Bạn đang ở đây

Đằng sau ánh hào quang của người mẫu Việt

“Ngoài những “lần ngã” không giống nhau, công việc người mẫu đôi khi phụ thuộc rất nhiều vào ông trời”

Không dễ mua được siêu xe, hàng hiệu như ca sĩ, diễn viên song nghề người mẫu vẫn được xếp thứ hạng cao trong làng giải trí. Trong một cuộc trò chuyện, siêu mẫu Hà Anh nhận định: "Dù không được trả ngàn đô cho một xuất diễn nhưng thu nhập của người mẫu cũng có thể coi là cao so với dân công sở hay người lao động phổ thông".

Bên cạnh đó, quần áo, mỹ phẩm hàng hiệu và được tiếp xúc với người nổi tiếng quyền lực trong giới giải trí cũng là ánh hào quang lấp lánh nghề mẫu mang tới cho những chàng trai, cô gái trẻ.
Vậy nên không phải ngẫu nhiên mà mỗi năm hàng ngàn bạn trẻ tham gia các cuộc thi tìm kiếm người mẫu. Trong đó, không ít người là sinh viên những ngành học "hot" ở một số trường đại học tên tuổi. Nhưng ít ai hiểu rằng một khi đã bước chân vào làng thời trang sẽ có những nỗi ám ảnh đến khiếp sợ phía sau sàn catwalk hào nhoáng. Để gắn bó và sống bằng nghề này người mẫu buộc phải lấy dũng khí vượt qua sợ hãi. Trang điểm, làm tóc nỗi khiếp sợ mang tên đẹp
Bước chân vào giới người mẫu, những cô gái hoàn toàn xuất phát từ con số không như Hoàng Thùy, Chà Mi, Lê Thúy mới biết đến mỹ phẩm trang điểm. Không ít khán giả vẫn nhớ nét hào hứng trên gương mặt thí sinh trong ngôi nhà chung của Vietnam’s Next Top Model khi được chuyên gia Nam Trung hướng dẫn làm quen với trang điểm. Anh nhấn mạnh: “Mỹ phẩm là thứ không thể thiếu nếu muốn gắn bó với nghề người mẫu. Chúng làm các bạn thay đổi ngay khi cần thiết. Nhưng mỹ phẩm cũng là con dao hai lưỡi”. Đúng như Nam Trung nói, không có cô gái nào không hào hứng khi làm quen với việc trang điểm, song trang điểm đậm như hóa trang hết ngày này qua ngày khác lại là cực hình. Siêu mẫu Hà Anh đã có lần “dọa” khán giả khi xuất hiện với khuôn mặt đầy mụn, kém sức sống hậu quả mỹ phẩm mang lại. Dù cô nổi tiếng là người rất yêu bản thân và thường xuyên lưu tâm tới việc chăm sóc sắc đẹp.

Thường xuyên tạo dáng những kiểu tóc lạ khiến mái tóc của Hoàng Thùy không còn đẹp và mềm mại như xưa.
Thường xuyên tạo dáng những kiểu tóc lạ khiến mái tóc của Hoàng Thùy không còn đẹp và mềm mại như xưa.
Nỗi khiếp sợ của chân dài Việt sau ánh hào quang
Nhiều người mẫu đã chọn kiểu tóc ngắn để che giấu mái tóc hư tổn không thể hồi phục.

Hay người mẫu Chà Mi vốn có làn da mịn màng, ngăm đen khỏe mạnh sau một năm bước chân vào làng mẫu đã gặp không ít vấn đề về da mặt. Cô tâm sự: “Làn da mái tóc yếu đi nhiều là điều không thể tránh khỏi khi phải trang điểm từ sáng sớm đến tối muộn để chụp hình. Sau một thời gian dài chịu đựng lớp mặt nạ, tôi thường xuyên mang theo kem tẩy trang để xóa bỏ chúng ngay khi có thể”.
Còn Hoàng Thùy lại không thể quên mái tóc đẹp, mượt mà khi vẫn còn là sinh viên kiến trúc. Bởi chỉ một thời gian ngắn sau khi làm quen với sàn catwalk, tóc của Thùy bị gãy, mỏng và xơ xác đi rất nhiều vì thường xuyên phải chịu đựng dụng cụ tạo kiểu và phủ những lớp hóa chất dày. Làn da sần sùi, sạm đen cùng mái tóc hỏng đến mức không phục hồi được cũng là nỗi ám ảnh của những cái tên Mâu Thanh Thủy, Kha Mỹ Vân, Nhã Trúc... Họ buộc phải bôi những lớp kem lót cẩn thận trước khi trang điểm. Sau một ngày dài làm việc căng thẳng không được phép lười biếng mà quên tẩy trang kĩ, đắp mặt nạ, bôi kem dưỡng. “Đôi khi nằm đắp mặt nạ làm đẹp mà thân mình mỏi rã rời, ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết. Làm đẹp mà như cực hình vậy!” – một người mẫu than thở. Những sự cố trên trời rơi xuống
Bị sự cố là điều rất khó tránh đối với các người mẫu, tuy nhiên dù có dày dặn kinh nghiệm đến mấy cũng không tránh khỏi những sự cố trời ơi. Người xưa có câu: “Mỗi lần ngã là một lần bớt dại” nhưng giới người mẫu lại thường đùa nhau bằng câu đi kèm “Nhưng không lần nào ngã giống lần nào”. Nói về sự cố trời ơi, khán giả từng thót tim trước thông tin người mẫu Trung Cương bị điện giật trong hồ bơi. Khi Trung Cương đang thực hiện những bức ảnh cuối cùng trong bộ ảnh quảng cáo đồ bơi và đồ lót cho một nhãn hàng thời trang dưới hồ bơi thì cây đèn hỗ trợ ánh sáng cho nhiếp ảnh trên bờ bất ngờ ngã ụp xuống nước. Liền sau đó là tiếng thét gần như thất thanh của nam người mẫu. Trung Cương bị điện giật khiến cả ê-kíp thực hiện hình ảnh gần như chết đứng! May mắn, một thành viên trong đoàn đã nhanh trí rút phích điện trước khi Trung Cương kịp nhảy lên bờ nên anh không ảnh hưởng gì. Thay vì thái độ hoảng loạn của mọi người, Trung Cương khá bình tĩnh vì cách đó không lâu nam người mẫu cũng lạnh người khi đèn chụp trong studio phát nổ ngay khi đang tạo dáng. “Ngoài những “lần ngã” không giống nhau đó, công việc người mẫu đôi khi phụ thuộc rất nhiều vào ông trời”, một người mẫu nữ bông đùa. Cô nói vậy bởi đã xác định sống bằng nghề này là phải chấp nhận làm việc bất cứ khi nào được yêu cầu bất kể mưa, nắng, diễn trong nhà hay ngoài trời.

Trung Cương từng khiến khán giả khiếp vía khi bị giật điện dưới hồ bơi.
Trung Cương từng khiến khán giả khiếp vía khi bị giật điện dưới hồ bơi.
Nỗi khiếp sợ của chân dài Việt sau ánh hào quang
Lê Thúy không ít lần gặp sự cố chệnh choạng thậm chí "vồ ếch" trên sàn catwalk.
Nỗi khiếp sợ của chân dài Việt sau ánh hào quang
Hoàng Thùy choáng váng, suýt ngất xỉu khi chụp ảnh cùng cần cẩu trên độ cao hàng chục mét.
Nỗi khiếp sợ của chân dài Việt sau ánh hào quang
"Lộ hàng" là tai nạn người mẫu thường xuyên phải đối mặt trên sàn catwalk.

Người mẫu Hoàng Thùy không hết run khi nhớ lại buổi chụp hình tại New York, cách đây hai năm: “Tôi phải mặc một cái đầm rất mỏng và đứng trên chiếc thuyền gần bờ sông tạo dáng. Trong khi đó nhiệt độ ngoài trời đang xuống rất thấp, chỉ khoảng 1 đến 2 độ và mưa nhẹ. Cái lạnh như cắt từng miếng da, sau khoảng 10 phút hàm răng tôi bất đầu va vào nhau, cả người run lật bật mà vẫn cố tạo dáng. Bản thân tôi rất rất sợ, lúc đó lạnh quá làm tôi như đổ gục không thể đứng dậy được sau nửa giờ”.
Kha Mỹ Vân thì không ngần ngại nói: “Để có được chút danh vọng người mẫu phải đánh đổi thời gian, sức khỏe. Cứ mỗi lần lưu diễn là y như rằng phải chuẩn bị cả kho thuốc mang theo. Trong ví tôi lúc nào cũng có sẵn thuốc nhức đầu , đau bao tử, đau bụng, cảm... phòng sự thay đổi của khí hậu. Rồi lại điều kiện ăn uống, thiếu ngủ… Nghề người mẫu cũng vất vả nhiều chứ không như mọi người thường nghĩ”. Người mẫu Nhã Trúc vẫn chưa quên những cơn đau liên hồi do bàn chân co quắp, tê cứng sau khi diện đôi giày cao tới 21cm của nhà thiết kế Công Trí trên sàn catwalk trơn trượt mà mỗi bước đi cô phải cố gắng kiềm chân thật chặt. Cô bông đùa: “Việc mang giày chân bị tím hay tróc da là chuyện thường ngày, bây giờ chân chai nhiều chỗ hơn nên ít bị đau hơn những ngày đầu! May mắn là mình chưa "lau sàn" bao giờ, nên mỗi lần trước khi lên sàng mình đều thành tâm khấn tổ để mọi việc suôn sẻ!”. Ngoài ngã, việc “lộ hàng” trên sàn diễn cũng là nỗi ám ảnh của không ít người mẫu. N.H vẫn không khỏi buồn khi nhớ lại sự cố tại một show diễn thời trang: “Buổi diễn đó thuê khá ít người mẫu, một người mẫu phải diễn tới 17 bộ trong vòng hai tiếng. Tôi vội vàng nên không để ý kỹ nút áo lỏng lẻo đã ra sàn diễn cho kịp không may đi được vài bước áo tuột tôi bán khỏa thân trên sàn diễn. Dù chỉ là sự cố chưa tới 10 giây nhưng không tránh khỏi ống kính của cánh chụp ảnh. Hôm sau, hình ảnh xấu của tôi tràn lan trên mạng. Không ít người còn nói tôi cố tình để gây sự chú ý khi show diễn có quá nhiều cái tên hot”. Thế mới thấy, người mẫu gặp sự cố là chuyện như cơm bữa và cái họ nhận được đôi khi không chỉ là sức khỏe suy yếu, tai nạn nguy hiểm mà cả điều tiếng thị phi không đáng có.

Theo Khám phá

people like INLOOK.VN fanpage