Bạn đang ở đây

Bà Tưng mở cửa facebook: “Em biết rằng em sai”

Sau khi đã tĩnh tâm, Bà Tưng mở cửa facebook thừa nhận mình sai. Liệu đây sẽ là dấu chấm hết cho "những trò lố" hay là khởi đầu của một "âm mưu" mới?

Người ta vẫn còn đang rất e ngại vì “lần sám hối” này của Bà Tưng


Người ta vẫn còn đang rất e ngại vì “lần sám hối” này của Bà Tưng

Trong một bài chia sẻ gần đây, Bà Tưng tiết lộ đã tìm được “nơi thanh tịnh để trấn an lòng mình". Theo đó, cô gái trẻ đầy tai tiếng đã tĩnh tâm nơi cửa Phật, Huyền Anh cảm thấy: “ Ít ra ở đâu đó vẫn còn một chỗ cho em. Không ai trách móc, không lời qua tiếng lại chỉ có tiếng tụng kinh đều đều vang lên”. Và bây giờ thì lên chùa đã trở thành thói quen của cô.

Bà Tưng mở cửa facebook: “Em biết rằng em sai”, sau khi tĩnh tâm nơi cửa Phật | Bà Tưng Huyền Anh, Lê Thị Huyền Anh, Chiêu trò mới Bà Tưng, Facebook Bà Tưng, Bà Tưng mở cửa facebook, Bà Tưng tĩnh tâm

Hình ảnh Huyền Anh trong sáng, tĩnh tâm nơi cửa Phật. 

Bà Tưng mở cửa facebook: “Em biết rằng em sai”, sau khi tĩnh tâm nơi cửa Phật | Bà Tưng Huyền Anh, Lê Thị Huyền Anh, Chiêu trò mới Bà Tưng, Facebook Bà Tưng, Bà Tưng mở cửa facebook, Bà Tưng tĩnh tâm

Bà Tưng mở cửa facebook: “Em biết rằng em sai”, sau khi tĩnh tâm nơi cửa Phật | Bà Tưng Huyền Anh, Lê Thị Huyền Anh, Chiêu trò mới Bà Tưng, Facebook Bà Tưng, Bà Tưng mở cửa facebook, Bà Tưng tĩnh tâm

Huyền Anh đã tìm được "chốn bình an" cho lòng mình.

Trước đó những thông tin tiết lộ về “ekip công nghiệp” chuyên nhân bản các Bà Tưng từ những cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin, muốn nổi tiếng dễ dàng khiến người hâm mộ đã giảm bớt phần nào cái nhìn ác cảm dành cho Bà Tưng. Biết đâu, Huyền Anh cũng chỉ là một con rối trong tay nhà sản xuất. Và sau một thời gian im tiếng, Bà Tưng xuất hiện, “lột xác” với hình ảnh ngoan hiền rồi tuyên bố: “Em thấy bản thân đã tìm được lối thoát, tìm được chính con người mình, tìm lại được niềm khát khao và đam mê cháy bỏng". Ngay sau đó, Bà Tưng đã mở cửa facebook trở lại và thừa nhận: “Em biết rằng em sai. Em gần như đã tuyệt vọng với cánh cửa của cuộc đời mình. Nhưng em đã tìm lại được niềm tin, tìm lại được chính con người của em nơi đất Phật.”

Bà Tưng mở cửa facebook: “Em biết rằng em sai”, sau khi tĩnh tâm nơi cửa Phật | Bà Tưng Huyền Anh, Lê Thị Huyền Anh, Chiêu trò mới Bà Tưng, Facebook Bà Tưng, Bà Tưng mở cửa facebook, Bà Tưng tĩnh tâm

Bà Tưng chia sẻ trên facebook sau thời gian im hơi lặng tiếng. 

Trước đó Bà Tưng đã đóng cửa facebook vào đầu tháng 8 sau khi bị cấm diễn trên toàn quốc và chịu áp lực không nhỏ từ cư dân mạng. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên Bà Tưng tạm ngưng sử dụng trang cá nhân. Và sau mỗi lần “im hơi lặng tiếng” như vậy là hầu như Bà Tưng đều trở lại bằng hình ảnh rất ngoan hiền.

Bà Tưng mở cửa facebook: “Em biết rằng em sai”, sau khi tĩnh tâm nơi cửa Phật | Bà Tưng Huyền Anh, Lê Thị Huyền Anh, Chiêu trò mới Bà Tưng, Facebook Bà Tưng, Bà Tưng mở cửa facebook, Bà Tưng tĩnh tâm

Bức ảnh ngoan hiền sau lần khóa facebook đầu tiên

Bà Tưng mở cửa facebook: “Em biết rằng em sai”, sau khi tĩnh tâm nơi cửa Phật | Bà Tưng Huyền Anh, Lê Thị Huyền Anh, Chiêu trò mới Bà Tưng, Facebook Bà Tưng, Bà Tưng mở cửa facebook, Bà Tưng tĩnh tâm

Bà Tưng diện áo dài kín đáo trở lại sau khi khóa facebook lần hai

Lần này Bà Tưng cũng khóa mạng xã hội, rồi xuất hiện tuyên bố đã tĩnh tâm và tất nhiên kèm theo đó không thể thiếu những bức ảnh “không thể trong sáng hơn”. Dù lời lẽ chia sẻ của Bà Tưng có rất chân thành và dù cô đã mặc áo ngực, diện trang phục kín đáo nhưng người ta vẫn có lý khi cho rằng Bà Tưng đang diễn lại “bài cũ”. Và có chăng nét mới cũng chỉ là “đã tìm được sự tĩnh tâm”.

Bà Tưng mở cửa facebook: “Em biết rằng em sai”, sau khi tĩnh tâm nơi cửa Phật | Bà Tưng Huyền Anh, Lê Thị Huyền Anh, Chiêu trò mới Bà Tưng, Facebook Bà Tưng, Bà Tưng mở cửa facebook, Bà Tưng tĩnh tâm

Nhiều cư dân mạng vẫn rất hoài nghi

P.P.N.S: “Tin được không?”

A.B.M: “Định cải tà quy chính à?”

M.C.P: “ Hôm nay là ngày Vu Lan chứ có phải Cá Tháng 4 đâu em ơi”

T.Đ: “Hối hận à? Có kịp không?”

B.M: “Phải không đây?”

T.T: “Làm đủ thứ chiêu trò rồi hối hận cái gì!!”

Tuy vậy cũng nhiều bạn trẻ ủng hộ Bà Tưng và hy vọng cô sẽ làm lại. Bản thân Huyền Anh cũng bày tỏ: “Em cũng mong rằng, sau một thời gian em sẽ được các bạn trẻ mở rộng lòng độ lượng chào đón em. Chào đón con người mới của em. Hoặc ít ra cũng không còn dành cho em những lời nói nặng nề làm tổn thương một cô gái đã từng gây ra lỗi lầm.”

Bà Tưng mở cửa facebook: “Em biết rằng em sai”, sau khi tĩnh tâm nơi cửa Phật | Bà Tưng Huyền Anh, Lê Thị Huyền Anh, Chiêu trò mới Bà Tưng, Facebook Bà Tưng, Bà Tưng mở cửa facebook, Bà Tưng tĩnh tâm

Huyền Anh mong muốn khi quay trở lại sẽ được các bạn trẻ đón nhận.

Tuy nhiên thật khó có thể nói trước điều gì vì trước đây Bà Tưng cũng đã từng thừa nhận mình “bất tài” nhưng hóa ra lại là một cách thức câu like. Dù chưa biết Bà Tưng có lặp lại “chiêu thức cũ” hay không nhưng ít nhất đến thời điểm này đã có trên 10.000 lượt like cho lời thú nhận “Em biết rằng em sai” của cô và hứa hẹn sẽ còn tăng nhiều hơn nữa.

Nếu Lê Thị Huyền Anh thật sự muốn tạo dựng một hình ảnh mới thì nên có những hành động thực tế, không thể chỉ dùng lời nói xuông để mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ. Vẫn còn đó những clip phản cảm, những bức ảnh “thả rông” khêu gợi. Quyết định rũ bỏ chúng hay tiếp tục dùng chúng để nổi tiếng dễ dàng là lựa chọn của Bà Tưng Huyền Anh. Bởi chắc chắn rằng con đường lập thân chân chính không có dấu chân của những kẻ lười biếng. Chỉ có lao động thật sự mới làm nên những thành công lâu bền, còn những chiêu trò, tiểu xảo có thể giúp thành danh nhanh chóng nhưng cũng dễ dàng tan biến như bọt biển.

Bà Tưng mở cửa facebook: “Em biết rằng em sai”, sau khi tĩnh tâm nơi cửa Phật | Bà Tưng Huyền Anh, Lê Thị Huyền Anh, Chiêu trò mới Bà Tưng, Facebook Bà Tưng, Bà Tưng mở cửa facebook, Bà Tưng tĩnh tâm

Muốn được đón nhận thực sự thì Huyền Anh cũng phải lao động thật sự.

Bà Tưng mở cửa facebook: “Em biết rằng em sai”, sau khi tĩnh tâm nơi cửa Phật | Bà Tưng Huyền Anh, Lê Thị Huyền Anh, Chiêu trò mới Bà Tưng, Facebook Bà Tưng, Bà Tưng mở cửa facebook, Bà Tưng tĩnh tâm

Người ta kì vọng sẽ được nhìn thấy vẻ đẹp trong sáng của cô sau khi đã tĩnh tâm.

Bà Tưng mở cửa facebook: “Em biết rằng em sai”, sau khi tĩnh tâm nơi cửa Phật | Bà Tưng Huyền Anh, Lê Thị Huyền Anh, Chiêu trò mới Bà Tưng, Facebook Bà Tưng, Bà Tưng mở cửa facebook, Bà Tưng tĩnh tâm

Lựa chọn con đường nào là do chính Bà Tưng Huyền Anh quyết định. Tiếp tục làm Bà Tưng “tưng tửng” náo loạn hay làm một “Lê Thị Huyền Anh” trong sáng, ngoan hiền?

 

Theo báo công lý 

 
 
people like INLOOK.VN fanpage