Bạn đang ở đây

Cù Trọng Xoay đá 'đểu' showbiz Việt

‘Giáo sư Xoay’ khiến người xem cười nắc nẻ, nhưng không khỏi ngậm ngùi về một nền showbiz có quá nhiều ‘bệnh nan y’.

Tối 22/4, “giáo sư” Cù Trọng Xoay đảm nhận vai trò MC của đêm trao giải Cống hiến 2011 tại nhà hát HTV. Ăn mặc đơn giản, phong trần cùng lối nói chuyện hài hước nhưng thâm thúy, anh để lại nhiều ấn tượng với khán giả.
Không cầm giấy để đọc theo cách thông thường, “giáo sư Xoay” cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn thay phiên nhau đối đáp, tạo nên những tình huống vui tươi, dí dỏm. Giữ nguyên lối nói chuyện “tưng tửng” từ đầu đến cuối, Cù Trọng Xoay lần lượt nêu ra những “căn bệnh” của làng showbiz trong nước. Ngoisao.net điểm sơ qua một số “bệnh” được "bắt mạch" bởi “giáo sư Xoay”.

'Giáo sư Xoay' nói chuyện hài hước nhưng thâm thúy, khi 'bắt mạch' làng showbiz Việt trong đêm trao giải 'Cống hiến' 22/4.'Giáo sư Xoay' nói chuyện hài hước nhưng thâm thúy khi 'bắt mạch' làng showbiz
Việt trong đêm trao giải 'Cống hiến' 22/4.

 

Biết thắng giải mới đến dự lễ trao giải
Mở đầu chương trình, Cù Trọng Xoay hóa thân thành một anh thợ điện. Trên sân khấu, hình ảnh cột điện và dây điện được mô phỏng cho khuông nhạc, nốt nhạc. Anh và ca sĩ Hà Anh Tuấn mở màn bằng câu chuyện giới nghệ sĩ Việt Nam hiếm khi đi dự một lễ trao giải thưởng nào đó, nếu như biết mình không được giải. “Giáo sư” nói, nhìn hàng ghế trống bên dưới nhà hát HTV, anh cảm thấy nghi ngờ có một số nghệ sĩ không đi dự vì lý do trên.
Ca sĩ Hà Anh Tuấn “phản pháo” rằng, với nghệ sĩ thì chỗ nào vui sẽ đến. Tuy nhiên, nam ca sĩ thừa nhận: “Đôi khi chúng tôi ngại đến những đêm trao giải vì tâm lý thắng, thua. Song, cũng còn tùy thuộc vào tính minh bạch của giải thưởng mà sẽ quyết định đến hay không”. Anh dẫn chứng, dù không được đề cử giải Cống hiến năm nay, anh vẫn đến dự và làm MC.
Nghe nhạc không cần hiểu, chỉ cần to
Khi thấy các “công nhân” gắn thêm chiếc loa trên “cột điện”, Hà Anh Tuấn thắc mắc thì được Cù Trọng Xoay giải thích: “Đây là chiếc loa lớn, như loa phường nên cả xóm đều nghe được”. Nói rồi anh lái sang thực trạng nhiều khán giả ngày nay chỉ cần nghe nhạc thật to chứ không cần hiểu. Sau đó, anh giới thiệu phần trình diễn của nhóm nhạc rock Quái Vật Tí Hon và bảo đảm "nhạc rock nhưng không quá to". Khi nhóm này biểu diễn xong, Cù Trọng Xoay đưa ra nhận xét, hát thì không cần phải to, chỉ cần tinh tế.

Lối nói chuyện 'tưng tửng' của anh khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Lối nói chuyện 'tưng tửng' của anh khiến khán giả cười nghiêng ngả.
 

Nhạc sĩ lấn sân nhiều nghề
Khi giới thiệu các đề cử của hạng mục Nhạc sĩ cống hiến của năm, Hà Anh Tuấn gọi Cù Trọng Xoay là "nghệ sĩ đa năng". Tuy nhiên, anh không dám nhận vì cảm thấy xấu hổ với các nhạc sĩ ngồi bên dưới. Anh nói: "Các nhạc sĩ ngày nay ít sáng tác mà chuyển sang làm bầu sô, tổ chức sự kiện, hoặc làm MC, giám khảo các gameshow... gọi là vừa 'múa kiếm' vừa làm thơ".

Anh cũng bày tỏ quan điểm không phản đối chuyện nhạc sĩ làm nhiều công việc. Song, anh nhấn mạnh rằng, đôi khi các nhạc sĩ đưa sự đa năng vào tác phẩm "mạnh" quá, khiến khán giả nghe một bài hát mà cứ tưởng... nồi lẩu. Anh nói thêm, các tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ thuộc thế hệ trước kia rất thuần khiết và dễ truyền cảm hứng cho người nghe.
Các ca sĩ sử dụng quá nhiều "chiêu, trò"

Sau phần biểu diễn Chiếc khăn Piêu của Tùng Dương, Cù Trọng xoay nói vui: "Phong cách của Tùng Dương là quái, còn tôi là lạ. Nếu chúng tôi mà diễn chung thì sẽ thành quái lạ". Từ đó, anh "đá" sang cách tổ chức chương trình hiện nay có quá nhiều bất cập. Một chương trình ca nhạc chưa cần biết nội dung như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều "chiêu, trò" như: nhào lộn, bay nhảy, nếu ai có điều kiện thì còn đem cả trực thăng "lao" xuống sân khấu... Anh hài hước: "Chiều nay tôi định đu dây trên sân khấu mà ban tổ chức không cho vì từng có người làm rồi, như trong một chương trình gì đó cách đây không lâu".
Trước ý kiến này, ca sĩ Hà Anh Tuấn không đồng tình. Anh nghĩ rằng, một chương trình ca nhạc thì phải đảm bảo được hai yếu tố nghe và nhìn. Vì vậy, việc các ca sĩ sử dụng "chiêu, trò" để tăng thêm phần thu hút cho tiết mục biểu diễn thì không có gì sai.

"Giáo sư Xoay" tỏ ra "phớt lờ" ý kiến này của người bạn dẫn chung. Anh chỉ nói, nếu cứ cãi qua cãi lại thì vấn đề sẽ rất loanh quanh. Anh đề nghị ban tổ chức từ lần sau nên trao thêm các giải thưởng ngược lại với giải chính thống là: Giải khán giả cống hiến dành cho những chương trình kém chất lượng mà khán giả vẫn đi coi, giải báo chí cống hiến nếu chương trình dở mà vẫn được truyền thông PR tốt, hay giải bầu sô cống hiến nếu chương trình tổ chức tốt nhưng lại ít người xem...

Hà Anh Tuấn gây bất ngờ khi 'tung hứng' duyên dáng và ăn ý với 'giáo sư Xoay'.

Hà Anh Tuấn gây bất ngờ khi 'tung hứng' duyên dáng và ăn ý với 'giáo sư Xoay'.
 

Vấn đề bản quyền và thảm họa âm nhạc
Trước phần trao giải hạng mục Album của năm, Cù Trọng Xoay ngỏ lời "xin" album mới của Hà Anh Tuấn, nhưng nam ca sĩ này nói rằng anh không còn album để tặng. "Giáo sư Xoay" tỏ ra bất ngờ: "Tôi cứ tưởng nghệ sĩ ngày nay làm album chỉ đề lưu giữ làm kỷ niệm và... tặng cho bạn bè thôi chứ". Hà Anh Tuấn giải thích: "Thời bây giờ, họp báo xong, chỉ 5 phút sau là album đã tràn lan trên mạng nên không bán được".

Cù Trọng Xoay cảm thán một cách hài hước: "Nghệ sĩ khổ sở làm được một album, vừa ra xong đã bị ăn cắp thành quả lao động. Các nghệ sĩ nản quá, có người không ra album nữa, còn có người chuyển nghề khác như... Trương Ngọc Ánh. Có nhạc sĩ thì đi làm MC, có người không sáng tác nữa mà chuyển sang đi đòi tiền tác quyền của mình và... người khác". Anh cũng "khuyên" các ca sĩ nên chuyển sang kinh doanh dịch vụ mạng, lấy tiền từ lượt download nhạc của khán giả.

Không chỉ nói về những tiêu cực, Ca sĩ Hà Anh Tuấn còn ghi nhận tính tích cực của Internet. Nhờ có Internet, nghệ sĩ có thể giới thiệu tác phẩm mới của mình đến công chúng nhanh hơn. Song, "giáo sư Xoay" kết lại vấn đề rằng: "Cũng vì vậy mà thảm họa âm nhạc xuất hiện nhanh hơn" khiến khán giả cười nghiêng ngả. Anh nói thêm, đề nghị ban tổ chức coi việc ra album của ca sĩ trong thời điểm này là dũng cảm, là đang làm... công tác từ thiện cho xã hội.

Theo Ngoisao
people like INLOOK.VN fanpage