo lực lượng an ninh bãi biển Kuta, tình nghi đang rao bán thân xác. Liệu đây có thể là sự khởi đầu của phần kết dành cho các chàng cao bồi Kuta nổi tiếng của Bali?

Hé lộ cuộc sống của kẻ "săn tình"

Bộ phim tài liệu "Các chàng cao bồi trên thiên đường", vốn dẫn tới chiến dịch truy quét của nhà chức trách Bali vừa qua, là sản phẩm của Amit Virmani, một công dân Singapore. Bộ phim bao gồm nhiều cuộc phỏng vấn thẳng thắn với các cao bồi Kuta, trong đó các chàng không chỉ hé lộ chiến thuật tán tỉnh phụ nữ ngoại quốc mà còn cả những hy vọng và nỗi đau xé ruột của họ.

Chụp ảnh với
Chụp ảnh với "người tình". (Ảnh: travel.webshots.com)

 

Virmani cho biết, bộ phim của ông, vốn nhằm khám phá điều gì là động lực thúc đẩy "các cao bồi Kuta", đã bị hiểu nhầm thái quá và nó không phải là một công cụ phanh phui sự thật về các công nhân tình dục. Theo Virmani , trước khi làm bộ phim này, ông cũng có định kiến như nhiều người khác rằng các cao bồi Kuta đơn thuần chỉ là "đĩ đực". Tuy nhiên, sau khi bộ phim hoàn thành, cách suy nghĩ rập khuôn đó "đã hoàn toàn bị đạp đổ và tình yêu nảy sinh".

Mặc dù các chàng cao bồi không nhận tiền trực tiếp vì tình dục, phụ nữ thường trả tiền cho các bữa ăn của họ và hào phóng tặng họ các món quà. Một số chàng cao bồi lái xe máy scooter, nghe dàn máy âm thanh nổi "xịn" và sống trong các căn hộ do phụ nữ ngoại quốc trả tiền. Các chàng ngân nga những bản tình ca cho phụ nữ thưởng thức trên bãi biển, tháp tùng họ tới các sàn nhảy trên hòn đảo và thường đưa phụ nữ về nhà.

Trong bộ phim của Virmani, các chàng coi sự dụ dỗ là một nghề, nhắc tới việc săn tìm phụ nữ ngoại quốc là "đi câu" và nhắn tin tán tỉnh họ là "công việc". Một chàng cao bồi không ngại ngần cho biết, nếu anh ta đi mua sắm với một phụ nữ và người này chỉ mua cho anh ta một chiếc áo phông, anh ta sẽ rời bỏ cô ấy ngay lập tức để theo đuổi một phụ nữ mới chi tiền mạnh tay hơn.

Bất chấp điều đó, các chàng cao bồi Kuta có một nguyên tắc bất di bất dịch là, dù luôn nhận tiền, họ không bao giờ hỏi xin chúng và rằng họ gắn bó tình cảm với những người phụ nữ. "Tôi không phải là đĩ đực", Agung, một cựu cao bồi Kuta, quả quyết. "Các đĩ đực không bao giờ nói điều gì xuất phát từ trái tim. Họ phát ngôn theo tính toán từ lý trí. Nhưng tôi nói từ trái tim".

Chuyện kể của người trong cuộc

Phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới đến và tìm kiếm sự lãng mạn cũng như tình dục ở Bali. Trong bộ phim "Các cao bồi trên thiên đường", Rudi, một chàng cao bồi điển trai 31 tuổi, đứng cởi trần trong căn hộ khiêm nhường của anh và chỉ vào các lá cờ Đức, Hà Lan và Australia treo trên tường. Mỗi một lá cờ được gửi tới Rudi từ một cô bạn gái khác nhau (một trong số này anh đột nhiên quên mất tên).

Các phụ nữ mục tiêu của giới cao bồi Kuta thường tới nhiều nhất từ Nhật và Australia, nhưng Virmani nói Bali ngày càng trở thành "Liên hợp quốc của tình yêu". Các chàng cao bồi tiếp thị bản thân họ trước phụ nữ ngoại quốc như "chìa khóa để mở cánh cửa Bali thực sự". Một người Bali trong phim tài liệu phát biểu rằng, các chàng cao mồi "đang cố gắng rao bán thiên đường" và "ấn định bản thân như những kẻ trung gian".

Dẫu vậy, một cuộc sống quanh quẩn sóng vỗ, mặt trời và tình dục cũng có hiểm họa riêng. Với thu nhập bình quân đầu người hàng năm chỉ vào khoảng 2.200 USD ở Indonesia, nhiều chàng cao bồi xem việc kết hôn với một người ngoại quốc và chuyển tới thế giới phát triển là mục tiêu cuối cùng.

Tiếp cận các phụ nữ ngoại quốc,... (Ảnh: culturepush.com)
Tiếp cận các phụ nữ ngoại quốc,... (Ảnh: culturepush.com)

 

Trong bộ phim, Agung cưới một du khách Nhật và nhanh chóng được đưa tới Nhật. Nhưng sau 6 tháng làm cái mà Agung nghĩ là công việc không công để học một nghề thủ công, anh ta phát hiện ra rằng người vợ đã bí mật cuỗm hết thù lao của mình. Khi Agung hỏi cho ra lẽ, người vợ lôi ra một tập hóa đơn ghi rõ từng xu cô ta đã chi trả cho anh và thông báo rằng anh hiện mắc nợ cô ta. Agung chạy thoát tới Bali chỉ sau khi dụ dỗ được một phụ nữ Nhật khác, người chịu trả tiền vé máy bay cho anh trở về nhà. Tuy nhiên, Agung vẫn khăng khăng rằng anh ta đã không tới Nhật chỉ vì tiền mà là vì "cô ấy thực sự yêu tôi và tôi yêu cô ấy".

Đàn ông không chỉ mạo hiểm sự đau khổ khi trở thành một cao bồi Kuta. Mặc dù các chàng cao mồi không nghĩ bản thân là "đĩ đực" nhưng theo Virmani, họ "nên được coi là một phần của ngành kinh doanh tình dục nam" và thuộc nhóm có nguy cơ nhiễm HIV cao. Các con số thống kê riêng về tỉ lệ nhiễm HIV của các chàng trai làm việc trên bãi biển Bali không tồn tại nhưng HIV là một hiểm họa thực sự: tỉ lệ mắc "căn bệnh thế kỷ" ở Bali cao gấp 84 lần ở Australia.

Wayan, một chàng cao bồi Kuta, bộc bạch rằng, mặc dù anh ta thường sử dụng bao cao su nhưng "nhiều người tập yoga" không muốn sử dụng biện pháp an toàn này vì "họ tin tưởng trực giác bản thân rằng năng lượng của tôi tốt". Wayan hiện không quá lo lắng về các bệnh lây lan qua đường tình dục - mặc dù anh chưa từng trải nghiệm - vì như lời anh nói "người châu Âu chắc phải khỏe mạnh hơn".

Hiểm họa rình rập

Bất chấp nỗ lực của bộ phim tài liệu của Virmani nhằm xóa bỏ hình ảnh các chàng cao bồi Kuta như những "món đồ chơi mất phí", nhà chức trách địa phương e sợ sự hướng tâm điểm chú ý tới ngành kinh doanh lãng mạn của hòn đảo sẽ làm tổn thương hình ảnh của Bali. Các chàng cao mồi Kuta có vẻ đã được dung thứ qua nhiều thập niên - không giống như một số khu vực khác của Indonesia - mặc dù mại dâm bị coi là bất hợp pháp trên hòn đảo Bali.

Nyoman Suwidjana, Phó Chủ tịch Ban quản lý du lịch Bali, cho hay, ông "rất băn khoăn" về bộ phim và lo ngại rằng nó có thể khuyến khích thêm du lịch tình dục và tạo ra một "cộng đồng hoàn toàn tách biệt khỏi xu thế chủ đạo". Quan chức này nói thêm rằng, "phụ nữ ngoại quốc hiện đã trở nên kém thân thiện với nam giới địa phương" do họ bị các chàng cao bồi tiếp cận thường xuyên tới mức đánh đồng mọi cư dân địa phương thân thiện đều có động cơ mờ ám. Theo ông Suwidjana, trong thực tế, đa phần các chàng cao bồi tới từ những vùng khác thuộc Indonesia và tự nhận mình có những cái tên nghe có vẻ Bali. "Bãi biển đã bị những kẻ ngoại lai chiếm đóng", ông Suwidjana nhấn mạnh.

Suwidjana không phải là người duy nhất buồn lòng về bộ phim về các chàng cao bồi. Trong nhiều tháng qua, nhà sản xuất phim Virmani đã nhận được vô số đe dọa lấy mạng nặc danh từ những người mà ông nghi ngờ chưa xem trọn bộ phim và hiểu lầm rằng ông đang bôi nhọ danh tiếng của Bali. Ông nhún vai coi khinh chúng nhưng lo lắng cho những người xuất hiện trong bộ phim của mình. Ngay sau khi hay tin về chiến dịch truy quét của nhà chức trách trên bãi biển, Virmani đã dỡ bỏ đoạn phim quảng cáo khỏi trang web của mình và để lại vài dòng nhắn gửi rằng: "Chúng tôi kinh hãi về các cuộc khám xét bất ngờ mới đây ở Kuta. Đây không phải là mục đích của bộ phim".

Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn màng. Bộ phim của Virmani đã đánh vào bộ phận lãnh đạo. Hiện tại, nhà chức trách ở Bali buộc tội Virmani lừa đảo và làm việc mà không có sự cho phép phù hợp. Theo tờ Jakarta Globe, nếu bị kết tội, ông có thể bị bắt và đối mặt án phạt 4 năm tù giam trong một nhà tù của Indonesia. Cảnh sát Bali tiết lộ họ vẫn chưa liên lạc với Interpol "để lần theo dấu vết của Virmani ở Singapore". Đại diện cơ quan cảnh sát khẳng định với báo Jakarta Globe rằng, họ nghiêm túc trong việc loại trừ các chàng cao bồi khỏi bãi biển và các cuộc truy quét sẽ tiếp tục.

Dẫu vậy, vào thời điểm hiện tại, các chàng cao bồi Kuta đang mạo hiểm việc bị bắt và tiếp tục tản bộ khắp bãi biển vì "họ thuộc về nơi đó", ít nhất là đối với Virmani. Theo ông, "bãi biển sẽ trở thành một nơi rất buồn tẻ nếu thiếu họ".

Theo VietNamNet

people like INLOOK.VN fanpage