Bạn đang ở đây

Để hôn em lần nữa

Từng gây nên cơn sốt với "Cocktail tình yêu" và "Phải lấy người như anh", cây bút trẻ Trần Thu Trang lại cho ra đời thêm một câu chuyện tình yêu đầy thú vị: "Để hôn em lần nữa". Hơn hai năm kể từ ngày chắp bút, cuốn sách ra đời đã lại thêm một lần mang đến những hương vị mới cho những độc giả yêu giọng văn của cô.
> CHIẾC LỌ GIÁNG SINH
> BA PHỤ NỮ CAN ĐẢM
> ĐỌC ĐI, ĐỂ... LÃNG QUÊN STEVE JOBS!

Trần Thu Trang viết sách theo kiểu rất riêng của cô: viết được chừng nào, tung lên trang cá nhân chừng ấy! Độc giả bị cuốn hút theo từng phần của câu chuyện giữa Quỳnh và Đăng - hai người yêu cũ tình cờ gặp nhau sau bốn năm xa cách. Cái cách cô sinh viên mới ra trường lúng túng, e dè rồi khó xử lẫn nhói tim khi gặp lại tình yêu của mình - nay lại oái ăm trở thành người phỏng vấn cô, và là cấp trên của cô trong văn phòng mới được Trần Thu Trang lồng ghép vào những đoạn đối thoại lúc thì kịch tính, lúc lại dí dỏm, đanh đá, chanh chua làm khán giả không thể không tò mò.
Người ta trông mong cô mau mau viết phần tiếp theo, rồi phần tiếp theo nữa, rồi phần tiếp theo của phần tiếp theo nữa, để xem Quỳnh sau một thời gian lẩn tránh và thu mình trong vỏ ốc của riêng cô, liệu có thể trở lại với Đăng khi tình cảm của cô vẫn dành cho anh nồng nàn đến thế. Độc giả cũng không thể không sốt ruột cho Đăng - bởi lẽ anh vẫn chưa làm cho Quỳnh hiểu được tình yêu và những nguyên nhân đằng sau sự cư xử kì quặc của mình. Khán giả của Trang cứ trông chờ và hồi hộp, và ngấu nghiến đọc từng phần của chuyện tình Quỳnh - Đăng như thế cho đến một ngày... Trang hoàn tất cuốn sách và ra mắt "Để hôn em lần nữa".

Không khó để có thể đoán ra một cái kết có hậu cho chuyện tình của hai người trẻ, như Trang đã từng làm với Lập - Đan trong "Cocktail tình yêu", hay Vân - Thanh ở "Phải lấy người như anh". Nhưng cách Trần Thu Trang dẫn dắt câu chuyện, thắt - mở những tình huống trong tình yêu của hai nhân vật, đã cho thấy sự chín chắn và ngày càng "lên tay" trong nghiệp viết của cô. 

Các tác phẩm đã xuất bản: Phải lấy người như anh (2006), Cocktail cho tình yêu(2007) Nhật ký tình yêu TIO (2007) , Tí ti thôi nhé - Ai bảo phụ nữ nói nhiều?!(tập truyện cực ngắn - 2007); 99 tuần buôn chuyện(2008)… 
people like INLOOK.VN fanpage