Bạn đang ở đây

'Bà Tưng' thà chết không rời showbiz Việt

Cởi đồ, múa may, đi bụi, khóc lóc và giờ này là xin lỗi, đủ mọi chiêu trò đã được cô nàng sử dụng chỉ để bước chân vào làng giải trí.
Tham vọng bước chân vào showbiz của cô nàng "hotgirl không thích mặc áo ngực" vẫn chưa bao giờ nguội lạnh, dù nó đã bị "tạt nhiều xô nước" tới từ lệnh cấm của cơ quan chức năng và sự phản đối gay gắt của dư luận. Đủ mọi chiêu trò đã được "Bà Tưng" sử dụng, từ khóc lóc, đi bụi cho tới giờ là ăn năn hối cải, nhưng tất cả dường như đều vô tác dụng, bởi mọi người đều biết tỏng đâu là mục đích thật sự đằng sau những chiêu trò ấy...
 
Một thời gian dài sau lệnh cấm biểu diễn trên toàn quốc, "Bà Tưng" im hơi lặng tiếng, thu mình lại và cố gắng lột xác khỏi hình ảnh gái hư. Thay vì những tấm hình hở hang, phản cảm, cô cố gắng ép mình vào trong những bộ đồ kín đáo. Thay vì những lời lẽ ngông nghênh, bất cần, giờ này cô đổi tông sang khóc lóc, xin lỗi và bày tỏ sự hối hận muộn màng. 
 
Có điều, sở trường của cô không phải là diễn xuất và vì vậy, tất cả những hành động đó chỉ khiến người ta ngán ngẩm, hệt như phải chứng kiến một vở kịch vụng về...
Một đoạn chia sẻ dài dằng dặc đã được cô nàng lắm chiêu đưa lên trang cá nhân, với những lời lẽ vô cùng thống thiết. Ngoài việc giải thích, thanh minh cho những hành động phản cảm bị lật tẩy gần đây, cô nàng còn không ngại ngần đánh vào sự trắc ẩn của người đọc với những lời xin lỗi thiết tha về những điều sai trái từng làm. Có điều, khả năng văn chương của "Bà Tưng" cũng tệ ngang ngửa với khả năng diễn xuất và chính bởi vậy, tác dụng duy nhất nó đem lại cho độc giả chỉ là... thấy buồn cười.
 
Trong đoạn chia sẻ,  "Bà Tưng" xin mọi người hãy cho cô một cơ hội và mong mọi người hãy "chấp nhận con người mộc mạc của cô bây giờ". Quả thật, cũng chưa biết cô sẽ "mộc mạc" ra sao, nhưng nếu điều đó có xảy ra thì một bài toán khó khác lại đến với  "Bà Tưng": Khán giả cần gì ở một  "Bà Tưng" mộc mạc?
 
Điều duy nhất giúp cô thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận là độ dày da mặt, những hành động lố lăng, phản cảm. Nếu như tước bỏ tất cả mọi "vũ khí" ấy và trở lại như một cô gái bình thường, liệu khán giả còn điều gì khác để nhớ khi nhắc về cô? Giọng hát ngang tầm karaoke hay vũ điệu theo phong cách ... tập thể dục buổi sáng?

 

 
 
 
Bà Tưng - hiện tượng "sớm nở, tối tàn" của showbiz Việt.
 
Có lẽ "Bà Tưng" nên chấp nhận một thực tế: Cô là một hiện tượng "sớm nở tối tàn" của showbiz Việt. Ánh hào quang cô có được bắt nguồn từ những cú shock phản cảm mà cô đã liều mình đánh đổi, và tất cả chỉ có vậy thôi. Những lời xin lỗi cũng thành vô giá trị, bởi nó không xuất phát từ sự chân thành. Nó giống như một phép đánh đổi để mua lấy sự thương hại, đồng cảm và thứ tha của dư luận chứ không phải tới từ sự ăn năn, hối hận . Nó cũng chẳng thể hiện được điều gì ngoài tham vọng khơi lại ngọn lửa từ đống tro tàn nguội lạnh, để rồi cái tên  "Bà Tưng" lại một lần nữa được hồi sinh.
 
Đoạn kết trong lời tâm sự thiết tha của  "Bà Tưng" chỉ làm cho người ta cảm thấy buồn cười nhiều hơn là thương xót hay thông cảm. Rốt cuộc, sau tất cả những chiêu trò, kịch bản, những lời xin lỗi cũng chỉ hướng tới một mục đích duy nhất: Được quay trở lại showbiz Việt - con đường cô theo đuổi, đánh đổi và trả mọi thứ mình có để được bước vào...
 
Dư luận không phải bầy cừu, mà vai trò đó dường như đang thuộc về chính  "Bà Tưng" khi cô ảo tưởng rằng mình là một diễn viên xuất sắc trong một kịch bản tuyệt vời. Sự thật thì kịch bản quê mùa và khả năng diễn xuất rất tệ của cô gái nhiều tham vọng chỉ khiến cho người xem ngán ngẩm. Con đường đúng đắn nhất của Huyền Anh lúc này là... biến mất hoàn toàn khỏi showbiz Việt chứ không phải chấp nhận đánh đổi mọi thứ, kể cả lòng tự trọng chỉ để theo đuổi thứ mà cô không thể chạm tay...

 

Theo Xzone/Tri Thức Thời Đại

people like INLOOK.VN fanpage