Bạn đang ở đây

Cindy Thái Tài ba lần cưới vẫn không giấy kết hôn

Trường hợp cô giáo chuyển giới được nhà nước công nhận khiến nữ ca sĩ mơ ước bản thân chị cũng được may mắn như thế.

 

Buổi chiều mưa cuối tuần tại Sài Gòn với Cindy Thái Tài hơi vội bởi chị xin phép được chia sẻ nhanh và dành thời gian đưa con trai 8 tuổi đi mua sắm theo lời hứa. Cindy hào hứng mở lời: "Mấy bữa nay, theo dõi thông tin một cô giáo ở Bình Phước xác định lại giới tính, tôi thấy vui quá. Cuối cùng những người cùng cảnh ngộ như chúng tôi đã được công nhận".

Cindy Thái Tài khao khát có được giấy xác nhận giới tính nữ.

Niềm vui không kéo dài bởi ngay sau lời mở đầu là thắc mắc: "Lúc trước, tôi cũng được tham gia buổi họp của cơ quan chức năng, cũng được gọi đích danh tên để làm một trường hợp điển hình. Nhưng cuối cùng thì không được xét duyệt. Bây giờ không biết trường hợp của tôi có được thay đổi không".

Không khí buổi nói chuyện nhanh chóng chùng xuống khi Cindy nhớ lại khoảng thời gian khó khăn để tìm đường "được là con người thật sự của mình". Nhưng chị không muốn nhắc lại hành trình gian nan đó bởi "chuyện đó quá buồn và đã chia sẻ quá nhiều trên mặt báo". Chị chỉ nói: "Tôi không biết mình bắt đầu từ đâu? Từ công an, phường, quận, thành phố hay ban, bộ nào?".

Chính vì thế trường hợp cô giáo ở tỉnh Bình Phước là tín hiệu lạc quan để chị tin là trong tương lai không xa, chị cũng được công nhận giới tính nữ. Cindy khoe đã liên lạc và xin được số điện thoại của cô giáo Quỳnh Trâm. Chị sẽ nhờ cô tư vấn để đường đi nước bước được thuận lợi và dễ dàng hơn.

"Tôi không bỏ cuộc. Cho dù phía trước còn khó khăn đến mấy".

Việc xác định lại giới tính giúp Cindy thuận lợi trên con đường tìm hạnh phúc của bản thân. Chị bày tỏ mong ước được làm một người vợ đúng nghĩa chứ "không muốn kết hôn với người đàn ông mà trên giấy tờ là hai người đàn ông. Điều đó không đúng với con người tôi và bất công với người đàn ông yêu thương tôi".

Cindy nghẹn lời. Ở Việt Nam không làm được giấy chứng nhận là phụ nữ nên chị từng phải ra nước ngoài cùng hôn phu để đăng ký mà vẫn chưa được. Ba cuộc hôn nhân rồi nhưng chị vẫn chưa có đủ điều kiện làm giấy kết hôn.

Con đường xác định lại giới tính vừa nhóm lên tín hiệu vui thì Cindy Thái Tài lại gặm nhấm nỗi đau mới. Người chồng sắp cưới thứ tư của chị mắc bệnh ung thư, vừa qua đời.

Trong chuyến đi châu Âu hồi đầu năm, Cindy Thái Tài trải qua định mệnh của đời mình. Người đàn ông đang gắn bó với cuộc đời chị ra đi vĩnh viễn vì bệnh. "Những người bình thường tìm người đàn ông thực sự yêu thương, tôn trọng mình đã khó. Những người như tôi tìm người đàn ông như vậy để chia sẻ càng khó hơn. Tôi rất nghiêm túc trong tình cảm nên mất đi, tôi quá đau đớn".

Mất đi người đàn ông yêu thương mình, Cindy như thấy con đường tìm kiếm cho chị một gia đình đúng nghĩa, hạnh phúc và bình yên thêm xa xăm.

"Đôi khi tôi nghĩ, ước mơ nhỏ bé là được làm vợ, làm mẹ đúng nghĩa sao khó quá!".

Giờ niềm vui duy nhất vỗ về trái tim của nữ ca sĩ là đứa con trai 8 tuổi chị nhận nuôi từ bấy lâu. "Trước giờ tôi vẫn là một người mẹ. Người mẹ yêu thương con mình bằng trái tim, bằng tấm lòng chứ không phải trên giấy tờ chứng nhận". Chị nói vẫn đang tìm cách vượt qua nỗi đau mất chồng và sẽ trở lại nghề hát, trở lại với những ai hiểu và đồng cảm với giọng hát và con người chị.

 

Theo Hoàng Dung - Vnexpress

people like INLOOK.VN fanpage