Bạn đang ở đây

Can Lộ Lộ viết tâm thư gửi mẹ đầy cảm động

Can Lộ Lộ tỏ lòng biết ơn mẹ vì những gì bà đã làm cho cô được như hôm nay.

Những hình ảnh của sexy hớ hênh, thậm chí đến phản cảm của Can Lộ Lộ khiến cư dân mạng ném đá và giành cho cô nàng không ít lời mỉa mai, chửi rủa. Tuy nhiên, khi đọc tâm thư củaCan Lộ Lộ, người hâm mộ bất ngờ, thậm chí giật mình khi cô nàng có một đời sống nội tâm khá tình cảm.

 

Ai cũng biết rằng, vì cái nghèo mà Can Lộ Lộ quyết tâm phải nổi tiếng bằng mọi giá và mẹ của Can Lộ Lộ chính là người bày ra rất nhiều chiêu trò để dẫn đường cho con gái. Vì thế, mẹ củaCan Lộ Lộ chịu rất nhiều điều tiếng trong việc dạy dỗ con. Tuy nhiên, với Can Lộ Lộ, mẹ của cô đã mang đến cho cô những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này.

Cùng đọc bức tâm thư gửi mẹ gây sốt của Can Lộ Lộ:

"Vậy là mẹ đã ngủ say, vì phim của con sắp bấm máy nên mẹ bắt con ngủ sớm nhưng con không thể ngủ được vì không biết mọi người đã xem chương trình trên đài Hồ Nam lúc 10 giờ tối nay chưa?  Biểu hiện của con trên chương trình hôm nay không tốt nên không dám thông báo cho mọi người xem. Nhìn mẹ ngủ, tim con thấy xót xa, vì con mẹ đã phải chịu nhiều vất vả. Nằm cạnh mẹ nhưng con vẫn viết thư cho mẹ trên điện thoại của mình.

Con muốn nói rằng con rất yêu mẹ, mẹ đã cho con làm người, cho con tình yêu thương, cho con dũng khí mà người khác không bao giờ cảm nhận được.Với người ngoài thì con giống như một trận động đất nhưng trải qua bao thăng trầm giờ con đã hiểu được giá trị hai từ gia đình. Con hiểu một cách sâu sắc rằng tình cảm gia đình còn trên cả tình yêu đôi lứa, hơn tất cả những thứ tình cảm trên cuộc đời này.

 

 

Mẹ đã vì con mà làm tất cả mặc cho người đời chửi rủa, chê bai. Mẹ chấp nhận tiếng xấu về mình khiến tim con như vỡ òa, ruột đau thắt từng đoạn. Mẹ đã mang hết những điều tốt đẹp dành cho con.

Mẹ, con thực sự rất cảm ơn mẹ vì đã cho con những gì thuần khiết nhất trên cuộc đời này. Mỗi bước đi của con đều có mẹ cổ vũ, động viên và nâng con đứng lên khi vấp ngã.

Thiên hạ có chửi thế nào mẹ vẫn luôn bảo vệ con trước tất cả những điều tiếng của dư luận. Nói đến đây nước mắt con không ngừng chảy. Con sẽ cố gắng làm trọn vẹn ước mơ của mẹ, không phải từ bé mẹ đã bảo rằng con là đứa trẻ có hiếu, mới mấy tuổi đầu đã biết làm mẹ vui.

Mẹ từng nói khi nào lớn lên Lộ Lộ nhớ đưa mẹ đi Bắc Kinh, Vạn Lý Trường Thành, Cố Cung ấy vậy mà vì nghiệp diễn viên của con, mẹ đã lao lực đưa con lên Bắc Kinh nhưng con lại chưa một lần đưa mẹ đi thăm những nơi mẹ muốn đến. Mẹ ơi, trước đây mỗi ngày mẹ sống là vì con thì từ giờ trở đi mỗi ngày con sống đều vì mẹ.

Mẹ à, mẹ bảo con không được khóc nhưng giờ con lại đang khóc rất nhiều, nhưng con khóc vì yêu mẹ, khóc vì thương mẹ. Con đã cảm nhận được sự vĩ đại của mẹ, mẹ yêu!"

Theo Soha.vn

people like INLOOK.VN fanpage