Bạn đang ở đây
NHỮNG LÍ DO NÊN ĐI DU LỊCH THÁNG 12
1. THỜI TIẾT THUẬN LỢI
Không phải mùa mưa, cũng không còn nắng gắt. Điều tuyệt nhất khi đến tháng 12 có lẽ là thời tiết rất ổn để đi bất cứ đâu. Bạn có thể phượt xe máy đổ đèo Tây Bắc, có thể thăm thú miền Tây sông nước, kể cả du hí biển đảo nếu biết lựa chọn kỹ càng, và nhất là săn đươc tấm vé rẻ đi du lịch nước ngoài.

2. MÙA HOA NỐI TIẾP HOA
Bạn có để ý không, hoa cải trắng Mộc Châu đang nở rộ, cải vàng Thái Bình sắp vàng ruộm cánh đồng, dã quỳ Đà Lạt, hướng dương Nghệ An, hoa đào Y Tý, hoa mận Bắc Hà… vô cùng nhiều loài hoa cứ nối tiếp nhau nở vào tháng 12 này. Một cơ hội quá tốt khi bạn băn khăn không biết đi điểm nào mới có hoa đẹp, bởi thời điểm sát nhau sẽ cho bạn rất nhiều lựa chọn.
Những bông hoa thêm đẹp nhờ có sương ban mai, nhờ có thời tiết hanh khô lạnh lẽo mà chúng kéo dài thêm sự sống. Và ngay cả những chiếc lá đỏ của bằng lăng, của cây bàng hay lộc vừng cũng có thể biến thành những bông hoa ngày đông trong mắt người nghệ sỹ.
3. MÙA TREKKING
Mùa trekking theo kinh nghiệm của dân du lịch bụi là từ cuối tháng 8 tới đầu tháng 4 năm sau. Thời tiết là một phần lý do vì tạnh ráo sẽ giúp chuyến đi thành công 50%. Có rất nhiều chuyến leo núi bị hủy bỏ vì mưa, thậm chí không đi hết hành trình đã định vì sạt lở núi hay đường quá trơn.
Thêm vào đó, thay vì mất sức quá nhiều như việc trekking trong cái nắng chói chang, trời lạnh sẽ khiến bạn dễ chịu và đỡ mệt hơn nhiều. Băng qua những cánh rừng, bạn sẽ thấy có lúc mây trườn vào cả đường đi, thỉnh thoảng nắng chút ít lấp lánh, có thể mưa chút xíu thôi nhưng không đáng kể, và đường đi thì tốt hơn bao giờ hết.
4. DỄ SĂN MÂY
Đi trek trên các đỉnh núi cao một phần vì chinh phục, trải nghiệm, một phần bởi càng lên cao thì view tới các tầng mây càng đẹp. Và tháng 12 là thời điểm rất dễ bắt gặp biển mây trên đường đi trek. Thậm chí bạn cũng không cần leo trèo cực nhọc gì, nhưng nơi như Y Tý, Mẫu Sơn, Sa Pa, Đà Lạt… dư sức cho bạn săn mây.
Các tay máy ảnh rất thích điều này, và đó cũng là lý do những điểm săn mây nổi tiếng ở Việt Nam rất đông các anh tài nhiếp ảnh tề tựu vào dịp cuối năm như thế này.
5. ĂN NGON
Bạn có thừa nhận, việc ngồi xuýt xoa ăn đồ cay nóng và thở ra khói sẽ dễ chịu hơn nhiều so với mùa hè phải ngồi máy lạnh mới có thể ăn ngon? Đồ nướng Sa Pa là một ví dụ cho việc càng lạnh ăn càng ngon. Chắc chắn là sẽ đáng nhớ, khi mà ngồi thưởng thức đồ nướng trong môt cái quán nhỏ chỉ phủ bằng bạt như film Hàn, xoa xoa hai tay, chấm xiên thịt đẫm tương ớt thật cay, nhấp chén rượu táo mèo đến nóng cả bụng, trong khi ngoài trời thì cứ mờ sương?
Không chỉ Sa Pa, những nơi nào có mùa đông đều cho bạn cảm giác này. Và cũng không chỉ đồ cay nóng, đến các món tưởng chừng chỉ dành cho mùa hè như kem cũng đầy sức hấp dẫn.
6. DỊP XẢ HÀNG CUỐI NĂM
Nếu là người thích mua sắm và để ý săn hàng, bạn sẽ chẳng bỏ qua cơ hội mua những món đồ giá hời được sale off vào dịp cuối năm hằng năm. Không thời điểm nào trong năm mà bạn được thỏa thích mua sắm trong một thời gian dài với giá ưu đãi như tháng 12. Vì thế, những tín đồ shopping còn tranh thủ việc du lịch nước ngoài như một cơ hội đem về những món đồ ngoại chất lượng tốt mà giá thậm chí chỉ rẻ bằng một nửa so với giá niêm yết ngày thường.
Có quá nhiều lý do để xách balo lên đường vào tháng 12 này. Chẳng hạn như việc Sa Pa được dự báo sẽ có tuyết rơi vào cuối tháng chắc sẽ khiến bạn đứng ngồi không yên mà chạy ngay tới đó để có cho mình một kì nghỉ đáng nhớ đúng không nào? Book vé máy bay, tàu xe hoặc lập team đi xe máy, book chỗ nghỉ cẩn thận trước khi đi để tránh cháy phòng dịp cuối tuần để có một cung đường mùa đông đáng nhớ bạn nhé!
Theo mytour