Bạn đang ở đây

Tục lệ lạ: Càng béo thì chồng càng yêu

Liệu phụ nữ có cần phải béo mới đẹp và có một gia đình hạnh phúc?

Trong khi cả thế giới vẫn còn bị ám ảnh với căn bệnh béo phì và kích thước cân đối là điều kiện tiên quyết khiến con người trở nên hấp dẫn hơn thì ở quốc gia Mauritania tại phía tây Châu Phi đang xảy ra cậu chuyện hoàn toàn ngược lại. Với quan niệm càng béo càng đẹp, phụ nữ ở đây đã bị buộc phải ăn thật nhiều để trở nên béo hơn từ khi còn rất bé.

 

Theo phong tục truyền thống có tên gọi là Leblough, hàng năm, những bé gái từ khi mới 5 tuổi phải nỗ lực để được chú rể cầu hôn thông qua việc tiêu thụ một lượng thức ăn khổng lồ và thậm chí phải ăn tới mức bị nôn ra. 

 

Người dân ở đây cho rằng kích thước của người phụ nữ sẽ tương đương với vị trí của cô ta trong tim của chồng mình và vì thế các bé gái cần phải ăn thật nhiều kể từ khi còn dưới 10 tuổi. Bạn sẽ bất ngờ khi thấy những em bé ở độ tuổi 5, 7, 9 hằng ngày phải ăn 2kg ngũ cốc trộn với 2 cốc bơ và 20 lít sữa lạc đà cung cấp tương đượng 16.000 calo.

 

Thực đơn đáng sợ này được thực hiện liên tục vào các ngày nghỉ học và trong mùa mưa khi sữa trở nên dồi dào. Không chỉ có vậy, những bé gái không ăn được hết còn phải trải qua các biện pháp đau đớn cho đến khi nuốt được bằng hết mới thôi. Người ta sẽ sử dụng những cây gậy để lăn trên đùi cô bé để phá vỡ mô và đẩy nhanh quá trình hấp thụ.

Ngoài ra, họ còn để 2 cây gậy khác vào hai bên của một bàn tay. Nếu đứa trẻ không chịu ăn, những cây gậy sẽ được siết chặt vào với nhau gây ra nhiều đau đớn bắt chúng phải ăn. Nếu thành công, một em bé sẽ đạt tới cân năng 80 kg khi chỉ mới 12 tuổi.

Theo TTVN

 

people like INLOOK.VN fanpage