Bạn đang ở đây

Dân Indonesia tức giận vì không được xem Harry Potter phần cuối

Do cuộc tranh cãi kéo dài về vấn đề thuế áp dụng lên các rạp chiếu Indonesia, phần cuối của Harry Potter: Harry Potter và bảo bối tử thần phần 2 sẽ không được công chiếu tại đây. Điều này khiến những người hâm mộ cậu bé phù thủy ở Indonesia vô cùng tức giận, một số người còn tuyên bố sẽ luyện tập bùa chú để giáng vào...chính phủ.

Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, người yêu mến Harry Potter ở Indonesia rất háo hức chờ đợi cuộc chiến cuối cùng giữa cậu bé phù thủy với Chúa tể hắc ám.

Nhưng do Chính phủ Indonesia đã tuyên bố đánh thuế các bộ phim dựa theo doanh thu tại rạp chiếu khiến Hiệp hội điện ảnh - tổ chức đại diện cho các hãng phim Mỹ, trong đó có Warner Bros (hãng sản xuất Harry Potter), quyết định tẩy chay nước này.

Tính từ tháng hai năm nay, khán giả Indonesia đã bỏ lỡ rất nhiều phim bom tấn như Black swan (Thiên nga đen), True grit (Báo thù), Pirates of the Caribbean: on stranger tides (Cướp biển vùng Caribbe). Harry Potter và bảo bối tử thần 2 chắn chắn cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

 


Rupert Grint, Emma Watson, nhà văn J.K. Rowling và Daniel Radcliffe (từ phải qua) tại buổi ra mắt phim Harry Potter và bảo bối tử thần - phần 2 ở Anh - Ảnh: Daily Tribune
Việc bộ phim không được công chiếu do chính sách thuế của Chính phủ Indonesia khiến người dân nước này vô cùng tức giận. Soraya Assagaf, một sinh viên 19 tuổi, người đã lên kế hoạch “diện” áo choàng và mang đũa thần để xem tập cuối phim Harry Potter cùng bạn mình, phẫn nộ nói với phóng viên AFP: "Tôi là một phù thủy đang tức giận. Tôi sẽ ém bùa Crucio (Tra tấn - bùa chú trong truyện Harry Potter) lên chính phủ và khiến họ phải đau đớn vì không thể đem bộ phim đến với khán giả".

“Chúng tôi thật sự tức giận và thất vọng. Chính phủ dường như không quan tâm và làm ngơ trước lời cầu khẩn của chúng tôi. Họ làm sao hiểu được chúng tôi đã chờ đợi bộ phim lâu như thế nào?” - Febry Lumbantoruan, một nhân viên văn phòng 30 tuổi, nói.

Trong khi số đông người hâm mộ lên tiếng chỉ trích chính phủ, một bộ phận khác lại đang ráo riết đặt vé bay sang các nước láng giềng như Singapore và Malaysia để kịp xem phim đúng ngày công chiếu. Những người không đủ điều kiện kinh tế đành ngậm ngùi chờ tới khi phim phát hành đĩa DVD. Cũng có trường hợp như cậu sinh viên Sahrul Rozi, 17 tuổi, lại mong chờ vào phép nhiệm mầu: “Tôi không thể làm gì. Nếu Harry Potter có thể xuất hiện trong đời thực và sử dụng phép thuật của cậu ấy để bộ phim được chiếu tại đây thì hay biết mấy " - Rozi nói.

 

Theo Tuổi Trẻ

 

people like INLOOK.VN fanpage