Bạn đang ở đây

Angela Phương Trinh: Tôi bị "ngợp" vì những lời đường mật của anh ấy

"Anh ấy 41 tuổi chứ không phải 28 tuổi như đã nói với tôi. Nghĩ lại, tôi thấy đó chưa phải tình yêu. Tôi bị ngợp vì những lời ngọt ngào, vì mọi thứ đến quá nhanh", "Bà mẹ nhí" thổ lộ.

- Chị tuyên bố "bikini còn không dám chụp nữa là hình nude", nhưng vì sao chị lại nhận lời chụp bikini ngay sau đó?

- Mới đây tôi có nói như vậy, nên khi bộ ảnh bikini tung ra, rất nhiều người đặt câu hỏi như chị. Tôi không biết chia sẻ thế nào để mọi người hiểu, tôi đã có một quãng thời gian dài ầm ĩ với chuyện tình cảm, chia tay bạn trai trong điều tiếng... Khi dư luận chỉ trích quá nhiều, tôi đã chọn cách im lặng, tập trung thật nhiều cho công việc.

Ngoài thời gian chính đi học ở trường, những khi rảnh, tôi nhận lời chụp hình theo nhiều phong cách khác nhau, khi trong sáng, dễ thương, lúc quyến rũ gợi cảm... Tất cả đều nhận được sự ủng hộ từ khán giả và mọi người mong tôi trở lại với hình ảnh ngày nào. Tôi rất vui vì điều đó.

Sau khi mọi thứ đã lắng xuống, tôi nhận được lời mời chụp bikini của một thương hiệu. Tôi đã đắn đo rất nhiều, nhưng cuối cùng tôi nhận lời. Tôi nghĩ, nếu tôi không chụp với mục đích "làm quá" để mang đến cho khán giả bộ ảnh nghệ thuật, tại sao tôi từ chối. Đó là lý do khiến tôi quyết định chụp bikini.

- Chị tự tin với thân hình của cô gái ở độ tuổi 18 khi chụp bikini?

- Tất nhiên tôi phải tự tin, biết mình mặc bikini đẹp nên tôi mới dám nhận lời chụp. Nếu biết mình mặc bikini không đẹp, dù muốn, tôi sẽ không dám chụp. Bộ ảnh mới của tôi hoàn toàn không chỉnh sửa và tôi rất vui khi nhận được những lời khen. Họ nói, lần đầu chụp như thế là  quá ổn. Bố mẹ cũng khen ngợi và ủng hộ.
 

- Nhiều khán giả nhận xét, bộ ảnh là chiêu gây sốc mới, chị nghĩ sao?

- Những bức hình được chụp ở góc máy rất bình thường, tôi không tạo những tư thế khiêu gợi, hở hang, phản cảm. Tôi đã chán gây sốc kiểu như thế. Bây giờ, tôi muốn lấy lại hình ảnh và tình yêu thương của khán giả dành cho mình, tội gì phải "chuốc vạ vào thân". Những ai yêu quý tôi sẽ hiểu, còn những người không ưa thì tôi có cố gắng đến mấy, họ vẫn nghĩ tôi xấu. Tôi không muốn quan tâm đến những người như vậy.

- Hình ảnh của chị trong mắt công chúng đang là một cô gái hư, chị tin rằng sẽ chiếm lại tình cảm từ người hâm mộ?

- Tôi biết điều đó, nhưng tôi tự tin mình sẽ được yêu mến như ngày nào. Tôi cũng thấy nuối tiếc quãng thời gian qua. Nếu được làm lại, tôi sẽ không gây chú ý bằng những trang phục phản cảm như áo lưới, phát ngôn sốc... Có lẽ năm xui tháng hạn nên tôi luôn phải gánh thị phi.

Bây giờ, mỗi khi làm việc gì tôi đều suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi sẽ xây dựng hình ảnh một cô gái năng động, đa phong cách. Mới đây, tôi chụp bộ ảnh dễ thương, trong sáng và nhận được phản hồi tốt, lượng antifan giảm đi đáng kể. Vì vậy, tôi nghĩ bây giờ chưa muộn để tôi làm lại từ đầu.

Tôi cũng biết vì chuyện tình cảm quá ồn ào mà tôi bị ghét, người ta cứ nghĩ tôi yêu đại gia phải được cái này, cái kia, nhưng khi yêu tôi chưa bao giờ biết đòi hỏi gì. Nhiều người không tốt, lên báo lại tốt, còn tôi tốt khi lên báo lại mang tiếng là cô gái không ngoan. Tôi cũng buồn lắm!
 

- Sau khi chia tay bạn trai, bây giờ cuộc sống của chị như thế nào?

- Nhận được nhiều lời mời đóng phim, nhưng tôi phải từ chối để tập trung cho việc học. Nếu không, tôi sẽ bỏ học để liên tục có mặt ở phim trường. Bây giờ, tôi học cả ngày, chỉ nhận lời đi diễn vào buổi tối. Trường hợp có một vai diễn hay, thời gian phù hợp, tôi sẽ cố gắng sắp xếp.

Về chuyện tình cảm, tôi vẫn chưa hoàn toàn ổn định tâm lý khi chia tay anh ấy. Không phải vì tôi còn yêu mà sau khi chia tay, tôi nhận thấy mình sai quá nhiều. Tôi ước mình sẽ không làm như vậy, không "khen" anh nhiều như vậy. Tôi biết được nhiều sự thật về anh ấy sau khi mối quan hệ này chấm dứt.

- Nghĩa là chị đang ân hận về mối tình này?

- Đúng vậy. Trong quãng thời gian theo đuổi tôi, anh ấy rất tốt, nhưng khi chia tay, tôi được nghe những sự thật khiến tôi rất hoang mang. Vì vội vàng nhận lời yêu anh mà tôi mang tiếng là người không tốt, người ta nghĩ là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Mình không xấu nhưng lại bị mang tiếng là xấu, điều này khiến tôi ân hận lắm.

Anh dày dạn kinh nghiệm, biết cách chiều lòng tôi, nói những lời đường mật. Trong khi đó, tôi chỉ là một cô bé mới lớn, cả tin và nghĩ ai cũng thật thà như mình. Tôi tin những gì anh ấy nói, mọi thứ đến một nhanh chóng làm tôi không có thời gian suy nghĩ nên đã nhận lời. Bây giờ, tôi có thời gian suy nghĩ lại và nhận thấy đó không phải tình yêu. Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến tôi bị "ngợp".

Anh ấy không phải 28 tuổi, sau này anh mới nói đã 41 tuổi. Anh thừa nhận nói dối vì sợ sự chênh lệch tuổi tác sẽ làm tôi lảng tránh. Tôi biết khi mình nói ra điều này, anh đọc được sẽ giận, nhưng tính tôi thẳng thắn, có gì nói thế.
 

- Thời điểm chị công bố người yêu, dư luận nói anh ấy có hồ sơ tình ái quá nhiều trong showbiz, tại sao chị không nhận thấy điều đó?

- Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn dư luận. Dần dần tôi đã nhận ra sự khác biệt về quan điểm, lối sống. Do vậy, tôi quyết định chia tay. Lời tôi đã nói sẽ không rút lại, dù sau khi chia tay anh ấy liên tục gọi điện, nhắn tin, bởi anh luôn muốn quản lý tôi sớm. Tôi thấy mình đã uổng phí quãng thời gian đó. Nếu được, tôi ước chuyện tình cảm không xảy ra. Sự thật là cái gì nhanh đến cũng nhanh đi.

- Lần đầu tiên yêu đã vướng thị phi, chị có mất niềm tin vào đàn ông?

- Bây giờ tôi chỉ muốn yên ổn học hành và làm việc. Tôi muốn trở lại với hình ảnh Phương Trinh được mọi người yêu mến, không muốn nghĩ đến chuyện tình yêu. Sau mối tình buồn, tôi rút ra nhiều bài học. Thứ nhất, khi yêu một ai, tôi phải tìm hiểu kỹ trước khi quyết định. Thứ hai, tôi sẽ không yêu một người hơn mình nhiều tuổi như vậy.

Tôi luôn muốn yêu một người đàn ông chững chạc hơn mình, nhưng không phải là người đàn ông lớn tuổi. Sự chênh lệch về tuổi tác sẽ khiến cả hai khó dung hòa được trong tình yêu.
 

- Những chuyện vừa qua đã khiến chị thay đổi như thế nào?

- Tôi thấy mình trưởng thành hơn và suy nghĩ kỹ khi quyết định một việc gì đó. Tôi muốn tìm lại sự mến mộ qua những vai diễn và hình ảnh trẻ trung. Tôi sẽ không sốc nổi, không ăn mặc giống như thời gian trước.

- Dư luận rộ lên thông tin ba mẹ Phương Trinh đã ly thân vì con gái, thực hư ra sao?

- Thời gian qua đúng là khủng hoảng với tôi. Bao nhiêu chuyện cứ ồ ạt đến một lúc, từ bạn trai, nghề nghiệp, gia đình... khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Sự thât là ba mẹ giận nhau vì tôi. Ba và tôi luôn nghĩ bạn trai cũ của tôi là người tốt, ba luôn ủng hộ, hai ba con thường xuyên tiếp xúc với anh. Còn mẹ bảo anh là người không tốt, ngăn cản chuyện tình cảm này. Tôi rất ân hận vì mình mà ba mẹ xung đột.

- Chị định hàn gắn mối quan hệ gia đình này như nào?

- Tôi luôn cầu ước gia đình sẽ trở lại như xưa. Lúc trước, tôi ham chơi Còn bây giờ, tôi chăm chỉ đi chùa hơn, mong sóng gió của tôi và gia đình sẽ qua.
 

- Tham gia đóng phim hơn 10 năm, nhưng chị chưa một lần nhận giải, chị có buồn?

- Tôi rất buồn! Tôi thích giải thưởng, nhưng việc tôi vướng nhiều scandal đã khiến giải thưởng không đến được với tôi. Tôi sẽ chinh phục nó trên con đường phía trước.


Theo BDVN
people like INLOOK.VN fanpage